1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Hòa là xứ trầm hương-Non cao biển rộng người thương đi về

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi LaTuFuDu, 27/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khánh Hòa là xứ trầm hương-Non cao biển rộng người thương đi về

    Tui không phải là dân Nha trang thứ thiệt ! Tuy nhiên biết về nha trang cũng kha khá . Mạo muội xin TTVNonline 1 tí đất cắm dùi.


    "Nha trang, thành phố tỉnh lỵ của Khánh hòa có diện tích 238km2 với dân số gồm 8 xã 17 phường nằm gọn trong một vùng thung lũng xanh tươi kề sát ngay bên bờ biển Ðông, phía bắc giáp huyện Ninh hòa, phía tây giáp huyện Diên khánh, phía nam giáp thị xã Cam ranh. Ngoài phần đất liền, Nha trang còn có 19 đảo lớn, nhỏ nằm rải rác trên biển trong đó có đảo lớn như Hòn tre diện tích lên đến 36 km2 . Con sông Cái Nha trang còn gọi là sông Cù hay sông phú lộc dài 79km xuất phát từ dãy Trường Sơn và do nhiều nhánh sông hợp lại. Về tới gần Nha trang, sông như còn ngập ngừng lưu luyến, muốn kéo dài thêm thời gian được ôm ấp vùng đất đẹp tươi này nên chia làm 2 nhánh chảy quanh co trước khi đổ ra biển. Nhánh thứ nhất chia thành 2 chi trước khi chia tay với đất liền để tạo thành cửa Lớn, nước còn xói thành một đầm sâu gọi là Cù Ðàm, nay chỉ còn dấu tích một phần sát chợ Ðầm Nha trang. Nhánh thứ 2 rẽ về hướng đông nam, vòng theo chân núi Ðồng Bò chạy xuống thôn Trường Ðông ra biển, tạo thành cửa Bé.

    Với địa thế trước mặt là biển Ðông có những đảo đá gần xa thấp thoáng, trên đất có sông bao bọc, phía sau lưng chạy theo hình vòng cung là những đỉnh đồi núi nhấp nhô với những tên gợi cảm như: Hòn Son, Hòn Nghệ, Hòn Thơm, Bút Sơn, Thủy Tú, Chín Khúc, Chu Ha..Nha trang dưới con mắt các nhà địa lí xưa được coi là vùng đất lạ, qúy hiếm bởi có Tứ thủy triều quy,tứ thú tụ(Nghĩa là : bốn mặt có nước bao bọc, có 4 ngọn núi mang hình 4 con thú quây quần. Ðó là núi Cảnh Long ở Chụt manh hình rồng đựơc gọi là Thanh Long hí thủy (rồng xanh giỡn nước), hòn Sinh Trung ở Hà Ra được coi là Bạch tượng quyện hồ(Voi trắng cuốn hồ), hòn Trại Thủy mang hình con dơi Ngọc Bức hàm hoàn (Dơi ngọc ngậm vòng) và hòn Hoa Sơn, tức núi Một, là Kim Quy đới tháp (Rùa vàng đội tháp).)
    Nhìn lại quá trình hình thành, Nha trang là thành phố còn rất trẻ so với nhiều thành phố khác trong cả nước.

    Mùa thu năm ất dậu ( 1885) khi quân Pháp lần đầu đổ bộ lên đất Nha Trang, nghĩa quân do nhà yêu nước Trịnh Phong chỉ huy với gươm giáo, gậy gộc đã chiến đấu rất anh dũng, ngoan cường với súng trường và đại bác của địch, lúc ấy Nha Trang mới chỉ là vài xóm chài rải rác ven bờ biển.



    Cuối năm 1886 khi thực dân Pháp bắt đầu đặt ách đô hộ của chúng ở vùng này, cơ quan chính quyền Pháp đóng ở Nha trang với những ngôi nhà cất tạm làm trụ sở, trong khi cấp chính quyền Nam triều vẫn đóng ở thành Diên Khánh. Những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, khi nhà thơ liệt sĩ Trần Mai Ninh gọi Nha Trang là cái đô thành vĩ đại trong bài thơ Nhớ máu nổi tiếng của mình thì Nha Trang mới là một thị xã tương đối nhỏ, 10 năm sau chuyển thành 2 xã Nha trang đông và Nha Trang tây thuộc quận Vĩnh Xương, sau đó đến năm 1970 chuyển lại thành thị xã và mãi đến tháng 5 năm 1977, sau hơn 2 năm giải phóng, với quyết định mở rộng thêm 7 xã nông nghiệp thuộc huyện Vĩnh Xương cũ, Nha Trang mới chính thức trở thành thành phố với dân số lúc đó trên 21 vạn ng­ời trong đó có 44.000 người sống về nghề nông, 25.000 sống về nghề biển, trên 25.000 sống về nhiều ngành nghề khác nhau, trong đó có gần một nửa sống bằng buôn bán, dịch vụ.

