1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khao khát được làm mẹ

    Mình theo dõi topic này từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ ảnh cưới phần 1, 2, 3, 4... mối quan hệ của con dâu với mọi người trong gia đình... rồi đến kinh nghiệm của mẹ và các bé chuột vàng... Cũng như các bạn gái khác, lấy chồng, mình luôn mong muốn làm mọi việc để gia đình có hạnh phúc. Mình may mắn là chưa phải phàn nàn gì về cuộc sống mới này. Tuy nhiên, đến hôm nay, mình thấy thất vọng với chính bản thân mình quá. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình là làm mẹ sao mà thật khó khăn. Mình mong được tham gia với các mẹ để trao đổi kinh nghiệm mang thai, nuôi dạy con lắm, nhưng ...thật tủi thân.
    Lúc này, mình không thể tâm sự với mọi người trong gia đình được. Xin phép cho mình được chia sẻ ở đây.
  2. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    10.6.2008
    Thật tệ. Period của em đã chậm 10 ngày. 10 ngày cố gắng hi vọng. 10 ngày mơ hồ hi vọng. 10 ngày mong manh sợ rằng rồi sẽ lại thất vọng? đành an ủi mình để chờ đợi 1 phép mầu. Nhưng cuối cùng chẳng có phép màu nào cả. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 1 vạch. Thất vọng quá.
    Sáng nay em đã cố tình dậy trước anh. Không gọi anh dậy cùng như mọi ngày nữa. Dù trong đầu, em luôn mơ được cái cảnh sáng sớm 2 vợ chồng lụi cụi vào toilet, thử, hồi hộp chờ đợi, 1 vạch, rồi 2 vạch?mờ mờ, ? chỉ cần thế thôi, 2 vợ chồng ôm chặt lấy nhau. Em sẽ khóc vì hạnh phúc. Còn anh, anh sẽ ôm em chặt đến nghẹt thở, lau nước mắt cho em, và hôn em thật lâu? Nhưng những hình ảnh tuyệt đẹp trong ấy vẫn chỉ là mơ ước trong đầu em mà thôi. Sự thực thì sáng nay đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Em thử qs 1 mình. Xong. Lặng lẽ gói ghém bỏ vào thùng rác. Đánh răng rửa mặt xong. Tắm để lấy lại tinh thần. Anh vẫn đang ngủ. Em thèm được khóc quá. Nhưng em cảm thấy mình có lỗi, em không được khóc. Đồng hồ đã chỉ 7.30?T. Em nằm ôm anh. Anh lờ mờ tỉnh. Em nói: ?o1 vạch anh ah??
    Em thực sự thấy buồn và thất vọng lắm. Em không thể nào che giấu nổi cảm xúc của mình. Anh cũng biết điều đó. Anh nói với em về việc ra mắt 3G vào tháng 7 để em quên chuyện lúc sáng đi. Nhưng em không quan tâm. Trong đầu em giờ mông lung lắm. Em thèm được khóc. .Nhưng lý trí bảo em phải cố gắng, phải hi vọng.
    Giờ thì em đã hiểu cảm giác của chị Cẩm 1 năm ròng chờ đợi sự có mặt của Cẩm Giang rồi. Nhưng tại sao em lại phải chịu như thế? Trên báo nói rằng, nếu vợ chồng sống bên nhau bình thường, 6 tháng mà không có kết quả gì, thì nên đi khám. Bây giờ đã qua 5 tháng rồi. Em biết phải làm sao? Khám thì biết khám ở đâu nữa? Thuốc bắc rồi. Thuốc Tây rồi. Siêu âm canh trứng cũng rồi. Vậy mà kỳ kinh của em thì cứ không có thuốc là lại mất. Làm sao chúng ta có con? Em cảm thấy mọi việc thật tồi tệ. Em đói mà không thể ăn. Không thể khóc vì em là người có lỗi.
  3. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn rồi cái ngày hạnh phúc đó sẽ đến với bạn mà. bạn làm tôi xúc động quá..!!!!
    Nếu lâu quá mà chưa có gì, bạn cũng nên để bác sĩ hỏi thăm đó.
    Chúc bạn gặp thật nhiều may mắn và sớm có tin vui nha.
    Có tin vui nhớ báo cho tớ mình lây với
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với mimibubu. Nhưng bạn cũng ko nên buồn quá bạn ạ. Có nhiều người 2 năm mới có em bé cơ mà. Đây bạn mới lấy chồng đc hơn 5 tháng.
    Có một thực tế như thế này. Rất nhiều cặp vợ chồng quá mong ngóng có con, quá sốt ruột thế nên tạo nên áp lực, gây căng thẳng, và chuyện quan hệ vợ chồng trở nên chỉ là 1 công cụ tính toán làm sao để có thể thụ thai. Việc này lại phản tác dụng hoàn toàn. Khiến cho việc ko bị vô sinh cũng dẫn đến vô sinh thứ phát và khó khăn thụ thai hơn do tâm lý của cả 2 người ko đc thoải mái. Thế nên, bạn hãy tạm gác cái suy nghĩ nặng nề về việc buộc phải có con ngay lại, thư giãn bản thân và cho cả chồng bạn. Hãy "hưởng thụ cuộc sống" một chút. Đi du lịch, hoặc đi chơi với nhau một cách vui vẻ, và quan hệ bằng tất cả tình yêu và đam mê. Khi nào các bạn lấy nhau được 1 năm, ko gò bó, ko căng thẳng, ko áp lực mà vẫn ko có dấu hiệu có em bé. Thì bạn nên đến bệnh viện để khám sức khỏe sinh sản của cả 2 người xem chất lượng như thế nào để có hướng điều trị tốt nhất.
