1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đời lính VNCH có ý nghĩa nhất có lẽ là lính quân y, đi công tác ở đâu cũng được đem theo vợ con, mà thời đó càng đẻ nhiều càng...được nhiều trợ cấp,tuy rằng đời sống đỡ một chút nhưng cả gia đình thường phải bôn ba nhiều, lúc thì Lâm Đồng, khi lên Buôn Mê Thuộc rồi lên Huế rồi lại được quay vê Bên Tre, cứ thế mà xoay vòng khắp nơi...
    Mà xui xẻo sao không biêt, có lúc ra Huế nhằm vào Mậu Thân, chồng thì đi phải túc trực ở bênh viện (chỉ là y tá thui nhe), vợ thì phải xách đống con đi tránh bom, trời ạ, người con lớn ẵm người con nhỏ, người vơ tay xach 2 con mà chay nan, lính bảo an quốc gia cứ thế mà chĩa súng vào đầu đưá nhỏ mà quat kêu đi nhanh (hem biêt là do nhỏ quá hay sao á, không co gi hoang sơ cả) ( uả mà bộ có máy bay oánh bom ở Huê năm đó hả mây bác)
    Rồi chuyện chăm sóc mây ông lính CM nữa, bịt mắt hêt trơn ah,ông nào ông náy năm la liệt kêu rên như nhau, nhưng nghe kê lại là họ "lỳ đòn" lắm, mà cũng khổ, có muốn chăm sóc ho cho đàng hoàng, cho đúng nghĩa đồng bào thì buộc phãi nhớ 2 điều, một là không cho lính thây, hai là không cho mây "ổng" (CM) biêt tên, chỉ trả lời đai loai "co duyên sau nay sẽ gặp lại nhau"
    Cuộc chiến này với họ đơn giản chỉ có là :tránh bi thương vong và giup đỡ được ai thi ráng giup...
    .....
    Hix, còn lính ở thôn quê và nhập ngũ "chiên đâu" tai đia phương thì... chỉ có 2 chữ "chán+chêt", mây bác nghe nhạc miền Nam thưở đó cũng đủ biêt rồi , không có lý tưởng sống, không có tinh thần chiên đấu,mà không biêt lúc nào bỏ cha me mà đi, có khi hôm đó ham vui leo lên xe bạn bè đi lên thi xã, tối vê trên đường quê...bùm
    cũng may, không có chuyện CM vào tàn hai vơ con nhưng người lính nguy này... âu cũng còn tinh người..
    RD chỉ không hiểu, nêu có thảm sát mậu thân thì sao bây giờ còn có ai lây nick RD mà tám với mây bác
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Uả nhà em nói ko đúng hay sao mà nhà bác nói như bác mẹ người ta thế, cơ bản thì nhà bác cũng " bố láo " phết nhể
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình là dhhais bên lichsuvn.info ,chẳng hiểu sao ku RK lại bảo mình nói bác ffdinh là dieharhcat ???? Cũng như bảo gọi 2 bác này là ông ????
    Ku RK có nhầm lẫn gì chăng????
  4. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Nhiều là khác. Napan cũng góp vui cùng với pháo hoa của Ontos
  5. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    chưa kip xin lỗi bác ffdinh thi lão oracle đã vào chém ruì!
    Em xin lỗi bác fddinh, đây hoàn toàn lỗi của em, mong bác fddinh,điehard cat, lão oracle bỏ qua cho em!
    EM mong các mod cho em 24h để nhân lỗi với các mem này ah!
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 08/12/2008
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Không sao đâu bạn, đôi lúc nhầm tí, không sao!
    Tiếp tục chuyện vui buồn đi RedDevil89!
    nobita1102, những người suy nghĩ như thế thì không sang bển ở, những người bất chấp tất cả để chạy sang bển thì không nghĩ thế!
    Thế nó mới đau chứ!!!
