1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Ặc. Giờ mới biết năm 1975 tướng Trà có tận 1 sư đoàn thiết giáp trong tay cơ đấy. Mà lúc đó cụ đang ở đâu nhỉ, tưởng trại David cơ mà. Hớ hớ..đúng là những điều chưa biết thật...khâm phục khâm phục...
  2. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Bác nào cho hỏi cái:
    Tớ hay xem phim và ảnh tư liệu nhưng thấy một việc không thống nhất: Chiếc xe húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30/04/1975 lúc thì là T54, lúc thì nhìn nhang nhác chiếc PT76. Thế là sao nhỉ?
  3. ronnynguyen

    ronnynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ đã nói : do yêu cầu của các nhà báo nên mấy chú tăng mới húc lại. hình chỉ mang tính chất minh hoạ thôi chứ ko phải original
  4. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Có 2 cái . Một là do nhà báo Pháp đứng tại hiện trường chụp là ảnh thật ko có diễn gì cả. Chiếc đó là chiếc T-59 đâm vào cổng sau khi một chiếc khác đã kẹt ở cổng phụ (đó là lý do tại sao cái ảnh thấy 2 cổng đều bị húc chứ không phải như bạn nói ở trên). Sau đó do ko có ảnh xịn nên nhà mình mới đóng lại nên chiếc T-59 đã biến thành chiếc PT-85 đều là hàng made in china cả
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN cũng giống như Mặt trận ********* trước đây, là tổ chức mặt trận được Đảng thành lập nhằm đoàn kết nhân dân đấu tranh chống ngoại xâm, do Đảng cs lãnh đạo. Còn Liên minh các lực lượng... của ông Trịnh Đình Thảo giống như Mặt trận Liên Việt trước đây, do đảng có chủ trương thành lập nhằm lôi kéo những người muốn đấu tranh chống ngoại xâm nhưng chưa tán thành cương lĩnh của MT . Nếu như MTDTGP do ngừời của đảng đứng đầu thì Liên minh của bác Thảo lại không như vậy, dều là những người ngoài đảng nhưng có cảm tình với đảng.
    Các đường lối của MT hay CPLT về sau đều do Đảng sắp đặt hết, thế nào cũng được , nhằm mục đích cuối cùng theo ý muốn của đảng.
    Vì thế không hề có một sự mâu thuẫn nào hay bất đồng nào giữa MT và Bắc việt cả.
    Về danh nghĩa MT là tổ chức công khai chống Mỹ, giống VM trưóc đây, nhưng ở phía sau do đảng chỉ đạo toàn bộ. Nó thực chất là tổ chức dân vận cho đảng như MTTQ bây giờ, và làm nhiệm vụ của chính quyền , đại diện trước quốc tế trước khi CPCMLT ra đời.
    Mặt trận này chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, và thông qua Trung ương Cục miền nam (R) một cơ quân của đảng làm việc bí mật. Đại diện của đảng tại MT là ông Võ chí công- uỷ viên TW đảng-phó bí thư TW Cục. Ông Trần Nam Trung là người phụ trách chính quyền , mặt trận của Trung ương cục giữ chức BTQP chính phủ CM. Trần bửu Kiếm là đảng viên từ dạo 1945. Huỳnh Tấn Phát cũng vậy, vào đảng năm 1945 và gặp Bác Hồ, được Bác giao hoạt động trong lòng địch. Ông Nguyễn hữu Thọ vào đảng năm 1949, hoạt động trong lòng địch, nhưng có tài liệu cho thấy ông không liên lạc trực tiếp với cơ quan đảng trước khi trở thành Chủ tịch Mặt trận. Ông này chưa từng gặp mặt *****, nhưng con trai ông ta học tập và làm việc bên cạnh Bác Hồ ở ngoài bắc. Nguyễn thị Bình cũng là đảng viên CS, sau làm Uỷ viên TW.
