1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gthanhthan

    Gthanhthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình lấy chồng được 5 tháng rồi vẫn chưa có gì
    Không phải khả năng của mình có vâá đề mà mình dùng thuốc vì mìnhi bị bệnh nên k dừng lại được để có con. Thứ 7 này mình đi khám xem có hi vọng gì không? Mình k chỉ gặp vấn đề trong việc dùng thuốc khi magn thai mà còn gặp vấn đề trong sinhi con nữa. COn mình sinh ra không được dùng sữa mẹ. Sức khỏe của mình yếu nên có thể trong lúc mình mang thai sẽ tái phát bệnh. Nói chung là trăm ngàn khó khăn. Vậy mà mình vẫn hi vọng. Gia đình c hồng vẫn chưa biết gì về bệnh tật và khả năng sinh con của mình. Không biết đến khi họ biết thì sẽ ra sao? Mình cũng bị áp lực lắm về chuyện có nên nói cho họ biết k? Nói thì sợ họ không còn tôn trọng và yêu thương mình nữa mà không nói thì sợ không có người giúp đỡ trong lúc tái phát bệnh. Cuộc sống đúng là buồn ghê
  2. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, em cũng cưới được gần 5 tháng rồi mà chưa có gì. VC em thì cũng vô tư, OX cũng chưa muốn có con nhưng bên nhà chồng thì các ông bà giục ghê quá. Gặp ai cũng hỏi thăm làm em dù vô tư nhưng cũng thấy hơi sốt ruột. Từ hồi con gái ckỳ của em cũng không đều nhưng em theo một ông lang được gần năm nay, từ hồi uống thuốc thi fckỳ của em đã nhanh hơn, khoảng chừng 1 tháng đến tháng rưỡi (trước đây còn dài hơn, khoảng 4 tháng gì đó) nhưng vẫn không đều, có lần 1 tháng, có lần tháng rưỡi. Em cũng nghĩ nên có con luôn nhưng đọc topic này thì thấy hình như em hơi chủ quan hay sao đó:(
    Em lại ngại đi khám ở bệnh viện vì đông, mà Bsi thì quát tháo ghê quá. Đợt này không hiểu sao tự nhiên mới có 22 ngày mà em đã thấy kinh, em cũng chả hiểu mình sao nữa. Em chưa từng đi khám gì cả, không biết có sao không...
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 bà chị họ lấy chồng được 12 năm mới có 1 đứa con gái, sau đấy phải 9 năm sau mới sinh được 1 đứa con trai. Vì vậy bạn đừng buồn, đừng suy nghĩ nhiều. Con cái là trời cho, đừng hấp tấp vội vàng.
  4. huonglan83

    huonglan83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ở cái tuổi 27 mình cũng khao khát được làm mẹ rồi. nhiều khi nhìn thấy trẻ con yêu lắm cơ...
  5. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh bạn ạ. Vc mình cũng mới cưới nhau dc 5 tháng như bạn. Cũng...chưa có gì cả! Chồng mình cũng thích có em bé lắm nhưng 2 vc cũng không có áp lực gì. Cứ thong thả đi bạn ơi! Đừng tự làm khổ mình nhé.
  6. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi ! Có rất nhiều người gặp điều kì diệu đấy rồi mà.Chị đừng bi quan như vậy. Tại sao 2 anh chị ko đi du lịch đâu đó đi. Không gian tốt, tinh thần thoải mái, ko còn những rắc rối chuyện tiền nong,bạn bè,gia đình ... chi phối sẽ rất tốt đấy chị ạ.
    Chúc a chị sớm có e bé .
  7. totochan1984

    totochan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tớ thì quan trọng phải là tinh thần thoải mái. Tháng nhà tớ tính toán ngày rụng trứng này kia thì ko có em bé đâu, nhưng tháng định kiêng ( để đi du lịch nốt phát cuối ), tinh thần thoải mái thì lại có.
    Nếu dự định có thì nên đi khám phụ khoa nữa nhé. Uống thêm Vitamin E ( tốt cho trứng của mình) và axit floric nữa.
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Vitamin E uống 1 tháng là dừng nhé, uống nhìu sẽ gây dị dạng cho thai nhi nhé

  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu ạ, em uống mỗi ngày 1 viên 400 IU trước khi có thai 2 tháng và sau khi có thai 3 tháng mới dừng, bác sĩ kê đơn cho em đấy. Thậm chí cả chồng em cũng uống nữa ( dễ thụ thai hơn )
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình sinh bé ở bên Úc, BS cảnh báo là chỉ nên uống E 1 tháng rùi dừng á

Chia sẻ trang này