1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Toàn văn NSA report này đã có tại đây:
    Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975
    Robert J. Hanyok
    Center for Cryptologic History
    National Security Agency
    2002
    http://www.fas.org/irp/nsa/spartans/index.html
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    NSA công bố tài liệu vụ này từ năm 2005. Gần đây bọn FAS mới ồn ào.
    Thu trộm thôi. Lúc đó ''chặn'' thế quái nào được sóng radio.
    Bọn nó chép là thu được điện tín, không mã hóa, gửi từ Đài phát thanh của Pháp tại Hà Nội cho Đại Sứ Pháp ở Moscow, nhờ chuyển cho Stalin. Không hiểu sau rồi bọn Pháp có chuyển cho không nữa.
    Cái này không thấy sách vở nhà mình nhắc nhiều. Còn ít hơn thư của Ông Cụ gửi Truman. Chắc vì Stalin không trả lời.
    [​IMG]
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 09/01/2008
  3. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ xung thêm một chuyện nữa. Chuyện này trích từ hồi ký của bác Tố Hữu
    -----
    Đầu năm 1964, BCT cử đ/c Lê Duẩn làm trưởng đoàn đại biẻu Đảng ta sang LX để thảo luận với các đ/c lãnh đạo về tình hình TG và chiến lược của phe ta. Tôi (Tố Hữu) cũng được tham gia đoàn ấy. Trên đường đi, đoàn ta có ghé qua Bắc Kinh, trao đổi một số vấn đề với các đ/c lãnh đạo TQ, cũng có những điểm chưa thật nhất trí, nhất là thái độ đối với LX.
    Sang Mạc Tư Khoa, các đ/c lãnh đạo tiếp đoàn ta khá thân tình, tuy đã biết Đảng ta có những quan điểm bất đồng. Đ/c Lê Duẩn thẳng thắn trình bày cách nhìn của Đảng ta , theo tinh thần Nghị quyết TƯ lần thứ 9, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết đảm bảo tình đoàn kết trong phe XHCN, nhất là giữa LX và TQ; mặt khác, kiên quyết chống lại đế quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế, đang xâm lược VN và uy hiếp phong trào CM TG.
    Nghe đến đây, Khơrútsốp liền phản ứng: "Các đ/c muốn gì nữa? Tiến công Mỹ ư? Chúng tôi tăng cường LX làm chỗ dựa cho các dân tộc và các ĐCS, chảng phải là "tiến công" đó sao? "Con chim sẻ" nó mách bảo chúng tôi là các đ/c VN theo tư tưởng MTĐ chống LX đấy!" Ông ta cười khẩy, khá ngạo mạn. Anh Lê Duẩn vẫn bình tĩnh: "Chúng tôi có những quan điểm của mình, không theo ai cả. Chỉ trung thành với CN Mác Lênin thôi!"
    Bỗng nhiên Khơrútsốp nhì sang tôi: "Thế nào, nhà thơ vẫn đọc MTĐ đấy chứ?" Tôi biết ông ta muốn trêu chọc mình, nhưng cũng từ tốn nói: "Thưa đồng chí Khơrútsốp, tôi được đọc nhiều nhà thơ, kể cả thơ Nga như Puskin và nhất là Maiakovski, rất thích những bài như Quay sang trái mà ai cũng biết". Biết tôi muốn phê phán bệnh "hữư khuynh", ông Suslov cười mỉm: "Hay đấy!" Khơrútsốp càng lớn giọng: "Các đồng chí phê phán chúng tôi theo CN xét lại, thế là các đ/c chỉ cần tư tưởng thôi chứ gì?" Anh Lê Duẩn liền đáp" "Đúng thế, không có tư tưởng Mác Lênin thì không thể có CM thắng lợi. Song rôt cuộc phải có sức mạnh vật chất thì mới thành công được. Chúng tôi đang gian khổ chiến đấu chống bọn xâm lược Mỹ, rất mong các đ/c hết lòng giúp đỡ. Bọn Mỹ đánh chúng tôi, là đánh cả phong trào độc lập dân tộc và CNXH trên TG, phá hoại hoà bình trên trái đất. chúng tôi rất cảm ơn về những gì các đ/c đã giúp cho chúng tôi, song chúng tôi cũng yêu cầu LX lên án tội ác của Mỹ, không thể để chúng tiếp tục làm mưa gió..." Khơrútsốp nheo mắt cười: "Thế là đủ rồi!" Ông ta lại quay sang tôi: "Thế nào, chỉ cần "cái đầu" thôi chứ?" Tôi thấy ông này thô bạo quá nên cũng nói thẳng: "Vâng, cần cái đầu để suy nghĩ đúng và hành động tốt. Chúng tôi thường nói, nhiều khi phải đi bằng "đầu", nghĩa là phải có ý chí mạnh. Đ/c Lê Duẩn chúng tôi đi bộ từ Nam ra Bắc nhiều lần, nếu không có "cái đầu" mạnh thì không đi nổi! Tôi xin nói lại: cần cái đầu, chứ không phải cái đầu gối! Không biết câu nói của tôi được dịch thế nào, mà ông Suslov lại tủm tỉm cười và nói: "Nhà thơ này chơi chữ khá đấy!".
