1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kháng chiến chống Mỹ và những điều chưa biết

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dongadoan, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trận đèo Đá Dăm, mùa khô năm 1966
    Ghi theo lời kể của trung đội trưởng Ngô Minh Long, trung đội 6, đại đội đại liên Cơ-li-đốc, tiểu đoàn 3, trung đoàn 64, sư đoàn 320.
    ...........................................................................................................
    Năm 1966, địch co cụm lại phòng thủ trong các đồn bốt vì sợ ta đánh. Bộ chỉ huy quyết định nhử chúng vào bẫy. Được lệnh, trung đoàn 64 hành quân ra chân đèo Đá Dăm thuộc xã Phước Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
    Tiểu đoàn 3 được lệnh hành quân nhử địch còn các tiểu đoàn khác nằm phục kích địch. Sau 2 ngày nhử địch, máy bay địch phát hiện ra bộ đội ta hành quân tại thung lũng chân đèo Đá Dăm. 6 giờ sáng chúng dội pháo hàng loạt và bom tọa độ. 7 giờ sáng, hàng loạt máy bay trực thăng thả quân xuống thung lũng chân đèo Đá Dăm để phục kích tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 3 cùng các tiểu đoàn khác thấy vậy cũng nằm yên chờ địch. Các trực thăng đã đổ quân xong liền quay về căn cứ, trên điền về một số chiếc đã bị quân ta bắn rơi. Bộ binh địch (chỉ toàn lính Mĩ ) tỏa ra lùng sục. Bộ đội ta nằm im đợi lệnh, sau loạt pháo hiệu, bộ đội ta xông lên tiêu diệt địch, bám sát lưng địch đánh khiến pháo và bom tọa độ của chúng bị vô hiệu hóa. Đến 9 giờ sáng bọn địch đã bị tiêu diệt khoảng 2/3. Chúng thấy bị tiêu diệt quá nhiều mà không lấy được xác, chúng liền đổ tiếp một tiểu đoàn nữa nhằm tiêu diệt ta và thu xác đồng đội của chúng. Nhưng tiểu đoàn này cũng lập tức bị ta tiêu diệt gần hết.
    Trời đã xế chiều, bên ta và địch đều mỏi mệt. Trung đội đại liên do tôi chỉ huy nằm ven bờ ruộng sát bờ tre làng. Cảnh giác, địch lợi dụng đêm tối đánh vào đơn vị, nhá nhem tối, một tên địch nhẹ nhàng bò lên lấy xác đồng đội. Tôi nhìn thấy hắn và nổ súng, hắn trúng đạn giật lên và nằm bất động.
    Trời tối hẳn, cả chiến trường im tiếng súng, địch và ta đều nghỉ.
    Sáng hôm sau, tôi và một đồng đội ra bờ tre để đi vệ sinh. Phát hiện một tên Mĩ bên kia bờ tre cũng định đi tiểu. Chợt hắn nhìn thấy chúng tôi và la lớn "Vi-xi" sau đó nấp xuống, bắn tung tóe, chúng tôi cũng vội tìm chỗ nấp và vội vàng bắn trả, vậy là trận chiến tiếp tục.
    Chiều đó, trận chiến kết thúc. Kết quả là ta đã chiến thắng, dụ địch thành công và đã tiêu diệt gọn 2 tiểu đoàn của địch.
    -------
    Các bác cựu có liệu nào về trận này không ạ? Để xác minh!
  2. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Bác Lã Mạnh Tùng là họ hàng bên vợ.
    Đến giờ bác Tùng vẫn sống khoẻ, lấy vợ 2, mở 1 xưởng in offset ở TP.HCM. Tết này bác ra HN hy vọng là có dịp phỏng vấn người thật việc thật hầu các bác.
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Các bác cho em hỏi họ hạ cánh A-37 với F-5 lên tàu sân bay hồi 75 thế nào ạ?
    [​IMG]
    May 1975, After Operation Frequent wind the Midway storied from Subic Bay to Thailand an took on USAF & RVN aircraft and ferried these aircraft to Guam.
    [​IMG]
    Ảnh của bấc Rồng xanh bên QSVN
  4. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    mời nhân dân vào đọc bài viết của báo quân đội nhân dân ... đọc xong mà muốn vãi cả ra quần
    Sự kiện & nhân chứng Hồi ức - Kỷ niệm

    Thứ Ba, 16/12/2008, 09:36 (GMT + 7)
    Trận công kích máy bay chiến lược B52 đầu tiên của không quân Việt Nam

    http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.hoiuckyniem.48571.qdnd
    sau đây vài đoạn trích từ bài ấy ..
    ".....
    Sở chỉ huy tiền phương ra lệnh cho đồng chí Hoàng Biểu xuất kích. Máy bay cất cánh, được sự dẫn dắt, cảnh giới phát hiện, bám sát của các trạm ra-đa dẫn đường và các sĩ quan chỉ huy dẫn dắt đưa phi công bay vào tiếp cận mục tiêu, song do địch ?ongửi hơi? thấy MiG của ta nên đã chuồn ngay, vì vậy không quân ta buộc phải quay về. Trận đánh không thành.
    ...."

