1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi cdrom1006, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn !

    Không có Khánh Ly thì không có Trịnh Công Sơn và không có Trịnh Công Sơn thì không có Khánh Ly. Câu nói này không phải của tôi, cũng không phải của bạn mà là của chính Khánh Ly và thực sự nó chẳng sai một chút nào.
    Theo các thông tin hện nay thì Trịnh Công Sơn có hơn 600 bài hát nhưng một điều thật kỳ lạ là ngoài Khánh Ly ra thì hầu như không ai có thể hát thành công các ca khúc của Trịnh Công Sơn . Vì sao vậy ?
    Nhận xét của nhạc sĩ Văn Cao: "Trong âm nhạc của Sơn, ta không thấy dấu vết của âm nhạc cổ điển theo cấu trúc bác học phương Tây. Sơn viết hồn nhiên như thể cảm xúc nhạc thơ tự nó trào ra. Nói như nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, người bạn già của tôi, "Trịnh Công Sơn viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra". Cái quyến rũ của nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ là ở chính ở chỗ đó, ở chỗ không định tạo ra một trường phái nào, một triết học nào, mà vẫn thấm vào lòng người như suối tưới. Với những lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca hầu như không thay đổi, Trịnh Công Sơn đã chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả ngoài biên giới nữa?"
    (Trích tiểu sử Trịnh Công Sơn trong www.dactrung.com )Các ca từ trong các ca khúc của TCS không thể hiện một nội dung cụ thể nào, nó như là một dòng chảy tự nhiên của tâm hồn, của một con tim đang thổn thức, của một thân phận đang cần những sự an ủi, vỗ về. Nghe nhạc của Trịnh ta không hề hiểu nó một cách dễ dàng nhưng lại cảm thấy một cái gì đó thấm vào nỗi lòng của chúng ta một cách hết sức tự nhiên. Các lời ca trong các ca khúc của Trịnh như chứa đựng một cái gì đó hết sức bế tắc , tuyệt vọng về một thân phận nào đó trên cõi đời (Lá khô vì đợi chờ, cũng như đời người mãi âm u; Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?). Chính vì điều này mà các lời ca của các ca khúc TCS không thể có được một dòng chảy có hướng mà nó luôn luôn biến đổi như là những suy nghĩ, những thổn thức trong lúc con người ta tuyệt vọng vậy. Đây chính là một nét hết sức đặc trưng của nhạc TCS.
    Trong các ca sĩ hiện nay thì không ai hát được nhạc Trịnh vì họ không thể thể hiện được điều này, họ không thể nói được sự tuyệt vọng, sự bế tắc trong con người của Trịnh mà Trịnh muốn nói ra bằng các lời ca. Nhưng Khánh Ly thì khác, với một chất giọng buồn buồn, không cao như những người con gái khác và một nét nhạy cảm của tâm hồn đã giúp cô thể hiện rất thành công các ca khúc của Trịnh, tức là nói được nỗi lòng đang đầy những bế tắc của Trịnh mà Trịnh muốn thể hiện qua các lời ca, các ca khúc của mình.
    Trời đã cho chúng ta Khánh Ly và Trịnh Công Sơn_Một sự kì diệu của tạo hóa. Hai con người nhưng cùng có chung một tâm hồn. Một tâm hồn đặc biệt bởi đó là tâm hồn chung của rất nhiều người, của rất nhiều thế hệ.
    Khánh Ly chỉ hát thành công được nhạc của Trịnh Công Sơn và cũng chỉ có Khánh Ly mới thể hiện thành công nhạc của Trịnh Công Sơn.!
  2. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế thì đúng rồi nhưng bây giờ bạn muốn mọi người thảo luận về vấn đề gì, nếu tiếp tục ca ngợi KL-TCS thì tôi nghĩ không cần nữa vì bài của bạn là đủ rồi, bạn có ý tưởng nào mới mẻ không ???
    Tasti
    ***************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    minh cung rat la yeu trinh cong son. va ca khanh lly nua chu. khanh ly sinh ra la de cho trinh ma. nhung chung ta cung ko the nao phu nhan duoc vai tro cua nhung con nguoi khac doi voi nhac trinh. khi bat dau su nghiep voi ca khuc dau tay <<uot mi>>. phia ke den vai tro cua thanh thuy. the ma cha co ten thuy-uot mi the la gi. va con phai ke den trinh vinh trinh, hong nhung...nhung co le khanh ky la tuyet nhat. cac ban co dong y voi minh ko. nhung bay gio chung ta chi duoc thuong thuc ba hat qua bang dia, chu ko duoc truc tiep that al tiec
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Với Văn Cao thì người ta ví : " Trời sinh Văn Cao thì đất sinh Ánh Tuyết " Còn tôi nghĩ với Trịnh thì sửa thành " Trời sinh Trịnh thì đất sinh Khánh Ly ". Thế là đủ hiểu Khánh Ly như thế nào đối với nhạc Trịnh .
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  5. cdrom1006

    cdrom1006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không biết Tasti thế nào chứ mỗi lần nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh là một lần tôi lại thấy có một cái gì đó hết sức mới lạ. Vì vậy, đối với tôi thì nhạc Trịnh không bao giờ là cũ cả.
    Bác cũng nói đúng lắm. Trời đã sinh ra Khánh Ly và Trịnh Công Sơn. Một sự tuyệt vời của tạo hoá.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thế hệ sinh sau đẻ muộn, mặc dù tôi gắn bó với nhạc Trịnh và Khánh Ly cũng đã đưọc 6,7 năm rồi, từ hồi tôi mới biết âm nhạc là gì. Nhưng nếu chỉ ca ngợi Khánh Ly thì tôi nghĩ có vẻ như hơi bất công. Các ca sĩ khác cũng có đóng góp nhất định của họ chứ . Bản thân Trịnh, sau khi Khánh Ly ra đi , ông cũng đã đặt âm nhạc và niềm tin của mình vào nhiều ngưòi khác : Hồng Nhung, Khánh Du và Trịnh Vĩnh Trinh. Nhận xét của khán giả cũng quan trọng , song cũng cần tôn trọng ý thích của chú Sơn nữa...
    Tình yêu trong xa cách được ví như ngọn lửa trong gió.
    Gió sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm bùng lên ngọn lửa lớn....
    Ngọn lửa tình yêu.

Chia sẻ trang này