1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    @Excocet: cảm tình với CM không phải ông ông Đính mà một sĩ quan nào đó ở cấp tiểu đoàn, có tham gia thuyết phục ông Đính đầu hàng.
    @altus: bọn địch để yên vì cái thứ đấy phổ biến chỉ dùng chọc quấy các đồn bốt thời Diệm. Hồi ấy không có gunship, chẳng nhiều 105mm nên bọn địch không muốn để yên cũng phải để yên. Em nhớ cũng trong giai đoạn này có 1 trận phục kích đoàn xe cả trăm chiếc trên đoạn quốc lộ 1 cách sân bay Đà Nẵng có 40 km lúc 3h30 chiều, cả đoàn bị dập tan nát trong vòng 2 giờ mà không có bất kỳ chiếc máy bay nào bay lên yểm trợ hỏa lực.
    Cái tay cố vấn thoát chết ở Caroll viết cứ như kịch bản phim Hollywood bác nhỉ, nào là 3 người chế áp cả đại đội, Cobra xả đạn như mưa...nhất là trường cảnh 1000 quân TĐ 56 quay đầu vượt tuyến dưới làn hỏa lực của hai bên . Có bác nào biết thông tin số quân đầu hàng được đưa đi đâu, post lên để tăng sức nặng cho kịch bản của ông cố vấn cái.
    @binto: cái C Hắc Báo đấy trước giải phóng nó đóng ở đâu tại Huế vậy bác ? em thấy hội hướng đạo sinh của Huế hiện nay cũng dùng biểu tượng Hắc Báo.
    @viser không biết bác ném thứ gì, thấy hội DQTV ở Đà Nẵng ném bằng F1 thật đã tháo thuốc. Có tay Quang ở cục thuế thành phố to như con trâu mộng, mỗi khi hắn ta ném là vùng vẫy dữ dội khiến vị trí ném khói bụi bốc lên mù mịt. quả lựu đạn bay xa 45m là hết mức (nhất quận đấy!).
    @Dongadoan: Khi nào bác rỗi vào lại thư viện tìm quyển sách ảnh về lực lượng DQTV, in ngang, bìa vàng, giấy tương đối xấu, xuất bản cỡ cuối 8x đầu 9x, sẽ có thêm nhiều tư liệu hay về súng ngựa trời, phóng bom và giàn thun, có hình giàn thun móc lên hai thân cây tự nhiên. Trước em có nhưng bị "mất tích" rồi
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 26/08/2007
  2. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm về vụ đồi Ca-ron ( a Học mà tớ đã dẫn ở trên hay dùng tên địa danh này ).
    Sau khi bác Đính ra hàng, chính sách của QGP như sau:
    -Từ hạ sỹ quan xuống tới binh bét: cho học tập vài ngày. Sau đó ai có nguyện vọng trở về quê làm ăn thì được phóng thích tại trận. Do đó mới có đoạn hồi ký của tay cố vắn Mỹ là; binh lính trung đoàn 56 lại vượt tuyến trở về. Hài vãi.
    -Tất cả sỹ quan (và những binh lính ko muốn về ??), ra tập kết ở Quảng Bình. Đến năm 1973, số này được trao trả hết. Không như đại tá Thọ, lữ trưởng lữ dù 3 SG, bị bắt từ 1971 mà ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn đang ngồi đếm kiến trong trại trên Yên Bái.
    - Riêng bác Đính và bác Phong, được về Lai Xá (Nhổn-Hà Nội) và thuộc quân số của Cục Địch vận (hay còn gọi là Cục Tuyên truyền đặc biệt)- trực thuộc Tổng Cục Chính trị-QĐNVN.
    Đến đây có một câu hỏi hơi hài: Khi ra quân, thâm niên công tác của bác Đính tính thế nào nhỉ? Tớ ra quân lâu rồi nên không còn thạo. Cái này chắc phải nhờ bác Dongadoan giải đáp.

    Được BAOLEO-NEW sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 27/08/2007
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Thế các bác nhận xét thế nào về mức độ pháo kích của QGP, nhìn bức ảnh ở trên thì thấy cái xe AAA và khẩu 175 ly vẫn còn nguyên vẹn?
  4. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Như tớ đã nói ở trước. Ở đồi Ca-ron, pháo ta mới đang ở giai đoạn bắn chuẩn bị, chưa phải là đã xong giai đoạn bắn phá hoại và chuyển làn để QGP thực hiện bài bản: tiền pháo hậu xung.
