1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Quân nhân BTT ở VN không chỉ có phi công.
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 31/07/2007
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Mở màn cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1972, ngày 30/3/1972 trung đoàn pháo binh 38 (Đoàn Bông lau) thực hiện kế hoạch "Bão táp 1" bắn dồn dập vào điểm cao 241 có sở chỉ huy trung đoàn 56 VNCH. Không chịu được hỏa lực tập trung của pháo 130mm, trung đoàn 56 mà chỉ huy là trung tá Nguyễn Văn Đính và thiếu tá Vĩnh Phong đã cùng với binh sĩ thuộc quyền kéo cờ trắng ra hàng. Đây có lẽ là trường hợp duy nhất cả một đơn vị VNCH ra hàng trong cuộc KCCM! Sau đó, trung tá Đính và thiếu tá Phong được giữ nguyên cấp bậc trong hàng ngũ cách mạng.
    Cái vụ này thì chắc ai cũng biết nên xếp nó vào topic này thì buồn cười quá! Tuy nhiên, điều "chưa biết" lại nằm ở đoạn sau. Sau năm 72, trung tá Đính và thiếu tá Phong đi đâu, làm gì và nếu còn sống thì hiện tại các ông ở đâu?
    Bác nào biết thì giải đáp hộ cái!
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Hoá ra các cụ Mặt trận nhà mình cũng khoái danh hiệu nổ ghê a!
    Được TimeBreak sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 20/08/2007
  4. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ mấy tay chỉ huy Trung đoàn là người nhà mình cài vào thôi. Nói không chịu được hoả lực đầu hàng cho oai
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    em nghĩ mấy tay chỉ huy Trung đoàn là người nhà mình cài vào thôi. Nói không chịu được hoả lực đầu hàng cho oai
    ------------------------------------------------------------------------------
    Không hề! Trung tá Nguyễn Văn Đính vốn dự định cho binh lính ra hàng rồi quay lại hầm chỉ huy tự sát nhưng lính của ông không chịu nên đành phải ra hàng. Ngoài ra, Đính từng đi tu nghiệp tại Mỹ nên thực sự có lý tưởng, dù đó là lý tưởng "bảo vệ thế giới tự do" trước họa +sản!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 20/08/2007
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ông đấy là Phạm Văn Đính chứ không phải Nguyễn đâu ạ.
    Cách đây mấy năm đọc ANTG thì bác Đính này vẫn đang sống ở VN. Hình như cả 2 bác còn được lên lon nữa
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Ờ, Phạm chứ không phải Nguyễn! anh nhớ nhầm, thanks ku!
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Sau giải phóng làm ở ban tỉnh đội tỉnh Bình-Trị-Thiên. Sau tách tỉnh chả biết làm gì.
  9. minhbt2001

    minhbt2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    thế còn từ lúc ra hàng đến khi giải phóng thì sao bác ơi? Chắc là "ngồi chơi xơi nước" rồi.
  10. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Hàng binh thế là may rồi, chắc bác muốn đưa lên tiền tuyến làm chỉ huy à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này