    Được FDDinh sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 09/12/2008
  7. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nếu mấy ổng ở bển mà cũng suy nghĩ dc như bác này thì đã ko phải gọi nhau là @ này nọ rồi
  8. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    hì hì vây thi bác ffdinh cho RD xin lỗi đi, têt vê hỏi bà ngoai em cái đã,ngoai kể cho em lúc 4-5 tuổi vây mà em cứ vô tâm không nghe,nhưng chuyện sau năm 75 thì nhớ nhiều lắm, hôm nào có topic thì em gop chuyện! Em chỉ muốn báo cho mây bác biết là ngay cái xứ Bến Tre Đồng Khởi,các gia đình có con em đi nguỵ-công lẫn lộn,bà con không ai thù oán gì nhau cả,từ trước và sau năm 75 cũng vậy thôi,có điều mây bác cũng thông cảm nếu có bạn nào phát biểu Miên Nam ngày xưa giàu nhờ Mỹ, có thể bạn ây nghe người già nói, mây bác đừng trách tội nghiệp!
    (cái này lạc đề chut: chuyện đi cải tao của lính dân quân chê độ cũ cũng hệt như ....chuyện đi hop tổ dân phố hàng tuần vậy, nhưng không đến nỗi đâu ạ!)
    còn chuyện vì sao RD nghĩ là không có chuyện thảm sat Mâu Thân là vì một câu chuyện sau:
    khi CM đánh vào Huế, ban đầu thì dòng người chay loan còn được sự bảo vệ lính bảo an, nhưng càng về sau thì...tan đàn hêt mây bác ạ, cứ bom rồi đủ thứ hết, nổ liên tục, từng nhóm người chui vào hầm tránh, có người chỉ chui kip được nửa người...., về sau quân CM tràn vào được, giao tranh vẫn tiếp diễn không hề ngừng, dân thi trốn trong hầm nghe ngóng...
    Lúc tiếng phao giảm dần thì người ta mới dám mở he hé cưa hầm ra nhìn thì thây mấy "ông" CM chay quá trời, trong những người trú ẩn có nhiều người trong quân y, tât nhiên cũng có được vài khầu súng,co người muốn bắn theo nhưng 1 vi y tá đã ngăn lại mà bảo:"cùng là người cả, ho thua rôi rut, cân gì phải bắn theo"
    RD không hê dám nghĩ người kê chuyện cho mình nghe noi thêm bớt điều gì, nhưng e sợ co thê không đúng thời điểm vì trí nhớ người kể co thê sai sót cho nên không kê ở bài post trước
    BẢn thân nngười kể không hề nói bom đan kinh người đó của đó của ai,pháo của CM hay bom của Mỹ,nhưng người kể co nhắc đến từ máy bay, nên em nghĩ là tui USA, nêu quả thật như vây thì làm gì có thời gian mà tiên hành thảm sat cơ chứ!
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 09/12/2008
    Được RedDevil89 sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 09/12/2008
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    RedDevil89, bạn hãy xác minh lại thông tin, chuẩn bị cho kỹ càng, rồi hãy đưa lên cho có hệ thống, đừng như thế này, khó theo dõi cho mọi người bạn à.
    Cũng sắp đến quy luật hàng năm của TTVNOL rồi, bạn hãy chuẩn bị và pót sang đây "Kỷ niệm 40 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân" http://www10.ttvnol.com/forum/t_1010153 cho đúng chỗ những chuyện về Mậu Thân nhé, nhưng đừng quá nhấn mạnh chuyện "thảm sát", nó không hay ho gì, và bạn có thể bị ném đá vì hai chữ trong ngoặc đó.
    Bạn có thể tham khảo thêm các topic sau trưóc khi pót bài:
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_1016373
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_1015143
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_1015626
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_1017249
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_1047707
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_415603
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_720263
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_725863
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_848383
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_848802
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_853016
    http://www10.ttvnol.com/forum/t_862835
    http://www10.ttvnol.com/forum/gdqp/858345.ttvn
    Chúc bạn vui!
    Được DinhPhDc sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 09/12/2008
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hôm qua đài HN có chương trình về cựu chiến binh B3, có phỏng vấn Đại uý Lã Mạnh Tùng, người đã bắn liền 7 phát B41. Có bác nào biết đó là trong trận nào không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này