    Các cuộc họp của Trung ưong cục bàn vấn đề liên quan nào đó đều mời ít nhất 2 ông Nguyễn hữu thọ và Huỳnh Tấn Phát là những người đứng đầu MT tham dự.
    về công khai thời đánh Mỹ, ta đều không cho biết họ là đảng viên Cs. Đây là một chiêu, một lá bài ta sử dụng lừa bịp bọn Mỹ nguỵ, vì thế không ít người phái bên kia vẫn hay thắc mắc về chuyện mấy ông bà này có phải đnảg viên hay không, có mâu thuẫn gì giữa Bắc Việt và MT hay không , và cố ý chia rẽ. Sau chiến tranh họ mới hớ người ra.Nhưng đa số là họ biết.
    Còn Quân giải phóng MN hay Quân đội nhân dân từ ngoài bắc vào thựck chất chỉ là một. Mỹ nó phân chia để xác định đâu là lực lượng chính quy, đâu là lực lượng du kích và có thể chia nhằm mục đích chính trị khác.
    Song không thể xác định đích thực hai lực lượng này, vì nhiều đơn vị quân đội có cả người nam người bắc. Và các đơn vị cũng chuyển dổi liên tục. Quân giải phóng đều do đảng lãnh đạo trực tiếp qua BCT và Quân uỷ TW. tưóng lĩnh nào cũng vậy thôi.
    Sau chiến tranh phần lớn các thành viên cao cấp của MT hay CPLT giữ chức Phó hay Thứ trưởng. Đây là chức vụ tương xứng với đóng góp của họ.Một số sau lên chức cao hơn. Nhưng mấy ông ở Trung ương cục ( xứ uỷ Nam Bộ cũ) mới nắm các chức vụ cao hơn.
    Thưc chất toàn bộ kháng chiến đều do ngoài bắc chỉ đạo trực tiếp.Ngoài ra ngoài bắc gửi quân, vũ khí,lương thảo và hỗ trợ chính trị.
    Được do_re_mi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 02/02/2008
  6. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Thảo nào thấy chiếc PT85 đóng lại cảnh húc cổng mà thấy mấy ông giặc lái thò cổ ra ngoài và trên tháp pháo còn vài chú nữa. Nếu húc thật thì mấy chú khoe mặt chắc bị cổng sắt đè nát bấy rồi!
  7. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tìm được hài cốt liệt sĩ ở đáy biển 35 năm
    http://antg.cand.com.vn/vi-VN/tulieu/2008/1/65339.cand
    --------------------------------------------------------------------------------

    Ngày 31/5/2007, Tàu QNG-9638 và Đại Thắng 01 của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khai thác sắt phế liệu ở vùng biển Long Châu - Đồ Sơn, dấu tích của tàu 319 và 349 - 2 tàu phóng lôi của Hải quân nhân dân Việt Nam bị đánh chìm năm 1972 - mới được phát hiện...
    Ngày 27/8/1972, 2 tàu phóng lôi 319 và 349 của Hải quân nhân dân Việt Nam được lệnh xuất kích đánh đuổi tàu khu trục Mỹ xâm phạm hải phận Tổ quốc. Trong chiến đấu, cả 2 tàu đều bị tên lửa từ máy bay, pháo hạm của tàu khu trục Mỹ bắn chìm.
    Vượt qua sóng gió và bom đạn, Tàu 133 được lệnh lên đường cứu nạn nhưng chỉ vớt được 6 cán bộ, chiến sĩ của 2 tàu bị thương, bị sức ép trôi dạt trên biển. Số cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và hai con tàu chìm mặc dù quân chủng Hải quân tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng không kết quả.
    Đến ngày 31/5/2007, Tàu QNG-9638 và Đại Thắng 01 của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi ra khai thác sắt phế liệu ở vùng biển Long Châu - Đồ Sơn thì dấu tích của tàu 319 và 349 mới được phát hiện.
