1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Hắc Báo là biệt danh của đại đội thám báo của sư đoàn 1 BB, đóng tại bản doanh của Bộ Tư Lệnh SĐ 1, đồn Mang Cá. Nhờ số lính ít ỏi này mà Đồn Mang Cá không bị chiếm trong trận Mậu Thân.
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trung Tá Đính có một "lý lịch" rất tốt trong quân đội. Ông đã từng là trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng giỏi khi còn phục vụ ở Sư Đoàn 1 bộ binh. Đây là KK chính ta nghe kể từ một cựu tiểu đoàn trưởng thuộc sư đoàn 1 bộ binh - Cải tạo 15 năm và hiện nay đang ở Mẽo. Người kể lại từng là sĩ quan dưới quyền của Trung Tá Đính. Ông ta là 1 sĩ quan giỏi và "thích" chiến đấu, được các binh sĩ, sĩ quan dưới quyền nể trọng. Nhưng không biết vì lý do gì, đùng một cái ông ta ra lệnh đầu hàng. Đến nay, hình như chưa có ai tìm ra lý do ông ta đầu hàng. Ông ta đã đầu hàng khi căn cứ Carroll chưa bị tấn công hay tổn thất (tất nhiên, bị pháo). Ông ta chưa bao giờ tỏ ra là một người hèn nhát để đầu hàng một cách đơn giản.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Dzậy bác doan có tin đây là khẩu súng thật không?
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Bác đọc kỹ lại bài của tớ đi, cụm từ "súng dàn thun" để trong ngoặc kép từ trong nguyên bản đến trong bài viết của tớ mà!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 05/09/2007
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi, chỉ gần đó thôi
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân ta thuơng vong bao nhiêu nguời vậy các bác?
  6. tassadar

    tassadar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    thương vong bao nhiêu không rõ , nhưng em nhớ là có lần dc nghe trên TV ông gì thuộc hậu cần nói trong 55 ngày đêm từ chiến dịch Ban Mê Thuột đến ngày 30-4 , mỗi ngày trung bình quân ta thương vong 500 người
    Được tassadar sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 07/09/2007
  7. doduonghien1980

    doduonghien1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cả nhà hỏi về thương vong:
    Các bác cho em hỏi ké với
    Trong Kháng chiến chống mỹ nhà mình đã hạ được bao nhiêu máy bay mỹ ạ (theo chiến trường, theo giai đoạn) - Em đọc mấy topic rồi nhưng chưa thấy.
    Bọn Mỹ nó công nhận là mất bao nhiêu chiếc ah, chắc là có thống kê cụ thể chứ các bác
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Sai thì học hỏi. Dzị đại đội này đóng ở đâu vậy hả bác?
  10. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đó là vùng đất bây giờ thuộc phường Tây Lộc TP Huế( dân Huế vẫn gọi là sân bay Tây Lộc). Trước 1945 ở đây có xây đường băng để phục vụ cho 2 máy bay của Bảo Đại. Đến thời Mỹ thì được dùng làm sân bay giả chiến cho trực thăng, có vị trí đóng quân của đại đội Hắc Báo. Sau giải phóng cả vùng này biến thành ruộng lúa ( thực nghiệm của ĐH Nông nghiệp II bây giờ là Đại học Nông lâm Huế).
    Một số dấu tích bây giờ vẫn còn tồn tại: đường băng chính bây giờ đc gọi là đường La Sơn Phu Tử, đường băng phụ bây giờ là đường Trần Văn Kỷ.Vẫn còn 1 tháp ko lưu cao trên 10m nằm giữa 2 đường này. Khu nhà của sỹ quan và hạ sỹ quan Hắc Báo từ năm 82 là khu tập thể của QK IV ( dành cho cấp từ đại uý trở xuống), khu trại lính là khu tập thể của sỹ quan từ trung tá trở xuống, còn khu kho tàng ở gần cống Khánh Ninh đc xây mới làm nhà ở cho sỹ quan từ cấp thượng tá trở lên ( cũng từ năm 82) nhà em ở khu này. Hiện nay cống Khánh Ninh( tên đc đặt từ thế kỹ 19) thường được gọi là cống Hắc Báo là vì vậy, còn ở khu cho mấy ông cấp uý bây giờ vẫn còn lại chiếc cổng vào ban chỉ huy đại đội này, đc làm bằng đá ong, trên đó chó gắn hình 1 cái khiên bên trong là số 1 khá lớn (sư đoàn 1 nguỵ mà). Trong chiến dịch mậu thân, đại đội này ko hề ở trong đồn Mang Cá, mà đang ở Phong Điền( huyện phí bắc của tỉnh) sau đó khi quân giải phóng rút đi thì mới về Huế, và đặt chỉ huy sở giả chiến tại khu vực Lương Y, gần đồn Mang Cá.
    Tý quên, khu vực đóng quân của đđ này nằm cách đồn mang cá khoảng 1,5 km, sát bên con sông đào có tên là Ngự Hà. Đối diện với nó trước 1975 là trường Trung học Nông Lâm Súc, bây giờ là Đại học Nông Lâm Huế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này