1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Kính báo cáo tư lệnh
    Dịp 5/8/64, mình có 2 đoàn tầu 79 tấn. Một đoàn nằm ở vùng 1 (căn cứ là Bãi Cháy) thì là loại chưa cải biên (vẫn dùng pháo 40 ly). Một đoàn ở vùng 2 (sau này bỏ vùng 2- căn cứ ở ở Gianh-QB) thì là loại cải biên (14ly5 2 nòng và 37 ly 2 nòng). Vì ta cho rằng vùng 2 là tuyến đầu nên cần loại chiến hơn.
    Ngày hôm đó, ở tầu Hải quân ở Bãi Cháy có nhiều tấm gương anh hùng hơn hải quân ở vùng khu 4. Ngoài anh Ngô Huy Hoàng-con trai kiến trúc sư nổi tiếng Ngô Huy Quỳnh mà tớ kể ở trên, còn có anh Đặng Đình Lống, bị thương lòi ruột, xé áo băng và tiếp tục đánh, bị thương gẫy chân tiếp, lại tiếp tục buộc mình vào pháo như anh Hoàng để đánh đến khi hy sinh . Cả anh Hoàng và anh Lống đều nằm tại Khe Chè-Bãi Cháy. Năm 1984, chuyển nhà mới cho các anh, ngôi sao trên khóa thắt lưng của anh Lống còn sáng chói.
    Hôm 5/8/64 đó, hải quân ta hăng lắm. Vì các cụ ta hồi ấy cho rằng: chỉ 1 biên đội tầu 3 chiếc là đã bằng lực lương cao xạ của toàn quân ở Điện Biên Phủ (ở ĐBP, ta có 24 nòng 37 ly, còn 3 tầu 79 tấn loại caỉ biên, có tổng cộng 12 nòng 37 ly và 12 nòng 14 ly5), nên các cụ còn không thèm tránh máy bay mà còn cố tình phơi mình ra để dụ máy bay Mỹ. Kinh thế. (đấy là lời của cụ Ước, năm 8x là đại tá 4 sao, cục trưởng cục HC và cụ Tuần, 8x cũng là đại tá 4 sao, cục trưởng cục Chính trị- riêng cụ Tuần thì lận đận lắm, đang là cục trưởng chính trị, do ngồi ghế chánh tòa xử cụ Giáp V C có ...... với bà bác sỹ 108, nên cụ G V C phải về bộ tổng. Năm 84, cụ G V C được phục hồi, cụ Tuần nói trên phảivào Ba Son)
  2. BAOLEO-NEW

    BAOLEO-NEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người mặc áo da là bác Tuân nhà ta, lúc chụp ảnh đó (1972) mới là thượng úy thôi. Còn mặc áo sọc, là trung tá I - U -RI (thời ấy phien âm thế ) lái chính B-52 bị tên lửa bắn hạ.
    Câu chuyện đáng nói ở bức ảnh này là: Phi công Mỹ (không phải cu I-u-ri này nhé) muốn gặp phi công ta để hỏi tình huống bị bắn rơi cho tâm phục, khẩu phục. Thì ta lại cho bác Tuân bắn rơi B-52 (theo ta công nhận?) gập cậu I-u-ri bị tên lửa bắn rơi gập nhau. Theo chú thích của bức ảnh trong nguyên gốc, tớ nhớ đại ý là; nghe anh Tuân làm động tác diễn lại trận đánh, phi công B-52 giặc công nhận là bị bắn rơi
    Được BAOLEO-NEW sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/09/2007
    Được BAOLEO-NEW sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 21/09/2007
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đội quân tóc dài - Đeo bám du khách
    [​IMG]
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Vài hình ảnh chưa biết trong chiến tranh VN
    [​IMG]
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Một loạt các version của "Súng giàn thun" - cái này thì chắc trăm phần trăm là của Vịt, cóc "chôm chỉa" của thằng nào!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 22/09/2007
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác doan cho hỏi là hình 1 mờ quá, em thấy hình như là chú thứ 2 đội mũ cối, chú thứ 3 đội kết-pi.
    Hình 2 thì vẫn không rõ trong tay bác nông dân được 2 chú giải phóng hỗ trợ đang cầm cái gì?
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác doan cho hỏi là hình 1 mờ quá, em thấy hình như là chú thứ 2 đội mũ cối, chú thứ 3 đội kết-pi.
    Hình 2 thì vẫn không rõ trong tay bác nông dân được 2 chú giải phóng hỗ trợ đang cầm cái gì?

    -------------------------------------------------------------------------
    Tớ chụp lại từ một tài liệu, lại chụp bằng điện thoại nên hơi mờ tí!
    Hình thứ 2 ông du kích đang nắm trái lựu đạn, bác ạ! Theo kích thước (nằm gọn trong lòng bàn tay) đóan là M26!
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 22/09/2007
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cầm cục đá, ... kéo ra chụp cho đẹp !!!
    Đăng báo
  9. binhcanhp

    binhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nó là dây thun, tất nhiên không phải loại dây thun vòng như bác đã từng dùng để nhảy dây với bạn gái Mà là dây thun cắt từ săm (miền Nam gọi là ruột) xe hơi, được tết thành chuỗi theo kiểu dây xích. Chính vì làm từ săm xe hơi nên nó mới cần lực kéo lớn để bắn được xa. Đạn của loại súng "giảm thanh" này thường là lựu đạn hoặc cối...
    Nếu bạn nghe Trung tướng Nguyễn Việt Thành ( quá nổi tiếng qua vụ 5Cam ) trả lời chị Tạ Bích loan trong chương trình người đương thời thì sẽ hiểu. Ông Thành nguyên là chỉ huy bộ phận bảo vệ căn cứ tỉnh ủy Tỉnh TG trong thời kỳ chống Mỹ. ông 6áy là một " chuyên gia " trong vụ dùng "giàn thun " để bắn lựu đạn. Trong một trận chống càn năm 1973.Tổ bảo vệ do ông Thành chỉ huy đã bắn gần 2-300 quả lựu đạm M26, gây thiệt hại nặng cho 1 tiểu đòan ngụy. Chị Tạ Bích Loan có hỏi bắn có khó không, ông ấy có nói, không khó, lựu đạn thìmạng theo người và giấu sẵn ở nhiều chỗ, cái nạng thì chọn những thân cây có cháng ba, cưa sẵn, họ chỉ vác theo cuộn dây thun, cơ động đến đâu thì móc dây thun vào, hai người hè nhau kéo vòng thun, người thứ 3 để quả lựu đạn vào tấm da ( cậu nào bắn súng cao su thì biết ) sau đó, rút chốt, buông tay, bùm. Do không có tiến nổ đầu nòng, tầm bắn lại xa, theo ông Thành là trên dứơi 300m. ngòai ra do bắn quen tay, họ có thể canh để lưu đạn nổ trên không để tăng khả năng sát thương. Trong trận chống càn đó, tổ bảo vệ ( hình như chỉ cỡ trung đội thiếu đã chặn được cuộc càn của hơn một tiểu đòan ngụy thuộc chi khu gì ( không nhớ ). Ngòai vụ du kích TG dùng nạng thun này thì du kích Củ chi cũng hay dùng để tập kích đồn hay cụm quân địch đi càn đóng lại ( cứ tưởng tượng chẳng nghe thấy tiếng nổ đầu nòng, rồi ầm một cái đầu một nơi, chân một nơi, ai mà không chết khiếp
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này