    Theo những ngư dân Quảng Ngãi kể lại, con tàu đầu tiên nằm tại Nam Tây Nam đèn biển Long Châu (20029''00? độ vĩ bắc, 107005'' độ kinh đông). Tàu gồm 2 máy hình chữ V với 12 lốc, có 2 ống tròn dài khoảng 5-6m ở 2 bên mạn boong theo hướng dốc lên.
    Có 2 súng AK tại vị trí boong tàu, nhiều ống kéo, 3-4 đôi dép cao su... ở đáy tàu là 1 bộ hài cốt gồm 1 hộp sọ, 1 ống xương đùi, 2 ống xương cẳng chân, 1/2 xương chậu, 3-4 xương sườn cùng một số hiện vật như chứng minh thư quân nhân, 1 quân hiệu mũ mềm Hải quân, 1 thước song song bằng mê ca, 1 mảnh mê ca hình trái tim và 5 thiết bị của tàu gồm hộp bảng điện tàu, cuộn dây cáp điện, đèn, nắp hộp điện, la bàn...
    Những người khai thác sắt vụn đã lau rửa, gói ghém cẩn thận hài cốt và đưa vào đất liền. Không quen những thủ tục mai táng ở địa bàn, lại là ngư dân của tỉnh xa nên họ đã phân công anh Bùi Kim Thành, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (tạm trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thuê chuyển hài cốt về an táng chu đáo tại khu vực xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng và báo cho các cơ quan chức năng.
    Sau khi tiến hành xác minh về vị trí, hình dáng con tàu đắm cùng những hiện vật đã tìm thấy, Quân chủng Hải quân kết luận đây là tàu phóng lôi của Hải quân và ngày 26/7/2007, Cục Chính trị Hải quân đã làm thủ tục tiếp nhận và làm lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP Hải Phòng.
    Một ban chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tàu phóng lôi nhanh chóng được thành lập, Tàu HQ-438, Vùng A Hải quân do Đại tá Nguyễn Văn Dương, Phó chỉ huy trưởng Vùng chỉ huy đã phối hợp cùng một số lực lượng, Đoàn M26 và Tàu Đại Thắng 1 mở rộng phạm vi tìm kiếm từ vị trí tàu thứ nhất.
    Mấy ngày sau, con tàu thứ 2 được xác định ở vị trí cách tàu thứ nhất 100m và bộ phận tìm kiếm đã phát hiện thêm một bộ hài cốt trong tàu. Song đó là kết quả tìm kiếm cuối cùng, mặc dù cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đã cố công tìm kiếm kỹ trong tàu và xung quanh với hy vọng phát hiện thêm được những hài cốt khác.
    Hài cốt của liệt sĩ được đưa vào đất liền, Cục Chính trị Hải quân tiếp tục tổ chức truy điệu và làm thủ tục an táng tại nghĩa trang phường Quán Trữ.
    Vùng A Hải quân đã mời được các nhân chứng là các đồng chí Hoàng Đức Lợi, Bùi Đức Phê, Lê Văn Miên - những người nằm trong số cán bộ, chiến sĩ còn sống sau trận chiến đấu cuối cùng của tàu 319 và 349 đến cung cấp thông tin. Các nhân chứng đều khẳng định 2 bộ hài cốt trên chắc chắn nằm trong số 19 cán bộ, chiến sĩ tàu 319 và 349 đã hy sinh không tìm được thi hài.
    Tuy nhiên, chứng minh thư quân nhân số 200067BD tìm thấy ở tàu lại mang tên Vũ Tài Trò, sinh ngày 20/2/1950, quê quán xã Phong Hải, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh nhập ngũ tháng 8/1971, người không có trong danh sách cán bộ, chiến sĩ 2 tàu đã hy sinh.
