1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được bên anh !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi casauxd, 05/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai thừa hơi lôi mấy cái triết lý ra để rồi chẳng làm gì cả.
    Nói như vậy mục đích cũng chỉ để an ủi người ta thôi.
    Chứ có thần kinh đâu mà lôi ra chỉ để nói sáo rỗng.
    @ chủ topic : Ai mà trả có lúc phải đau khổ, nhưng quan trọng không phải là lí do làm mình đau khổ. Mà quan trọng là sau đó ta đứng lên như thế nào.
    Chúc chủ topic sớm lấy lại được niềm vui trong cs.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn chủ topic cũng có lý do để phải rời xa chứ ko phải đơn thuần là về mặt tình cảm, chưa trải qua nhưng cũng có những giai đoạn tớ hiểu thế nào là xa một người, nhớ một người nó kinh khủng như thế nào. Cái giai đoạn đó thực sự khó khăn, khi mà tớ cảm nhận được chỉ cần ai nhắc đến cái tên đó thôi là tớ ko thở nổi. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ về trạng thái cân bằng của nó thôi, dù muốn hay ko thì mình cũng phải sống , vẫn phải làm việc và rồi dần dần sẽ quên. Tớ hay tìm đến những người bạn thân để chia sẻ, còn bạn chủ topic thì lên đây tâm sự, cứ nói hết những gì làm bạn thấy đau, sẽ đỡ hơn :)
  3. casauxd

    casauxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết mọi suy nghĩ của em đều hướng về anh?
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đời đơn giản nhờ.
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ủng hộ kiểu quan hệ xa nhau khi còn yêu nhau . Yêu đúng nghĩa là phải tìm mọi cách để ở bên nhau , yêu thương - chăm sóc- chia sẻ - tận hưởng - hành hạ nhau . Chỉ chia tay khi đã chán hoặc thấy tẻ nhạt . Sao bạn phải tự làm khổ bạn và người ấy như thế ???
  6. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Xấu em, gái xây dựng thì phải gai góc, mạnh mẽ, dứt khoát lên chứ ! Hắn không biết quý trọng cái hắn đang có thì kệ hắn đi, cho hắn thiệt ! Gì chứ với anh con gái xây dựng hay lắm nhé !
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bác này thế nào nữa, yêu khổ thế?
    vẫn biết yêu là hi sinh bản thân 1 chút, chấp nhận 1 cách thoái mái, nhưng không hề hối tiếc./. Dù chỉ được 1 ngày hay thậm chí 1 lần ở bên người mình yêu người ta cũng phải tranh thủ chứ. Tội gì làm khổ mình ra?
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Là thế thôi, em sẽ là giấc mơ
    Để anh ngủ quên thật sâu tìm em chốn xa vắng đó
    Đừng có anh, sẽ yên bình với em
    Em hãy dời xa nơi này, dời bóng tối nơi anh ngủ quên
    Em muốn sống bên trời ngát xanh
    Khuôn mặt sáng ngời đón ánh chiều
    Xin đừng có anh, hãy là thoáng qua
    Chỉ là giấc mơ sớm mai sẽ bay
    Hãy giữ mãi trong lòng thế thôi
    Chút ánh nắng giữa ngày qua rồi
    Sẽ mãi đi tìm trong mơ
    Em giờ đây thật xa vời quá!
    .....Và sẽ chỉ là một giấc mơ!....

Chia sẻ trang này