1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Ly hát hay như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ditimtinhyeumattroi, 28/09/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Ấy đấy, chính là thành phần của nó nghe không đáng giá, nếu mà món này được phục vụ ở một nhà hàng máy lạnh hay sang trọng thì ăn sẽ thấy vô vị. Cho nên món này ở Hà Nội người ta bán gánh rong, hoặc là các hàng ở vỉa hè, trong ngõ.

    Giờ tôi ở Hà Nội ngồi tả cảnh ăn đĩa trái cây ở mấy hàng trái cây trong Sài Gòn thì các bạn Hà Nội cũng không thể nào hiểu nó tuyệt ntn vì nghe tên mấy trái cây ấy thật cũng chả khác gì trái cây miền Bắc. Cứ phải ở trong ấy một thời gian, vào một buổi chiều nắng nhẹ và mát trời, đi bộ vào một con ngõ sạch sẽ của Sài Gòn, tạt vào một hàng trái cây có cái tủ kỉnh nho nhỏ, gọi một đĩa hoa quả hỗn hợp được bác chủ hàng cắt gọt sạch sẽ gọn gàng, ăn chấm mắm ruốc mới thấy rất tuyệt.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Tôi cho là tôi hiểu ý ULI. Và đó cũng là ý bạn đang nhắc lại. Hay bạn tưởng tôi hiểu nhầm?

    2/ Bạn nên ghi là "tôi [xmen02q1] thấy nhiều thứ ngon mà thành phần chả có gì đáng giá lắm" thì chính xác hơn. Vì không phải 100% người trên thế giới đều đồng ý rằng "nhiều thứ ngon dù thành phần k đáng giá."
  3. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    À và vì tôi biết ko phải 100% người trên thế giới đều có ý nghĩ như tôi, và cũng ko phải duy nhất mình tôi có ý nghĩ như vậy nên tôi mới ko viết là "tôi [xmen02q1] hay 100% người trên thế giới" mà dùng cách viết như trên - quá chuẩn xác rồi thưa bạn Anxiety :-??
  4. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì thấy thế này:
    - Nghe nhạc vàng cũng nhiều năm, trước "thần tượng" Chế Linh ghê gớm, nhưng bây giờ 4 giọng trên chả thích bác nào.
    + Khánh Ly, giọng hát như vọng dưới mồ sâu lên và có cái gì đó chứa chất nỗi niềm ai oán, nghe rất sợ, đặc biệt là đêm khuya.
    + Duy Khánh tôi toàn nói chuyện với bạn bè là giọng kêu đường, kiểu lạy ông đi qua lạy bà đi lại ý. Nghe rất thảm thiết và có cái gì đó rất chán chường và bất mãn.
    + Chế Linh thì hát hay theo kiểu quan trọng hóa vấn đề, bài nào cũng sầu bi rền rĩ, bi lụy ái tình.... nói chung rất bi quan và lụy tình. (nhưng trong 4 bác, vẫn thích nhất bác này, khối bài mình vẫn hát karaoke ở nhà, hàng xóm sang nghe khen hát hay như CL... he he. khoe tý).
    + Nguyễn Hưng thì thấy nhảy nhót cũng ổn, nhưng chả thấy bài nào hay, hình như được mỗi bài Say và bài Ai về bên bến sông Tương thì phải.
    [r2)]
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thích cái câu "Chế Linh át theo kiểu quan trọng hóa vấn đề" của bác này. Lâu nay tôi vốn không thích cái sự rền rĩ ấy mà không tìm ra trúng lí do như bác.

    Mà Khánh Ly hát như vọng dưới mồ sâu lên nghe cũng hay hay. Kể ra thời chiến tranh tương tàn như thế, người ta chắc muốn được nói chuyện với người dưới mồ là con em, chồng, người yêu của mình hơn là nói chuyện với người sống.
  6. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nhạc vàng ngày xưa nhiều lắm, ngày xưa thời băng cối với đài a-kai, mỗi lần nghe nhạc còn phải mở bé tý, vừa nghe vừa sợ công an xóm nghe thấy cơ (hồi mới giải phóng). rồi đĩa than, băng cát-xet. Bây giờ vẫn nghe nhưng ít, thỉnh thoảng có bạn tâm giao đến chơi mới nhâm nhi ấm trà rồi mở nho nhỏ để nghe.
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Bác chắc lớn tuổi rồi :), em nhớ thời bé tầm năm 90 nhà cũng có cái dàn quay băng cối (chả biết gọi thế đúng ko), với cái máy quay đĩa - nói thực là em ko thể nghe được Chế Linh vì nó não nề, ỉ ôi như sắp đi nhảy cầu tự sát, rồi cái thời đài caset của Sony 2 loa từ nhà ra ngoài ngõ, từ đầu phố đến cuối phố đâu đâu cũng "thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ ...." nghe mà phát mệt :(
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ơ, bài viết này thái độ rất chi là anti nhớ!
    Tớ cho rằng tớ hiểu ý bạn. Ở đây tớ chỉ muốn lấy ví dụ để thấy rằng các dự đoán của bạn dựa trên cơ sở rất là chông chênh. Bạn có chắc rằng đến khi chủ top 5,6 hay 70 tuổi và nghiện cafe/chè thì suy nghĩ của bạn ấy về giọng hát Khánh Ly sẽ thay đổi không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cực thích cái post này của bác. Cơ mà em không nghĩ bác giai tân lại nhiều tuổi thế ;;)
  9. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Vẫn bảo lưu quan điểm mình chỉ là dự đoán về chủ topic, có thể đúng có thể sai - còn mình chả khẳng định gì nên mình ko trả lời cho cái phần bạn hỏi là có chắc đến khi chủ top 60 70 tuổi làm gì cả - với lại bạn đặt 1 câu hỏi rất vu vơ nhé - bạn hỏi mình có chắc điều đấy ko thì nếu mình nói chắc hay ko chắc thì ko lẽ đợi đến khi người ta 60-70 tuổi rồi xem kết quả và chúng ta lại bàn tiếp chuyện này à :o
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Khánh Ly hay ở chỗ là cái giọng đặc biệt, ko lẫn đi đâu được.
    Có những người nghe và thích cũng có những người tuy không thích mà vẫn nghe, lại có những người rất thích nghe mà cũng không hiểu vì sao mình thích :D
    Em thích nghe KL hát người thợ săn và đàn chim nhỏ :)

Chia sẻ trang này