1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÁNH LY NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM HỎNG NHẠC TRỊNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cothaonguyen, 11/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tôi xin phép kô viết dấu vì tôi muốn viết nhanh hơn (tôi nghĩ cothaonguyen cũng muốn vậy):
    Toi la nguoi rat me nhac Trịnh. Tu lau roi, tu khi toi cam nhan duoc rang Nhac Trinh quan trong nhu the nao trong cuoc song cua toi.
    Vao box nay, ban dau toi thuc su thay shock voi tieu de cua no.
    Nhung toi nghi, chi co nguoi dam me thuc su nhac Trinh moi co the tạo duoc box nay, vi thuc su nguoi do moi co the tỉnh táo va nhin nhan nhac Trinh mot cach khach quan. va cothaonguyen la nguoi nhu the. toi ung ho cothaonguyen, mac du toi thay KL hat rat hay nhac Trinh, cac ban cung dong y the phai khong.
    Dieu nay cung giong nhu cac ban yeu nhau thoi. theo quan diem cua toi. Yêu thuc su chinh la moi nguoi phai tinh tao de xem xet moi van de, theo nhiều khía cạnh. chu khong phai la nhin vao mot tinh yeu mau hong, khong co mot chut khuyet diem nao, do chi la tinh yeu don thuan ma thoi. boi moi su vat luon ton tai tinh hai mat, nhac Trinh cung vay thoi
    Con de nhan xet nhung bai ma cac ban da viet de phan ung lai chu de cua box nay thi...
    Cac ban da noi dung! nhung do la quan diem cua cac ban. cung phai ton trong y kien cua nguoi khac chu. cac ban da tung bi mot ai do chui vao mat minh khi cac ban dua ra y kien cua minh chua? co the co nguoi co roi, va co the co nguoi chua co. nhung neu cac ban dat minh vao vi tri do thi that khong de dang chap nhan chut nao, trong khi nhung y kien ma cac ban dua ra lai la nhung y kien mang tinh xay dung.
    Theo toi, bai nao ma viet qua nang tay, co cai nhin khong khac quan, chi nghi den viec boc moi thi nen xem lai minh, it nhat la nhung khuyet diem cua bai viet cua minh (trong box nay).
    Chúc các bạn vui vẻ và đóng góp nhiều bài viết bổ ích hơn.!
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào box Trịnh và đọc bài, nay vào lại, đập vào mắt là một topic xem ra có phần hơi căng thẳng - xuất phát từ cothaonguyen.
    Bạn cothaonguyen gì đó ơi, trước tiên tôi muốn nói trước là tôi luôn tôn trọng mọi người, cái điều mà hình như tôi cũng học được một phần từ âm nhạc Trịnh Công Sơn - nhạc tại tâm. Chuyện của bạn đã làm tôi nhớ đến một chuyện vùa xảy ra với tôi ở một diễn đàn Thơ Trẻ mà tôi nằm trong ban điều hành. Có một người vào và lập topic mới với nội dung cho rằng những gì trong 4rum Thơ Trẻ chỉ là những giáo điều sáo rỗng, là những điều vớ vẫn chỉ làm cho người ta chỉ biết mơ mộng nhảm nhí. Nói chung là người này dùng những lời lẽ thiếu tôn trọng toàn thể 4rum.Sau đó là những làn sóng chỉ trích kịch liệt nhân vật "can đảm nhất trong tháng" này. Những lý lẽ về những kiến thức Internet, về cách đối nhân xử thế được các "mầm" thơ và "chòi" văn đưa ra liên tục nhằm "dạy đời" người này. Nếu như lúc đầu ban điều hành chúng tôi xoá topic đi thì đâu có cảnh sóng gió này, nhưng muốn đây là nơi tự do bày tỏ quan điểm của các thành viên nên đã giữ lại.