    Mặc dàu cuộc thảo luận có khi hơi gay gắt, nhưng cuối cùng cuộc họp đã kết thúc với lời hứa của các đ/c LX: "Dù sao chúng tôi cũng cố gắng giúp cho VN những gì cần thiết và có thể"
  4. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thế thuốc lào mà không có lửa thì bác hút bằng gì? Hỏi vậy vì em hut thuốc lá, không biêt hút thuốc lào
  5. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tên của lính Mỹ đầu tiên & cuối cùng chết tại CTVN nhá:
    - James Tomas Davids, chuyên viên bậc 4, quê Livingston, Tennessee, chết ngày 22/12/1961 tại chiến trường miền Nam Việt Nam (nghe có giống mục Nhắn tìm đồng đội không các, bác )
    - Đó là Darwin Josh , hạ sĩ lính thuỷ đánh bộ, quê ở Marshall, Iowa và Charlie Mac Mahon binh nhì lính thuỷ đánh bộ quê ở Elburn, Massachuset , chết ngày 29/3/1975 ở sân bay Tân Sơn Nhất.
  6. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trong WW I, có 1 tướng Mỹ ch ết. Trong WW II, có 28 tướng và 3 đô đốc Mỹ chết. Trong chiến tranh Triều Tiên , có 3 tướng Mỹ chết.
    Còn trong VNwar, 20 tướng Mỹ chết và bị thương.
    12 TƯỚNG MỸ CHẾT
    - Cơ-rơm. tướng 3 sao, chết ngày 6/7/1967 khi chiếc B.52 của hắn đâm nhào vào một chiếc B.52 khác (không rõ ở đâu).
    - Hốc-mứt, tướng 3 sao, tư lệnh sư đoàn lính thuỷ đánh bộ số 3, bị bắn chết tại Thừa Thiên ngày 14/11/1967.
    - U-ô-li, tướng 3 sao, quyền tư lệnhtập đoàn không quân số 7, chết trong một chiếc máy bay trinh sát RF.4C bị bắn rơi ngày 23/7/1968 (không rõ ở đâu).
    - Kết U-oa, tướng 3 sao, tư lệnh sư đoàn bộ binh số 1, bị bắn chết ngày 12/9/1968 khi đang ngồi trên máy bay lên thẳng đi quan sát mặt trận Lộc Ninh.
    - Uy-liêm Bon, tướng 2 sao, tư lệnh lữ đoàn 199, bị bắn chết ở Bình Tuy ngày 2/4/1970.
    - Giôn Đin-la, tướng 3 sao, tư lệnh công binh Mỹ ở VN, chết trong chiếc máy bay lên thẳng UH.1 bị bắn rơi tại Gia Lai ngày 12/5/1970.
    - A-đam, tướng 2 sao, chết cùng với Giôn Đin-la ngày 12/5/1970.
    - Kê-xi, tướng 3 sao, tư lệnh sư đoàn kỵ binh bay số 1, chết trong chiếc máy bay lên thẳng UH.1 bị bắn rơi ở Lâm Đồng ngày 7/7/1970.
    - Rô-bin-xơn, chuẩn đô đốc, chết ngày 9/5/1972 vì máy bay rơi khi đang chỉ huy thả mìn và bắn phá ven biển miền Bắc VN.
    - Giôn Pô-van, tương đương tướng 3 sao, trưởng đoàn cố vấn Mỹ ở QK2 (VNCH), là chỉ huy sừng sỏ đáng hàng thứ ba trong số quan chức cấp cao Mỹ ở miền Nam VN, chết ngày 9/6/1972 trong chiếc máy bay lên thẳng bị bắn rơi ở Tây Nguyên.