    Tuy lịch sử hình thành chưa bao lâu, Nha Trang rất đáng tự hào, được cả nước biết đến. Tên tuổi của Trịnh phong, phong trào Cần Vương, Trần Quý Cáp; nhà chí sĩ yêu nư ớc nổi tiếng, một trong những người đề xướng phong trào Duy Tân ở Quảng Nam nhưng đã hoạt động và bị địch bắt đem ra hành hình tại cầu sông Cạn..mãi được nhắc đến trong sử sách và trong lòng người ở Nha Trang..

    Từ sau ngày giải phóng tháng 4 năm 1975 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cùng với cả tỉnh và cả nước Nha Trang đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nhưng mặt hấp dẫn và tiềm năng lớn nhất của Nha trang là du lịch. Người khách đầu tiên đến Nha Trang với tư cách là một khách du lịch là ai, cho đến nay thật khó trả lời, nhưng nếu cần ghi tên một người khách danh dự đầu tiên đáng ghi nhớ nhất chắc chắn người Nha Trang sẽ chọn Alexandre Yersin, nhà bác học lớn, gốc Thụy Sĩ, mang quốc tịch Pháp. Trên đường đi du lịch qua rất nhiều nơi, từ Paris sang Ðịa trung Hải, qua biển Ðỏ đến Thái bình Dương, ghé nhiều bến bờ của nhiều quốc gia khác nhau, vào một ngày thu cách đây vừa tròn 109 năm- tháng 7 năm 1891- từ một chiếc tàu thủy chở khách của Pháp ông đặt chân lên bờ biển Nha Trang để ngắm cảnh, chính giờ phút ấy đã ghi một mốc quan trọng trong cuộc đời ông gắn với mảnh đất này. Sau lần tiếp xúc đầu tiên ấn tượng về Nha Trang mạnh mẽ đến mức chỉ mấy năm sau, Yersin đã quyết định rời bỏ Paris, rời bỏ viện Pasteur Paris vừa mới thành lập được vài năm để đến với Nha trang. Bằng bàn tay, khối óc nghị lực phi thường của mình, gần 50 năm sống và làm việc ở Nha Trang cho đến hơi thở cuối cùng ông đã tạo dựng nên một sự nghiệp độc đáo với những cống hiến lớn lao cho khoa học..


    Nha Trang ngày nay được xác định là một trong mười trung tâm du lịch quan trọng của cả nước. Ðến với Nha Trang, chỉ với một thời gian tương đối ngắn, du khách có thể tận mắt chứng kiến, tìm hiểu tường tận khá đầy đủ vẻ đẹp, truyền thống anh hùng, nền văn hóa dân tộc đặc sắc, những công trình kiến trúc Chàm cách đây cả nghìn năm, chiến khu Ðồng Bò từng được gọi là Mật khu đá Hang, căn cứ địa của Cách mạng ở vùng rừng núi mang màu sắc huyền thoại suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, chỉ nằm cách trung tâm thành phố khoảng 7 km đường chim bay, những trung tâm khoa học được nhắc đến từ xưa như Viện Pasteur, Viện nghiên cứu biển. Những hòn đảo ẩn hiện ngoài khơi, mỗi đảo mang một dáng nét, một hấp dẫn và bí ẩn của riêng mình; đảo Hòn Tre với bãi tắm đẹp và tinh khiết vào bậc nhất, đảo Hòn Mun với sắc đá đen tuyền và đáy biển là nơi tụ hội của nhiều loại san hô và sinh vật biển qúy hiếm của vùng nhiệt đới, Hòn Nội, Hòn Ngoại; nơi thường xuyên có hàng vạn chim yến tìm và làm tổ. Xa hơn một chút khách có thể đi thăm trại chăn nuôi Suối Dầu và mộ Yersin, thăm suối Tiên, hòn Bà, thăm cảnh suối Ba Hồ, dốc Lết, bãi biển Ðại lãnh, tắm suối nước nóng ở Ðảnh Thạnh-Diên Khánh hay suối nước nóng Trường Xuân ở Dục Mỹ- Ninh hòa, thăm vườn quả Diên Khánh, cảnh đẹp vịnh Cam Ranh và cũng có thể ngược lên Khánh Sơn thăm quê hương đàn đá nổi tiếng với những rừng thông bạt ngàn. "
  2. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đi chợ Tết Nha Trang
    Nhớ mua 1 nhánh mai vàng tặng anh
    *
    Gái đâu bằng gái Nha Trang
    Dáng đi , giọng nói dịu dàng dễ theo
    Trăng rằm 16 trăng treo
    Anh đóng giường lèo lấy vợ Nha Trang...
    *
    Ai biết ca dao, dân ca Khánh hòa thì tiếp nào !...
  3. nhoctutin