    Riêng tôi thì im lặng mà quan sát, sau đó có dịp được chát với tên này, cũng ráng bình tĩnh nói chiện với hén xem hén có "khúc mắc" nào mà "can đảm" như thế, nhưng càng chát mới thấy được hắn thật không phải bình thường. Một con người bảo thủ quằn quại, lại thiếu sự tế nhị và văn hoá để có thể hiểu được những gì tôi nói với hắn. Hắn còn cho những người trên Net là những người không có bạn ở ngoài đời, là những tên rỗi hơi không có việc làm. Những lời lẽ thô túc được hắn văng ra để chứng minh sự đuối lý của mình. Thế là chấm hết. Nick hắn được xoá thẳng cẳng, topic bị khoá lại và chúng tôi có được một bài học kinh nghiệm kèm với một niềm vui to lớn: các thành viên đã gắn bó nhau hơn, vì mục tiêu phát triển 4rum.
    Tôi chắc rằng cothaonguyen sẽ phì cười và cho rằng chuyện tôi kể chẳng có ăn nhậu gì với cothaonguyen, tuy nhiên tôi hiểu mọi người ở đây biết tôi đang nói gì. Bởi một điều rất đơn giản: cothaonguyen quá khác chúng tôi. Bạn nên biết rằng:
    1. Khi bạn không tôn trọng người khác thì đừng bao giờ đón nhận sự tôn trọng của họ
    2. Bạn có quyền thích hay không thích một sự việc hay con người nào đó, nhưng cách thể hiện không có sự hiểu biết và văn hoá thì quả thật rất tệ cho bạn
    3. Thuyết tương đối vẫn còn đó, nhưng bạn cũng hiểu khi chống lại số đông, trừ khi bạn là người phi thường, còn không thì bạn chỉ là người tầm thường
    4. Bài phản bác lại thứ 2 của bạn chứng tỏ bạn cố chấp, đồng nghĩa với sự bế tắt, bảo thủ, phóng theo lao của người đuối lý
    5. Tất cả đã biết bạn là người như thế nào, trừ khi có sự hợp tác nếu không thì bạn là kẻ đứng ngoài cuộc chơi
    6. Đừng cho rằng tôi dạy đời bạn, nếu bạn nghĩ như thế thì thật là...bạn có tiến bộ rồi đó
    7. Tôi tôn trọng bạn
    8. Cám ơn bạn đã tiếp thêm sự đoàn kết và lập trường chung của box Trịnh
    9. Tôi buồn ngủ gòi
    10. Đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển
    Cựu mua_la_vang
    Được _matnaden_ sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 12/07/2004
  3. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy trong box này cothaonguyen không cô độc (tất nhiên là không theo hướng nói nhạc KL hát dở hay nhạc Trịnh không hay).
    Đó là điều để tôi khẳng định cothaonguyen cũng giống như các bạn thôi.
    Trong cuộc đời của mỗi người, điều quý giá nhất chính là những thứ mà ta nhận được từ trong cuộc sống. ngọt có, đắng có. Nếu đó là vị ngọt của mật ong (những lời nói hay, ý nghĩa) và vị đắng của thuốc (những cay đắng giúp cho ai đó tự mình đứng lên được), thì những người đón nhận được sẽ là những con người tuyệt vời. còn nếu đó là vị ngọt của đường hoá học, và vị đắng của thuốc độc thì chắc chắn sẽ tạo ra một con người luôn bị xã hội xua đuổi.
    Các bạn có đồng ý thế không?
    Cho nên tôi nghĩ rằng, các bạn nên đóng góp những bài viết có vị ngọt của mật ong, vị đắng của thuốc (kô phải thuốc độc đâu nhé). cothaonguyen sẽ đón nhận chúng một cách tích cực hơn.
    Như tôi đã viết ở bài trước thì khi 1 ai đưa ra quan điểm của minh có tính chất xây dựng mà bị chửi vào mặt thì thật là tức, lúc đó thật bực mình. và việc mà cothaonguyen cãi lý (mà theo các bạn nói là đuối lý) cũng là một biểu hiện của việc ức chế mà thôi.
