1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được bên anh !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi casauxd, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Khao khát được bên anh !!

    Em nhớ anh, nhớ thật nhiều , nỗi nhớ ấy khiến cho trái tim em luôn khao khát được yêu, được anh ôm em vào lòng, lắng nghe hơi thở của anh, thật nhẹ ! Anh biết em nhớ anh nhiều đến mức nào không, mọi suy nghĩ về anh, và cả tên anh luôn như cơn gió , quanh em mọi lúc , nhưng sao em không thể chạm vào anh. Nhưng sao , để có thể được ở bên anh thật khó !! Vâng , không phải lỗi ở anh, tại em , tại em tất cả, chính em là người quyết định sẽ quên anh, rời xa anh, anh tôn trọng quyết định của em , mong muốn điều tốt nhất sẽ đến với em ! Nhưng , em thấy sợ , vì em , và cả anh nữa , không nói ra , nhưng cả 2 đều hiểu rằng , điều khổ nhất đó là không được gặp nhau, nói chuyện với nhau , và cảm nhận hơi thở của nhau mỗi ngày !Phải không anh ?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    anh kia đi rồi thì kiếm anh khác thôi...
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa ở hoàn cảnh của bạn nên mình không thể hiểu hết tâm trạng của bạn bây giờ.
    Nhưng mình có thể làm thính giả của bạn bất cứ lúc nào bạn cần.
    Hãy chia sẻ với tất cả mọi người nhé.
    Có lẽ làm như vậy bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều đấy.
    Thân!
  4. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To trung135 : Cảm ơn bạn thật nhiều , thời gian này thật khó khăn đối với mình , trước đến nay mình không hề nghĩ rằng quên một ai đó lại khó đến vậy !
  5. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhớ để quên, quên để nhớ.
    Bạn đừng nhớ và cũng đừng quên.
    Cái gì đến rồi nó sẽ đến thôi.
    Bạn hãy để mọi chuyện diễn ra 1 cách tự nhiên.
    Hãy tập trung vào học tập, vào công việc của bạn bây giờ chẳng hạn.
    Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất cho bạn lúc này
    Thân!
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Toàn những nhà hiền triết =))
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/01/2009
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sao phải quên ,cứ để những cảm xúc sống trong em đi rồi sẽ đến một ngày...Một cánh cửa này đóng lại với mình chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra! Đừng buồn nhé...
  8. catgirl87

    catgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trải qua những khoảng thời gian như thế này. Thật sự mình đã rất đau khổ. Gần như mỗi ngày, đêm xuống, 1 mình trong căn phòng, mình chỉ biết khóc. Khóc vì nhớ anh ấy. Anh ở thật gần nhưng sao thật xa. Lúc đó thật sự trong đầu mình nghĩ để đến được với anh ấy là điều không thể, càng vì thế mình chỉ biết khóc và cũng đã cố quên anh ấy. Nhiều lúc cuộc đời thật trớ trêu, đôi khi mình thấy mình đứng truớc 1 ngã rẽ quá lớn. Mình hoang mang, mình cũng sợ lắm. Không biết bạn chủ topic đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ đó như mình chưa nữa?
    P/S: Có nhiều điều triết lý chả giải quyết vấn đề gì, mấy bác ở trên toàn nói lời sáo rỗng. Chúc bạn chủ topic có động lực, tinh thần vuợt qua khó khăn và có những quyết định mạnh mẽ và đúng đắn.
  9. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Rất khó để quên ấy ạ
    Tớ cũng đang cố gắng để quên mà ko được
    Đi trên con đường ấy là lại nhớ
    Mà ngày nào cũng fải đi qua đó
    Ngày nào cũng nhìn thấy
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chả có lí do j` để 1 ng quyết định chia tay nhớ đến ng kia cả...nói thg? ra là chả có tư cách éo j` luôn...

Chia sẻ trang này