1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, khả năng thụ thai cũng phụ thuộc phần nhiều vào tâm lý của mình chị ah. Nếu chị cứ lo lắng quá, căng thẳng cũng ảnh hưởng đến việc có bé đó. Mới lại chị mới cứoi có 2 tháng đừng quá lo lắng, vẫn ở ngưỡng bình thường mà chị. 2 anh chị cứ thoải mái, vui vẻ, đi chơi, không lo lắng rồi bé sẽ đến với anh chị thôi. Con cái là trời cho, cứ thuận theo tự nhiên thôi chị ah, trừ khi khó khăn quá mới dùng các biện pháp, còn cứ để tự nhiên chị ah. Chúc anh chị sớm có bé bi nhé,!!1
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng khát khao, thật may, trời vẫn còn thương nên giờ mình đã làm mẹ
    Bạn vẫn còn nhiều thời gian lắm, mới có 1 năm thôi mà, còn mình, đến năm thứ 4 mình mới được nhìn thấy con đấy.
    Hoàn cảnh của mình có lẽ còn buồn hơn bạn rất nhiều, mình bị bệnh, nhưng ban đầu mình không biết nên mình đã để mất tới 3 sinh linh ngay từ khi chúng mới bắt đầu tượng hình, những 3 đứa con cơ đấy bạn ạ. Mình buồn lắm, nhưng ông trời cũng bù lại cho mình một người chồng tốt, anh là chỗ dựa vững chắc cho mình, để mình tiếp tục cố gắng.
    Đến bây giờ, sau gần 5 năm kết hôn mình đã có một bé gái, và vào lúc này đây ( gần 3 h sáng đến nơi rồi ) nó vẫn đang chơi và hét ầm ầm.
    Bạn hãy cố gắng lên nhé ,
  3. xuongrongbac

    xuongrongbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    trước đây mình cũng đau khổ như các bạn vậy,mình lấy chồng được 6 năm mà cũng chưa có con ,mình buồn và đau khổ lắm ,có thời gian mình còn đòi li dị để anh đi lấy vợ khác nữa đó, nhưng nhờ anh xã mình khuyên nên cả hai cùng đi khám ,và thật tuỵêt bây giờ mình đã có một lúc 2 thằng cu kháu khỉnh , mong là các bạn đừng buồn nữa ,hãy sắp xếp thời gian đi khám đi,
    mình ở sg cho nên mình khám ở bv từ dũ ,còn ở hn thì mình nhgĩ chắc phải khám ở bv việt đức ,mình cũng không biết nữa nhưng chắc là vậy ,chúc các bạn thành công
  4. congchuabuon84

    congchuabuon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc từ đầu đến cuối topic này , vừa đọc vừa "bỗng dưng muốn khóc" vì mình cũng đang ở trong hoàn cảnh của MIMI, buồn lắm. Mình cưới được 6 tháng rùi mà vẫn chưa bầu bí gì cả, chỉ béo lên thui (những 5kg liền), bụng thì to ra, gặp ai cũng hỏi "có bầu rùi à? " . Những khi ấy mình chỉ cười xoà " chưa có gì đâu" nhưng trong lòng mình thấy tủi thân lắm .
    Cũng như các bạn muộn con, khi nhìn thấy mọi người bầu bí , nhìn thấy bọn trẻ con bé bé xinh làm mình thèm , thèm ghê gớm ấy. (híc, viết đến đây nước mắt trào ra rùi :(( )
    Kinh nguyệt của mình cũng không đều , nhưng ngược lại với MiMi : mình lại 1 tháng 2 lần hoặc 20,21 ngày có 1 lần.
    1tháng liền sau khi cưới mình uống thuốc tránh thai vì chưa muốn có baby ngay . sau đó lại muốn có nên ngừng uống thuốc. Rồi sau đó mình uống thuốc điều kinh thì kinh nguyệt cũng 1tháng 1 lần. Từ đó đến giờ tháng nào cũng thử Q.stick mà toàn1 vạch. tháng rồi .Đi mua que thử rụng trứng về thử thì chả thấy lần nào 2 vạch mà đùng cái 20 ngày lại có kinh. Chán!
    Mình quyết tâm rùi. Sau đợt này mình cùng chồng đi khám toàn bộ xem có bị làm sao hay không, chứ cứ tháng nào cũng thấp thỏm mong chờ thế này thì mệt mỏi lắm.
    Mình cũng chỉ mong có 1 phép màu.
    Cũng như bạn ****1984 : ước gì mình có món quà sinh nhật vô giá đó vào sinh nhật mình!!!!
  5. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối topic thấy con gái sao khổ quá. Sau này liệu hạnh phúc có đến với mình không.
  6. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng với chị :(
    Chị nên hỏi người quen những chỗ khám rồi đến đó khám thử xem. Còn có 1 hy vọng nhỏ nhất thì mình cũng nên cố.
    Bây giờ hiện đại, chị thử đến bệnh viện tìm hiểu phương pháp thụ tinh nhân tạo xem có được ko? Trường hợp xấu nhất thì nhận con nuôi cũng tốt chị à.
    Mong chị sớm có được niềm vui.
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nhìu ng` cưới 6 tháng chưa có bầu mà. Có thể do bạn dùng thuốc tránh thai nên phải sau 3 tháng mới thụ thai đc, có những ng` fải sau 6 tháng đó.
    Bạn thử đi khám xem nhé

  8. trangdraco

    trangdraco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng xem topic Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé thường xuyên để học hỏi kinh nghiệm vì bé nhà mình mới có hơn 2.5 tháng, bé gái nhà bạn trông rất đáng yêu xinh xắn. Mình cũng nghe bạn nói trong topic đó là bạn cũng từng khát khao làm mẹ nhưng đọc trong này mới biết bạn phải chờ đợi lâu đến vậy.
    Mình cũng mong chờ đến 5 tháng mới có em bé vậy mà mình cũng cảm thấy lâu lắm rồi, đến khi có em bé rồi thì cảm giác mình là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời.
    Bây giờ y học rất hiện đại, các bạn đang mong em bé hãy thoải mái tư tưởng để khả năng thụ thai được cao nhất, nếu trong trường hợp quá lâu thì đi khám, hãy tin rằng mình chắc chắn sẽ có em bé nhé! Chúc tất cả các bạn sẽ có những em bé xinh xắn, thời gian sẽ không phụ bạn đâu.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mẹ nó đã khen
    4 năm quả thật là rất dài với mình, nhưng có vào viện ( viện C ) thì mới biết là từng đó thời gian chẳng ăn thua gì. Cùng phòng bệnh với mình đợt đó có rất nhiều người đã phải chờ đợi với thời gian gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần mình, với những phương pháp điều trị rất đau đớn, những liều thuốc mà bác sĩ cũng phải cảnh báo rằng rất có thể gây ung thư về sau. Thế nhưng tất cả chẳng là gì nếu đổi lại là một đứa con. Thế mới biết, được làm mẹ quả thật là hạnh phúc biết bao
    Và mình cũng chúc tất cả những ai từng khao khát như mình sẽ được toại nguyện
  10. yeunhaublog

    yeunhaublog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 2 năm sau mới có con. Nói chung là hai vợ chồng đừng căng thẳng, đừng đi khám nhiều, đừng uống nhiều thuốc, đừng ra ngoài đường nhiều (vì hít thở khói xe),... nên đi những nơi trong sạch (ít xe qua lại), nên đi du lịch khoảng 1 tuần,... nên ăn trái cây sạch, rau sạch thật nhiều!
    http://hayyeunhau.wordpress.com

Chia sẻ trang này