    Tôi luôn tin rằng cothaonguyen biết cần phải làm gì. việc cothaonguyen viết như vậy chỉ là nhất thời mà thôi.
    (mà dù sao thì những bài viết của các bạn chác chắn cũng có tác dụng nhất định)
    Các bạn cứ thử đợi bài viết sau của cothaonguyen xem sao. tôi nghĩ la sẽ không tồi như các bạn nghĩ đâu.
    cothaonguyen có nghĩ như vậy không?
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HNP không thuộc Box Nhạc Trịnh nhưng cũng như tất cả các bạn ở đây , HNP yêu nhặc Trịnh và cảm nhận được cái hay cái đẹp, chất mộc mạc đến hoang sơ trong giọng hát của Khánh Ly mỗi khi KL cất cao tiếng hát.
    Có lẽ với HNP và rất nhiều người yêu nhạc Trịnh đều không phủ nhận một điều rằng chính KL đã làm sống dậy những bài hát của Trịnh. Chính KL đã góp một phần nhỏ bé của mình thắp lên một ngọn lửa trong lòng người nghe bởi KL cảm nhận được nỗi đau, sự chất chứa trong lòng của Trịnh để rồi bằng giọng hát của mình truyền tải tới những tai nghe nhạc mẫn cảm những lời tự sự mà Trịnh muốn nhắn gửi.

    Người nhạc sĩ sáng tác ra bài hát nhưng bài hát đó có sống được hay không, có được người nghe chấp nhận hay không , có hiểu nỗi lòng của người nghệ sĩ hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào người ca sĩ. Người ca sĩ có tâm hồn đồng điệu, có tình yêu thương và cảm nhận một cách tinh tế thì mới có thể đưa bài hát đó tới người nghe và làm sống dậy những điều mà người nhạc sĩ muốn gửi gắm trong đó.
    Có những lần nghe KL hát nhạc Trịnh tôi cảm thấy lòng mình như ứa ra, bật lên những cảm xúc khó tả. Nửa như chơi vơi, nửa như tỉnh lại. (Có lẽ chưa bao giờ HNP cảm thấy rằng KL hát rên rỉ cả).
    Bây giờ ca sĩ hát nhạc Trịnh cũng nhiều lắm. Họ hát đều đạt ở một mức độ nào đó (Bởi họ cũng yêu nhạc Trịnh mà). Ví dụ như Hồng Nhung hát những bài hát về Bống thì không ai bằng (bài của riêng chị mà) , Mỹ Linh có một số bài nghe cũng hay hay " Em đi bỏ mặc con đường"; "Rừng xưa đã khép", "Đêm thấy ta là thác đổ", " Ru đời đi nhé"...; Ngọc Lan và Lô Thuỷ hát khá ổn nhưng hơi có âm hưởng của KL còn Quang Dũng, Thuỳ Dung chất giọng thì được nhưng hát hơi đơn điệu, hơi tẻ, Tam ca 3 A ngày xưa cũng biến tấu đi một chút trong phong cách nhạc Trịnh điều đó cũng tạo nên một ấn tượng nhất định........Tất cả họ đã đóng góp cho dòng nhạc Trịnh bật lên những mầm xanh mới....nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng có những bài hát chỉ có KL mới lột tả được hết cái hay, cái hồn của nó. Với HNP thì có rất nhiều bài hát đã gắn kiền với KL mà chưa có một ai vượt qua được (Anh nằm xuống, Một cõi đi về, Thương một người, Phôi pha, Ru em từng ngón xuân nồng, Tình nhớ..........................)
    Với HNP, Một ca sĩ hát hay không phải là một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào và "tràn trề" kỹ thuật mà chỉ đơn giản là họ hát bằng cả trái tim, bằng cả buồn vui nước mắt và nụ cười.....Điều đó thì cũng cần trải nghiệm nhiều lắm........