    Chúc các bạn hạnh phúc
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ.Em nghĩ chắc do chị lo lắng làm việc nhiều qá thôi,cứ cố gắng lên chị ah.Em chúc anh chị sớm có tin vui
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, em đọc tâm sự của chị mà thấy thương chị lắm. Em có biết 1 đôi 2vc lấy nhau 2 năm trời mà ko có con, đi khám bsĩ bảo cả 2 đều bt nhg ở gần nhau lại ko có con đc. Thế nhg chờ đợi suốt 2 năm trời cũng đến ngày có đc 1 thằng con trai.
    Theo như chị nói là do chị chu kì ko đều ah, vậy thì chỉ còn cách đi khám bác sĩ thôi. Bây giờ ng` ta cũng có n` cách như thụ tinh trong ống nghiệm mà. 2 anh chị hay động viên nhau cùng cố gắng và đừng mất niềm tin nhé.
    Chúc 2 chị sẽ sớm có đc tin vui
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 tháng mà bạn . Cứ để đầu óc thoải mái đi . Vợ chồng mình ngày trước còn hơn 1 năm mới có thai .
  8. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    chia buồn cùng bạn.
    Mình thì lại hi vọng sau này vợ mình không bắt mình phải sinh con
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Em nghĩ do chị quá căng thẳng thôi, đi chơi, đi du lịch thư giãn chẳng hạn. Cứ cái j mình quá mong ngóng thì sẽ ko được đâu, nhưng đến lúc mình quên bẵng đi thì nó lại đến.
    Chúc chị sớm được làm mẹ nhé
  10. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật xúc động khi nhận sự chia sẻ từ những người bạn, dù xa lạ ở trên mạng...
    Em là người sống rất lý trí. Nghe mọi người nói không nên áp lực, cứ thoải mái rồi mọi việc sẽ đâu vào đấy. Em cũng tin và hi vọng như thế. Có ai hỏi thăm, em đều trả lời rằng : "nhà em đang kế hoạch, để năm sau cho thư thả..." Nhưng chỉ mình em với anh biết, là chúng mình đang mong con và đang cố gắng như thế nào. Tối qua ăn cơm xong, anh cầm mấy quả đào mẹ mua thắp hương 5.5 ra gọt. Dù rất thèm, nhưng em không ăn 1 miếng nào. Em bảo: mọi người dặn có thai mà ăn đào con dễ bị chậm nói. Thế là anh đành ăn 1 mình . Rồi hỏi em: "Vẫn chưa thấy gì a? thử được chưa?"
    Anh hỏi nhẹ nhàng thế thôi. Đã 3 tháng nay, kể từ khi kế hoạch có chuột vàng của chúng mình thất bại, anh tránh nói đến chuyện con cái hơn. Anh không muốn em buồn. Nhưng em hiểu chứ. Chuyện ăn uống, anh luôn chăm em với chế độ đặc biệt. Anh nói món này, món kia tốt ( e hiểu đều là tốt cho bà bầu ). Và cũng đã hơn 2 tháng nay, anh luôn kê khăn để cho em ngủ luôn sau mỗi lúc chúng mình gần gũi. Nếu có việc gì, cho dù là nấu ăn cho bố, anh cũng làm giúp em. Em hiểu hết chứ. Vì vậy mà em thấy mình có lỗi lắm.
    Em nghĩ chắc chắn mình có vấn đề gì đó không ổn thì mới bị như vậy. Đợt cuối năm ngoái, em sút cân, mất kinh đến gần 3 tháng, cắt thuốc bắc ở Hàng Cân uống 1 thời gian, không có kết quả. Sau đó có người mách khám TS Kỳ ở Bà Triệu,em cũng theo. Xét nghiệm nội tiết, uống Duphaston và canh ngày gần anh cũng mấy tháng. Kinh thì cứ uống thuốc thì mới có. Ngừng thuốc lại mất. Cái cảm giác cứ 10 ngày lại đi khám, 10 ngày lại uống thuốc mệt mỏi quá. Anh thương em, bảo thôi. Đằng nào năm nay cũng không kịp rồi, em uống nhiều thuốc thế không tốt. Để tự nhiên đi. Chúng mình cùng chờ. Và kết quả của việc chờ đợi đây. Kô thuốc, ko có chu kỳ thì làm sao mà em làm mẹ được?
    Sáng nay em cầm y bạ theo. Nhưng cũng chẳng biết phải khám ở đâu nữa. Cũng chẳng biết làm gì. Giá mà có 1 điều kỳ diệu.

Chia sẻ trang này