    úi xời .... 30 mấy năm sau mà cái sự tuyên truyền bốc phét nó vẫn y chang như thời ấy .... chẳng tiến bộ tí nào
    ".....
    Địch bị MiG 21 của ta bất ngờ xuất hiện tấn công ngay trên lưng B52 trong khi chúng được bảo vệ chặt chẽ bởi những hàng rào máy bay tiêm kích dày đặc. Sau trận đánh đêm 20-11-1971, cả mặt trận 559 và trên tuyến đường Trường Sơn truyền đi tin vui ?oMiG của ta đã cưỡi trên lưng máy bay chiến lược B52 nhả đạn?. Địch bị thất bại, cay cú không dám hoạt động, một tuần liền không hề thấy bóng dáng tốp ?oB? nào bén mảng tới đây. Lực lượng không quân Mỹ lập tức phải dừng hoạt động trong một thời gian dài để lấy lại tinh thần, rút kinh nghiệm và tìm cách đối phó mới với không quân của ta.
    ..... ..."

    theo tài liệu của bộ quốc phòng hoa kỳ, chẳng có trận đánh B-52 nào đánh ở miền bắc năm 1971 cả ...... chắc các đồng chí chính trị viện lại rặn ra bài này dồi ...thúi quá nhân dân ơi .
    bài này do ...
    Thượng tá VŨ ĐÌNH RẠNG kể- Đại tá, TS TRẦN NAM CHUÂN (ghi)
    chắc chắn 2 đồng chi ghi chép là mấy chú chính trị viên đây ......
    đấy .... giáo dục hay tuyên truyền láo toét nhể ?
  5. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Cái vàng thứ 2 không biết vì có thể ghi nhầm ngày tháng, còn cái vàng 1 chứng tỏ bác rất chi là dốt về quân sự, máy bay cường kích hay ném bom mà gặp tiêm kích còn ngửi thấy và chạy đuwọc là phúc 70 đời nhà nó đấy bác ạ
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hố hố, nhăn răng ơi là nhăn răng. Nhăn răng nghĩ là B52 nó chỉ biết ném bom miền Bắc mà không biết ném bom đường Trường Sơn à.
    Trích cho nhăn răng đọc này: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Commando_Hunt
    Air Force planners believed that Operation Commando Hunt VII (1 November 1971 to 29 March 1972) would be the most fruitful of the entire campaign. During this dry season phase, the U.S. averaged 182 attack fighters, 13 fixed-wing gunships, and 21 B-52 sorties per day.
    Và nó chú thích nguồn là Gilster, Herman L, The Air War in Southeast Asia: Case Studies of Selected Campaigns. Maxwell Air Force Base AL: Air University Press, 1993.
    Thế là thế nào hả nhăn răng
  7. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này lại thích trích dẫn sách tây ..... ném bom trường sơn là từ vĩ tuyến 17 trở xuống ....trong phạm lãnh thổ miền nam Việt Nam chứ không phải dọc trường sơn ra bắc ..... có đồng chí lái nào giám bay xuống phía nam vĩ tuyến 17 để đánh B-52 chưa ????
    chỉ có 2 cuộc tập kích B52 ra miền bắc là vào năm 1967 gọi là rô - lin - thân - đờ , và vào mùa giáng sinh năm 1972 gọi là lai - bách - cờ 1 và lai - bách - cờ 2 đấy
    mà không có máy bay ném bom nào của đế quốc mỹ đi mà không có tiềm kích hộ tống đi theo nên chẳng có chuyện "ngửi thấy mà chuồn" ...... thế mà cũng cãi cho bằng được
    Được pvnr01 sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 17/12/2008
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhăn răng ôi, sao lại có thằng mất dạy nào dám viết thế này nhỉ
    [​IMG]
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    tháng 5-1975 ... chắc là mấy máy bay của VNCH tháo chạy thôi... có thể đưa lên như kiểu chở hàng đc ko ...
    còn bác phóng viên ... bác lại bị hớ nữa rồi
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 18/12/2008
  10. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thì xếp lên và chở đi mà bác
    Chứ ngày 30/4 thì không có chỗ để máy bay, trực thăng còn phải cho xuống biển nữa là. Em đoán đây là đợt chuyển hàng từ Thái sang Guam thôi, chứ không phải tất cả đống đấy đều hạ cánh trên TSB.
    Vì cánh của F5 lẫn A37 đều không phải loại gấp - dành cho TSB. Xếp thế kia cũng khó cất/ hạ cánh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này