    Khánh Ly không làm hỏng nhạc Trịnh mà đã thắp lên một ngọn lửa trong trái tim những người yêu nhạc Trịnh.
    To cothaonguyen: bạn ghét KL là quyền của bạn vì mỗi người có một cảm nhận khác nhau, có một tai nghe khác nhau nhưng không phải vì cái Tôi cá nhân, không phải vì chủ quan duy ý chí mà "khép tội" cho một con người được. Ngay cả cách bạn dùng để đặt tên cho Topic đã không ổn, không có sự tôn trọng rồi.
    To all: Tất cả chúng ta ai cũng đều có quyền nhận xét, đều có quyền đưa ra ý kiến của riêng mình. Nếu ai đó có những nhận định chưa đúng chưa hay, chưa hợp lý hợp tình thì các bạn cũng không nên.....phản ứng "mạnh mẽ" quá như vậy. Chúng ta hãy thật bình tĩnh, ứng xử sao cho đúng với những gì ta cảm nhận đưọc từ nhạc Trịnh và tạo một nét ấn tượng về những con người trong mái nhà thân yêu này chứ.
    Bestwishes
    http://www.ttvnol.com/f_388/386428.ttvn
    Hà Nội in my heart​
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm vào Box thì thấy một cái topic quá là lạ , nhìn đã muốn ngứa con mắt . không fải vì động chạm đến thần tượng của mình mà vì lối nói vô căn cứ và ấu trĩ quá chừng của cothaonguyen.
    Tôi có đọc vài bài tâm sự của cô KL . Thật ra , chất giọng KL đã thay đổi nhiều từ khi ra nước ngoài cả về kĩ thuật lẫn chất giọng, giọng của KL hay chính bởi chất giọng nữ trầm trời phú chứ không phải do kĩ thuật hát tạo ra (nhưng đừng ai nói là giọng KL ko có kĩ thuật nhé trước khi nói vậy thì nên tìm hiểu xem kĩ thuật hát gồm những gì đã), Giọng KL từ khoảng thập niên 90 trở đi đã không còn hay như trước và đến bây giờ thì .... tôi ko dám nghe mặc dù KL đối với tôi là ca sĩ thần tượng, giọng của cô giờ đã yếu và khàn hơn nhiều vì tuổi tác nhưng cô vẫn diễn cũng 1 fần vì tình cảm cô dành cho bác TCSơn.
    Còn đối với bạn cothaonguyen tôi cũng xin khuyên bạn một câu , bạn nói thẳng suy nghĩ của bạn nhưng sao bạn không nghĩ mọi người sẽ phản ứng thế nào? tôi nghĩ bạn đã quá vội vàng để nhận xét về KL và nhạc Trịnh , bạn có biết nhạc của Trịnh Công Sơn thì không phải chỉ có KL hát là hay mà ngược lại có nhiều ca sĩ thể hiện rất thành công nhưng chỉ với một số bài hợp với họ như Lệ Thu , Tuấn Ngọc vả lại có một số bài KL trình bày ko được hay nếu không muốn nói là dở.... nhưng KL thì lại là một ca sĩ đặc biệt của nhạc Trịnh, được hầu hết người nghe chấp nhận và cảm mến. Còn KL thì đâu chỉ hát nhạc Trịnh bạn hãy thử nghe KL hát nhạc Ngô Thuỵ Miên hay Văn Cao xem bài... Bến Xuân chẳng hạn tôi nghĩ khi đó bạn sẽ bớt ác cảm với KL.
