1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Đã thật là hay nhất trong sự nghiệp của Khánh Ly?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi zusuke, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Đã thật là hay nhất trong sự nghiệp của Khánh Ly?

    Tôi cũng rất thích nhạc Trinh và nói chung là nhạc trước giải phóng. Vậy xin hỏi đã có ai nghe bài hát "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn do Khánh Ly hát chưa. Nói tới Khánh Ly mọi người thường nhắc tới các ca khúc Trịnh nhưng bác nào mà trót nghe " Gửi gió cho mây ngàn bay" của Khánh Ly hát thì chết mê chết mệt và tạm quên nhạc Trịnh ngay. Chỉ tiếc tôi được nghe bài hát này qua 1 băng cassette được thu từ những năm 80 nên bây giờ không còn xài được nữa. Hỡi những nguời hâm mộ nhạc Trinh va nhạc tiền chiến xin hãy cho biết làm cách nào có thể kiếm được lại 1 bản Gủi gió cho mây ngàn bay của Khánh Ly (mua ở đâu, Download ở đâu) trời ơi nếu biết xin hãy giúp tôi. Tôi xin hậu tạ. (nếu bác nào nghi ngờ Khánh ly thể hiện nhạc Trịnh không hay bằng Gửi gió cho mây.. thì cứ cố gắng tìm và nghe thử 1 lần cho biết tôi có nói sai hay không)
  2. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Bạn có thể tìm ca khúc này qua trình bày của Khánh Ly trong CD Lá Đổ Muôn Chiều do Trung Tâm Thanh Lan phát hành năm 1990 ,CD này gồm 10 nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn_Từ Linh .Bạn có thể tìm mua ngoài các cửa hàng băng dĩa (có thể hơi khó ,nhưng không hẳn là không có ! )
    Chúc bạn mãn nguyện!
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Uh Khánh Ly hát nhạc Đoàn CHuẩn _Từ Linh cũng rất tuyệt. Hothanhphuong nói đúng đấy, tôi cũng có cái đĩa đó. MỘt người bạn tặng. Bạn có thể tìm nó ở một hàng đĩa ở Hàng Bông, hình như là 142 thì phải. Hãy thử xem, tuyệt vời. Tôi đã nghe đi nghe lại, càng nghe càng thấy hay.
    Tuy nhiên là cũng tuỳ người thôi, vì bạn tôi đã tặng cái đĩa này cho khá nhiều người 26, 27 tuổi, nhưng rốt cục thì thường là chỉ bố mẹ họ nghe, còn những người đó thì không nghe nổi. Những người bạn khác của tôi cũng vậy.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 26/06/2003
  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Bạn Muadong HaNoi co thể cho mượn đĩa CD đó được ko

    Lily[/size=8]
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy khi nào offline tôi mang đi nhé. Phải công nhận là KL hát nhạc tiền chiến rất hay. Tuy nhiên phong cách ít thay đổi nên những bài hát trong trẻo tôi không thích nghe Khánh Ly hát lắm.

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
  6. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi chuẩn bị ra Hàng Bông theo lời ban mách đây. Nếu quả tìm được thì tôi không biết làm gì để cảm ơn ban. Hay ban cứ mail cho tôi theo địa chỉ zusuke1980@yahoo.com yêu cầu của bạn, Tôi nguyện sẽ hết sức đáp ứng. Còn nếu không tìm được cũng vẫn xin cảm ơn bạn đã cho tôi một tia hy vọng mới. Thế nhé. Cũng xin ban gì đã đồng quan điểm với tôi về vấn đề này.
  7. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Hôm nay đang lang thang trên đường Hàng Bông thì lại gặp lại 1 người bạn cũ nên lại phải dẹp sang chuyện khác. Tuy nhiên ngày mai mình chắc chắn sẽ có mặt tại 142 Hàng Bông. Mình đã nhớ kĩ nick name của bạn rồi Muađong HaNoi ạ
  8. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn đã nghe Hồng Nhung hát Gửi ngưòi em gái chưa ? Hay tuyệt vời , đúng là Khánh Ly hát những bài hát vui thì hơi khó chấp nhận thật ...
    ------
    AI muon mua CD mp3 nhac Trinh thi vao day
    http://www.ttvnol.com/forum/t_225990
  9. zusuke

    zusuke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có nghe Gửi người em gái do Hồng Nhung hát. Bài hát có sự sáng tạo thêm cũng rất hay về ý nghĩa cũng như trong cách thể hiện. Tuy nhiên mỗi người có 1 gu thưởng thức âm nhạc khác nhau. Nguời chỉ thích nghe Khánh Ly hát, người thích Hồng Nhung hát hơn. Tuy nhiên tôi không cho rằng Khánh Ly hát bài này tệ như bạn nói.
  10. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, tôi không nghĩ rằng lovestory đang chê Khánh LY hát bài này đâu. Đây đâu có phải là một bài hát vui? Bài hát này có hai lời, một lời rất buồn, nói về sự ra đi, sự biệt ly
    "Nhưng một sớm mùa thu, phía chân trời xanh ngát,
    nàng đi gót hài xanh
    Nàng đi cho dạ sao đành
    Đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa....."
    Là một sự biệt ly không mong ngày hội ngộ. Có lẽ rất lâu sau đó Đoàn Chuẩn mới viết lời thứ hai, nói về một ngày giải phóng, không còn "nước sông ngăn cách đôi lòng" và người con gái trở lại. Đó mới là bài hát tươi vui, là mùa xuân trong sáng. Bài này thì HỒng Nhung hát hay rồi.
    Còn nói Khánh LY hát nhạc Trịnh đã phải hay nhất trong cuộc đời chưa? Có thể một lúc nào đó, với một sự đồng cảm tuyệt vời nào đó Khánh Ly hát bài hát khác hay hơn những bài nhạc Trịnh mà cô đã hát, đó cũng là bình thường thôi. Nhưng nếu gọi là thành công thì Nhạc Trịnh vẫn là thành công nhất trong cuộc đời Khánh Ly. Đã mấy ca sỹ mà tên tuổi lại được gắn liền như một phần không thể thiếu với một nhạc sỹ như vậy đâu?

    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô

    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 30/06/2003

Chia sẻ trang này