    nhoctutin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là latafudu tuyệt thật.Cậu nghiên cứu về NT kỹ nhệ,thế có a half ở NT à.
  4. phuongdao

    phuongdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Latafudu...bạn là giáo viên dạy môn địa lý hả??
    PKDAO
  5. phuongdao

    phuongdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    latafudu....bạn là giáo viên dạy môn địa lý hả...???
  6. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Dừng chân nghỉ lại Nha Trang
    Hiu hiu gió thổi trời quang tuyệt vời
    Xanh xanh mặt biển da trời
    Cảnhsao quyến rũ lòng người khó quên
    Ðây rồi Hòn Én, Hòn Tre
    Xa xa Hòn Khói đi về thuyền ai
    Mặt trời vừa mọc ban mai
    Mênh mông cát trắng hồng phai mịn màng...
    ...Y-a-na tự bao giờ
    Dạy dân gieo cấy cày bừa sớm hôm
    Giặc tan tác tự bao giờ
    Dân ta làm chủ cuộc đời vẻ vang
    Ðẹp thay non nước Nha Trang
    Người đi hồn vẫn mơ màng đâu đây."
    (Sóng Hồng)
    E hèm ! LaTuFuDu tui thực không phải là dân Nha Trang " chính hiệu Con Nai Vàng" , cũng chẳng phải là giáo viên địa lý như Phuongdao nghĩ đâu mà chỉ là 1 Kẻ Tầm Thường yêu mến Nha Trang của các bạn mà thôi! hê hê...!!!
  7. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khánh Hòa là xứ trầm hương
    Non cao biển rộng người thươpng đi về
    Yến sào ngon ngọt tình quê
    Sông sâu đá tạc lời thề nước non
    ***
    Rù Rì uốn lượn chữ chi (z)
    Anh ơi cẩn thận kẻo đi không về
    ***
    Ði đâu cũng nhớ Khánh Hòa
    Nha Trang gió mát , Ninh Hòa nhiều nem
  8. LaTuFuDu

    LaTuFuDu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh đứng Hòn Chồng
    Trông sang Hòn Yến
    Lên thăm Tháp Bà
    Về viếng Sinh Trung
    Non xanh nước biếc chập chùng
    Biết bao liệt nữ anh hùng em ơi!
    Em hãy nhận lời
    Cùng anh kết ngãi
    Đầu nguồn cuối bãi
    Ta hãy nương nhau
    Biển Cù nước mãi còn sâu
    Công linh chẳng trước thời sau cũng thành
    ***
    Nhắn ai viếng cảnh Nha Trang
    Muốn tìm dấu cũ thì sang Tháp Bà
    Muốn trông trời biển bao la
    Con thuyền nho nhỏ bơi ra Hòn Chồng
    Muốn xem cá lạ biển Đông
    Xuống tòa Hải học trong vùng Trường Tây
    Muốn vui cùng nước cùng mây
    Mây trùm suối Ngổ nước đầu suối Tiên
    Ba Hồ lắm thú thiên nhiên
    Qua Sơn là chốn thần tiên đi về
    Lòng mong nương bóng bồ đề
    Lên chùa Hải Đức gần kề Nha Trang...

Chia sẻ trang này