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hơ, hơ cái box này hay thật.Cứ có topic nào, viết vớ vẩn. Nào là Phản chiến tranh luận, nào là Nhạc Trịnh thật vớ vẩn. Là y rằng. Mọi người vào xỉa xói vài câu vớ vẩn. Thế là đông vui, thế là topic chả ra gì cũng mới 2 ngày, hơn 20 bài. Mod thì cứ lắm le đi xoá bài người khác, rùi cho vào thùng rác. còn những cái của ..nợ này thì sao.Đành rằng mỗi người có một ý kiến và cảm nhận khác nhau . Nhưng không thể có những cái ..dở hơi, vớ vẩn như thế này được. Có thể cho rằng bạn chưa biết thưởng thức nhạc trịnh, mới nghe nhạc trịnh.Đành rằng mỗi người thích một giọng hát riêng. Có người nghe nhạc trịnh thì thích Hồng Nhung, thích Quang Dũng. Có người nghe nhạc Phạm Duy thì thích Tuấn Ngọc hơn là Lệ Thu. Có người nghe Ngô Thuỵ Miên thì thích Trần Thái Hoà hát hơn Sĩ Phú, hơn Vũ Khanh. Nhưng không thể nói Khánh ly làm.. nhạc trịnh. Không thể nói Ánh Tuyết hát nhạc Văn cao không hay. nói Lệ Thu thể hiện không thành công các ca khúc của Phạm Duy. Nói Uyên Phương hát nhạc của chồng mình là vớ vẩn. Thật là nực cười.Có thể không có những ca sĩ đó, thì nhạc của ông này ông nọ vẫn đến được đông đảo mọi người, và được mọi người đón nhận. Nhưng cũng có thể, nếu không có Khánh Ly, nhạc trịnh cũng chưa chắc đã nổi như bây giờ.Nếu không có một nam ca sĩ Phạm Bằng hát Mùa thu cho em của Ngô Thuỵ Miên hay đến như vậy, thì chưa chắc đã đưa NTM đến đỉnh của sự thành công để ông sáng tác thêm Niệm Khúc cuối, dấu tình sầu, mây bốn phương trời....
    Khánh Ly sinh ra là để cho nhạc Trịnh. Nhờ Khánh Ly, mà những năm 60, 70 nhạc trịnh mới thực sự đi vào lòng người( cũng phải kể thêm là những năm này thì ngoài Khánh ly ra , và TCS tự thể hiện bài hát của mình , thì cũng chỉ có Thanh Thuý, Dao ánh....). Và cũng chính nhờ nhạc trịnh mà Khánh Ly mới trở nên nối tiếng. Còn bạn bảo, do Khánh ly mà nhạc trịnh mới sến.Nhạc Trịnh do Khánh Ly thể hiện là thành công nhất về mặt giai điệu, và tâm trạng. Nhạc trịnh không thể hát theo kiểu nhanh và mạnh như Hồng Ngọc đã hát Dấu Chân địa đàng , càng không thể pha thêm chút pop, trẻ trung như Mỹ Linh đã thể hiện.
    khánh ly thể hiện nhạc trịnh là đạt nhất.
    Như một lần cô đã viết cho Home:
    EM THAN MEN!
    EM DA YEU NHAC TRINH O MUC DO NAY THI EM HIEU VI SAO HON 30 NAM TRUOC CHI OMCHAT LAY NHAC TRINH KHI DUOC ONG CHON HAT NHAC CUA ONGDO LA MOT THU TINH CAM ,TINH YEU THAN THANH-BAT KHA TU NGHI-BAT KHA PHANLY-NO LA TA VA TA LA NO-TUY HAI MA MOT DEN VINH VIEN MUON DOI-CHUNG TA CO THEGAP NHIEU DIEU DEP DE TRONG DOI SONG NHUNG NHUNG DIEU DEP DE TREN TAT CA MOIDIEU DEP DE THI KHONG NHIEU LAM VA MAY MAN THAY,CHUNG TA DA CO,DA GAP MOT LANTRONG DOI CHUNG TA SONGVOI CHI,MOT LAN LA DU CHO MOT DOI-ONG LA HINH ,CHI LA BONG ,SE THEO NHAU DENMUON DOI-ONG DUNG LA MOT NUA CUA DOI CHI TREN TAT CA MOI Y NGHIEM VUA GUI DEN CHO CHI MOT BONG HOA TUYET VOI DOTHAN AI-KHANHLY
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi có nghề wá, em ....THUA.