    Do chỉ mới bắn chuẩn bị, nên Ca-ron, bao gồm cả khẩu 175 chưa bị phá hủy nhiều.
    Cái làm cho bác Đính ra hàng là hôm trước, cứ điểm hàng xóm của bác Đính bị pháo QGP tẩn kinh quá. Làm cho quân bác Đính dễ liên tưởng.
    Vì vậy khi Ca-ron bị pháo kích, bác Đính và bộ sậu không dám cương cò để phải theo gương ông bạn xấu số kia.
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Đến đây có một câu hỏi hơi hài: Khi ra quân, thâm niên công tác của bác Đính tính thế nào nhỉ? Tớ ra quân lâu rồi nên không còn thạo. Cái này chắc phải nhờ bác Dongadoan giải đáp.
    ----------------------------------------------------------------------------
    He...he, nếu theo mẫu lý lịch cán bộ chung (Trích yếu 82) thì thời gian công tác để tính thâm niên bắt đầu từ khi: Tham gia cách mạng. Vậy chắc bác Đính được tính từ 30/3/1972
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 27/08/2007
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng không nghĩ bọn nó phải gọi phi tuần phi pháo làm gì. Chỉ nghĩ nếu cự ly 200m, cái giàn cao chừng 1,50m, ba bốn ông ôm nhau chỗ đồng không mông quạnh thế thì lính trong bốt thời Diệm chẳng nhẽ không có được khẩu trung liên hay cối 81 mà táng cho mấy phát à?
  7. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng có vị cũng muốn "phản pháo" chứ bác, nhưng tiếng "đề pa" nhỏ quá, tiếng nổ thì bất thình lình =>stress nên cũng khó đoán hướng mà trả đũa. Với lại ảnh chụp ban ngày sáng như thế, nhưng em nghĩ các anh chị du kích chả dại gì mà đưa cái mặt vào vòng ngắm của mấy tay xạ thủ trong đồn giữa thanh thiên bạch nhật (trừ khi diễn biến tâm lý của quân đồn trú ở mức bét nhất). Về "phản pháo", chắc bác còn nhớ chuyện tay thiếu uý pháo binh bị đồng đội bên bộ binh bắn vỡ sọ trả thù cho chiến hữu ăn 105mm quân nhà trong trận Ấp Bắc, vụ việc xảy ra lúc quân phòng thủ đã rút lui, chiến trường lắng xuống rồi đấy. Em cũng không ngạc nhiên vì sao đến khi người Mỹ đổ quân vào, giàn thun và súng ngựa trời vắng bóng hẳn.
    @Baoleo, em nhớ loáng thoáng có người bên mặt trận cài vào các tiểu đoàn dưới quyền ông Đính, có tham gia thuyết phục ông Đính đầu hàng, bác có thông tin gì về chuyện đấy không?
    @Rongxanh, chắc bác đọc "Sư đoàn trừng giới" rồi, em nghĩ một trong những nguyên nhân tác động đến tư tưởng quân lính là tình trạng bát nháo của đơn vị này. Hồi ký ông cố vấn mà bác Altus cung cấp cũng có nói tới chuyện ông Đính lúc này đam mê đấu đá vì quyền lực hơn là chiến đấu "vì lý tưởng", và cũng theo hồi ký ấy, các pháo thủ tại Caroll trốn kỹ trong hầm, cóc cần biết pháo của mình còn hay mất!
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 27/08/2007
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Em ném lựu đạn gỗ, nền đất cứng nên rơi cái cộc lăn xa thêm gần chục mét hay sao ý . Khối thằng ném xa hơn, chả phải mỗi em.
    Cái ná này hình như có hẳn trong phim tư liệu, gần chục đồng chí túm eo nhau kéo dây dài hơn 5 m. Hình như cũng ko đặt giữa đồng đâu, dưới hào đàng hoàng, bắn cầu vồng, nghe thuyết minh nói là bắn vào đồn địch quấy phá. Ko nhớ chính xác tên phim gì...
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    bác dongadoan coi cái hình ở chữ kỹ !
    quân sử việt nam !???
    phải là quân sự việt nam chứ !
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    bác dongadoan coi cái hình ở chữ kỹ !
    quân sử việt nam !???
    phải là quân sự việt nam chứ !

    -------------------------------------------------------------------------------
    Vâng, đúng là Quân Sử Việt Nam đấy, bác ạ! Quân Sử là cách nói gọn của Lịch sử quân sự mà!
    Để tìm hiểu thêm, mời bác vào đây: www.quansuvn.net
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này