    Phòng Chính sách Hải quân đã trực tiếp đi xác minh về trường hợp đồng chí Vũ Tài Trò, cấp bậc hạ sĩ, nguyên nhân viên cơ điện Tàu 349 và kết luận như sau: Khi xảy ra chiến đấu, toàn bộ quân trang của đồng chí Vũ Tài Trò để ở dưới khoang tàu. Đồng chí Vũ Tài Trò đã bị thương và được Tàu 133 cứu nạn. Sau sự kiện đó, đồng chí Vũ Tài Trò tiếp tục công tác ở Lữ đoàn 172, đến tháng 2-1988 nghỉ chế độ bệnh binh. Tháng 5/2005, đồng chí từ trần do mắc bệnh hiểm nghèo.
    Việc xác minh danh sách thân nhân các liệt sĩ thuộc 2 tàu hiện cư trú ở các địa phương được cơ quan chức năng Quân chủng tiến hành nhanh chóng. Mẫu phẩm của thân nhân các liệt sĩ đã được chuyển tới Viện Pháp y Quân đội để xét nghiệm xác định danh tính hài cốt 2 liệt sĩ. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nhiệt tình, trách nhiệm, đến nay, các cơ quan chức năng đã có kết quả chính xác về danh tính của hài cốt 2 liệt sĩ trên tàu phóng lôi 319 và 349.
    Đó là hài cốt đồng chí Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1952 tại thôn Thống Nhất, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Quân nhập ngũ tháng 8-1969, cấp bậc binh nhất, chiến sĩ cơ điện Tàu 319.
    Hài cốt trong Tàu 349 được xác định là hài cốt đồng chí Hoàng Minh Tư, sinh năm 1953 tại thôn Cửa Trung, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Tư nhập ngũ tháng 10/1971, cấp bậc binh nhất, chiến sĩ rađa của tàu.
    Sáng 29/11/2007, lễ công bố kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức tại Viện Pháp y Quân đội. Sau lễ công bố, cơ quan Quân chủng và Vùng A Hải quân đã cùng gia đình tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Quân và Hoàng Minh Tư từ nghĩa trang liệt sĩ phường Quán Trữ, TP Hải Phòng về nghĩa trang liệt sĩ quê hương.
    Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau chiến tranh của Quân chủng Hải quân đã thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, lòng tôn kính, biết ơn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do, thống nhất của đất nước. Song, do chiến tranh lâu dài, ác liệt, việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hết sức phức tạp, đến nay vẫn còn khá nhiều trường hợp chưa tìm hoặc tìm được vẫn chưa xác định được danh tính.
    Đây là điều day dứt không chỉ riêng với gia đình liệt sĩ mà còn là nỗi day dứt chung của Đảng, của Nhà nước, Quân đội và của Quân chủng Hải quân.
    Hy vọng trong những năm tới, quân và dân ta tiếp tục tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ trên đất liền, dưới lòng sông, biển, đưa về các nghĩa trang liệt sĩ

    Nguyễn Văn Toàn
  8. Gerpard

    Gerpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    một phút mặc niệm......
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Có phải bác spirou không nhỉ?
    1. Thì bác cứ hỏi đi.
    2. Hì. Không phải dân bầu bác ạ, theo thể chế nước ta thì dân nước ta chỉ bầu Quốc hội thôi. Còn các chức vị của nhà nước là do Quốc hội bầu.
    3. Em thấy hình như chính bác mới là người nhét ý của mình vào đầu người khác.
  10. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Có rất, rất nhiều người có đóng góp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ thành công, chức vụ phản ánh năng lực và đóng góp của họ.
    Bà Nguyễn Thị Bình trải qua nhiều chức vụ trước khi giữ chức Phó CTN, hai nhiệm kỳ. Và chẳng có cái gì là tị hiềm gì cả.
    Những cán bộ được đảng ta giao làm trong MT DTGPMN VN là những người trung kiên theo đuổi mục đích phục vụ đảng, phục vụ dân tộc, đấu tranh cho giải phóng miền nam thống nhất nước nhà, theo con đường của Bác !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này