    Ôi yêu jazz wá, ở box jazz chả bao giờ thấy chửi nhau như thế này. MAY!
  8. 11052003

    11052003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trước đây vẫn biết muốn nổi tiếng thì có hai cách: hoặc là xây đền hoặc là đốt đền
    Xây đền thì em thấy nhiều rồi. Nhưng nổi tiếng bằng cách đốt đền thì bây giờ em mới thấy
    Cảm ơn bác Cothaonguyen lắm lắm
    Ý kiến của bác thật khiến người ta được mở rộng tầm mắt
    Thật đúng là một thứ rác chân chính
    Ko hơn ko kém
  9. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    em ko có ý kiến gì cả, chỉ có 1 vài nhận xét về KL. Nhạc trịnh thì em có nghe khá nhiều, nhưng thường ko bao giờ biết tên bài nào , vì em chỉ có 1 quan điểm , với âm nhạc nói chung và nhạc trịnh nói riêng, khi nghe , chỉ cảm nhận về giai điệu và lời bài hát. Tên bài hát cũng thể hiện 1 phần rất quan trọng , nhưng , cứ khi nghe nhạc trịnh , thì em ko thể nào nhớ đc tên bài hát trừ 1 số bài em cực thích. Nói về nhạc trịnh em chỉ nghĩ , KL là 1 phần trong âm nhạc của ông . và mặc dù giọng hát KL thời trc 75 ko có kĩ thuật nhiều như bây h , nhưng đặt vào trong hoàn cảnh lúc đó thì nó lại mang rất nhiều cảm xúc mà ngay cả đến bây h có hát lại chưa chắc KL đã hát hay đc y như lúc đó, và cái đó làm nên một KL mà tất cả chúng ta đều biết đến hiện nay . Em thích cái lối hát đơn sơ và tự nhiên của KL , tuy rằng có cái gì đấy yếu đuối, nhưng nó ko yếu đuối như cái cách mà đa số các ca sĩ bây h đang cố mình oằn oại thể hiện .
    còn nói về cothaonguyen: em nghĩ chị nên nhìn nhận ý kiến của tất cả những thế hệ đi trc, nếu nói như chị thì tất cả những ng đã từng nghe nhạc trịnh có thâm niên có thể bằng tuổi cha chú của chị cũng mù tịt và .. người của thời đại mới nên mới cần phải làm mới mình đến mức thế sao ?? ( nói nhỏ rằng , nếu em hiểu thì đa phần chúng ta ở đây đều là ng của thời đại mới đấy , ko phải chỉ có mình chị thế đâu )
    em chỉ có 1 vài điều cần nói vậy thôi
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bạn CÔ THẢO nguyên ơi (nick là vậy đúng không nhỉ?)
    Dù bạn có phát biểu bậy bạ đến đâu,nhưng dù sao cũng cám ơn bạn,nhờ topic này mà box Trịnh lôi được hàng tá thành viên gạo cội về post bài lại tại đây
    --
    Về Khánh Ly thì mọi người nói cả rồi,cả nhẹ nhàng,lẫn bặm trợn,chửi nhau cũng có luôn,vì vậy tớ chẳng còn vốn để nói nữa
    Nhưng khi bạn nói KL làm hỏng nhạc Trịnh,tức là nói hàng triệu người yêu nhạc Trịnh qua tiếng hát KL đều bị hỏng tai hết,vậy chăng?
    Một mình bạn mà chống với hàng đống người như vậy thì chả hay tý nào
    Khi bạn phát biểu ý kiến, bạn đã biết trước là sẽ bị chống lại,nhưng bạn lại không hề cho một dẫn chứng thuyết phục nào về ý kiến của bạn,vậy mục đích của bạn khi lập topic này là gì?
    ---
    À,mà bạn mới tập viết à?
    Nếu không phải thì nhớ bỏ dấu vào nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này