    - Ri-sớt Tôn-men, tướng 2 sao, chết tại An Lộc ngày 9/7/1972.
    - Rô-nan Pho-kin, tướng 1 sao, phó trưởng đoàn cố vấn Mỹ ở QK3 chết tại Thủ Dầu Một ngày 7/10/1972.
    8 TƯỚNG MỸ BỊ THƯƠNG
    - Xtin-oen, tướng 2 sao, phụ trách BTL yểm trợ hành quân của lục quân Mỹ ở miền Nam VN, bị thương vào cổ ở Tân An - Chợ Lớn ngày 31/12/1963.
    - Pho-rô-in, tướng 2 sao, chỉ huy lữ đoàn 196, bị bắn gãy chân ở Củ Chi tháng 11/1966.
    - Tốc-xcơn, tướng 2 sao, bị thương vào mặtkhi máy bay lên thẳng bị du kích Tây Ngưyên bắn trúng tháng 10/1967.
    - Đê-vít, tướng 2 sao, tư lệnh lữ đoàn 199, bị thương nặng trên sông Sài Gòn ngày 7/8/1968.
    - Uy-liêm Chíp, tướng 2 sao, phó tư lệnh sư đoàn lính thuỷ đánh bộ số 3, bị bắn gẫy xương sống tại Đông Hà ngày 17/9/1968.
    - Uy-liêm Giôn, tướng 2 sao, tư lệnh sư đoàn lính thuỷ đánh bộ số 3, bị bắn gẫy tay gần Đông Hà ngày 6/7/1969.
    - Mê-đi-xơn, tướng 2 sao, tư lệnh lữ đoàn dù số 3, sư đoàn dù 101, bị thương tại A Bia - Thừa Thiên ngày 13/7/1969.
    - Uy-lơ tướng 2 sao, tư lệnh sư đoàn lính thuỷ đánh bộ số 1, bị gẫy chân khi máy bay rơi tại Đà Nẵng ngày 19/4/1970.
    Tên trong này đều là phiên âm hết cả nên nhà em không rõ co chính xác hay không mong các bac thông cảm!
  7. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Một số kiểu, loại máy bay Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc
    [​IMG]
    Được meomunchamchap sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 10/01/2008
  8. vietyouthnet

    vietyouthnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    Bác Tố Hữu giỏi quá. Hào khí ngất trời.
    Không thấy ai (bác TH hay mấy bác LX) nhắc về bác Stalin.
    Không biết lúc ấy bác TH dùng cái gì để khóc bác Stalin?
  9. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi các bác chắc có nghe tin mới về "sự kiện vịnh Bắc Bộ" 8/1964. Lần này thông tin mới tu My đưa ra tiếp tục khẳng định sự kiện đó là nguỵ tạo. Tuy nhiên tôi thấy thế này:
    - Trước đây, Mỹ cáo buộc ta sự kiện Vinhj BB để lấy cớ tấn công miền Bắc. Ta đương nhiên bác bỏ.
    - Nay, nhiều thông tin từ Mỹ khẳng định sự kiện Vịnh BB là ko có thật. Tuy nhiên ta lại ngược lại, khẳng định sự kiện tấn công tầu Madox là có thật. Về việc này các bác có thể tham khảo các thông tin khoảng 2-3 năm gần đây (VD qua các tờ báo mạng của CA, QĐ) "khoe" chiến công đánh đuổi tầu Madox trong sự kiện Vịnh BB.
    Vậy giải thích những động thái trên là như thế nào các bác nhỉ ?
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Đây, câu trả lời của chiangshan ở trên:
    ============================
    Trích từ bài của P20 viết lúc 11:23 ngày 10/01/2008:
    Vấn đề là ta cũng khoe là đã đánh đuổi tàu Madox,nay nó lại bao là kô đánh nhau,thế hoá ra mình cũng muốn lôi Mĩ ra miền Bắc để choảng nhau à?
    ============================
    Mấy cái kiến thức cơ bản mà cũng không thèm tìm hiểu, toàn nói nhảm.
    Xung quanh vụ đụng độ ở vịnh Bắc Bộ có 2 sự kiện : ngày 2/8 và đêm 4/8/64. Bài kia muốn nói đến sự kiện nào thì tự tìm hiểu đi nhá.
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 10/01/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này