1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi từ hồi con gái chị có bị mất kinh nthế ko? 2vc chị sắp xếp vào BV Từ Dũ trong SG khám thử xem.
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bạn nên đi khám để kiểm tra về kinh nguyệt của mình. Đọc tâm sự của bạn thì nhận thấy ngay vẫn đề kinh nguyệt ko đều đặn. Bạn nên đến các BV chuyên khoa để được khám cẩn thận và có cơ sở khoa học.
    Còn thực ra 2 bạn mới cưới nhau được 5 tháng, chưa có gì phải tự hối thúc bản thân mình như vậy. Rất nhiều cặp vợ chồng bị áp lực về tâm lý dẫn tới khó thụ thai, sau khi đi nghỉ mát về thì lại có như bình thường.
    Ở đây tớ comment với ấy 2 địa chỉ: PGS Hinh - viện phó viện C.
    BS Tô Minh Hương - bv phụ sản Hn.
    Chúc bạn may mắn và hãy lạc quan lên!
  3. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên hết chỗ nói!
  4. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Mình nghĩ bạn Mimi nói có fần hợp lý đấy bạn à. Nên để tâm lý 2 vợ chồng thật thoải mái, thư giãn, k nên tạo áp lực quá lớn. Dù sao mình cg chia sẻ tâm lí của bạn, lấy chồng lập gia điình thì người phụ nữ nào cũng mong ngóng ngày đứa trẻ ra đời. Mình cũng sắp đính hôn, nhg mình cg chưa định có em bé ngay vì còn fải tiếp tục công việc và học lên tiếp, nhg quả thực đôi lúc nhìn thấy chúng bạn có con cái, bầu bí mình cg chỉ mong tới ngày mình như vậy thôi, tâm lí phụ nữ mà.
    Mình nghĩ 5 tháng cg chưa nên lo lắng, căng thẳng quá đâu bạn. Trc mắt bạn nên tạo tâm lí thật thoải mái, nhẹ nhàng cho cả hai vợ chồng, k nên tạo sức ép quá lớn. Sau 1 năm trở ra mới cần tư vấn, khám sức khoẻ. Vì thế hiện giờ bạn cg đừng nên lo lắng quá nhé!
    Chúc hai vợ chồng bạn hạnh phúc.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Em họ tớ ăn kiêng quá mức đến mức bị mất kinh (6 tháng), đến bệnh viện ps bác sĩ kê thuốc uống hết liều có lại ngay lập tức. Xin chia sẻ cùng bạn và khuyên bạn đến BỆNH VIỆN phụ sản cũng được mà C cũng được.
    Biết lo lắng của bạn là có cơ sở, do ko có chu kỳ đều đặn, nhưng thực sự mới 5 tháng thôi bạn ạ, và bạn có 1 người chồng tuyệt vời đấy. Đừng vì lo nghĩ buồn quá mà làm ảnh hưởng đến chính bản thân bạn và tình cảm của chồng. Nhiều khi buồn bã, tự kỷ ám thị lỗi do mình, do mình... mà có những hành động ko kiểm soát được... Cố gắng quên thuốc đi 1 thời gian, bạn vui vẻ bình thường khoảng 2,3 tháng đi rồi đi khám ở bệnh viện cũng chưa muộn đâu mà. Vợ chồng son tận hưởng cuộc sống đi chứ, tớ thấy lý tưởng nhất cưới nhau 1 năm có con đấy Một vài người quen của tớ bị hiếm muộn chữa chạy đến cả 10 năm rồi chưa có, cũng có người 2 năm là có, cố gắng xác định tinh thần thoải mái, thậm chí tập thiền để cho đầu óc không dễ gì bị chi phối (nhiều khi nhìn thấy đứa trẻ con thôi cũng tủi thân, cũng buồn, cũng suy nghĩ .. là ko nên).
  6. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Thực ra 5 tháng cũng không hẳn là một thời gian dài, hai vc mimi cố gắng đừng tạo áp lực quá. Đôi khi căng thẳng tâm lý như vậy lại gây hại cho sức khỏe và thể trạng của chính bạn, khiến cho mọi việc càng trở nên ngoài tầm kiểm soát hơn.
    Còn nếu bạn cần 1 chỗ khám, thì mình có thể mách bạn đến Bs Dũng, trưởng khoa Nội tiết bệnh viện C. Phòng khám của BS Dũng ở Kim Ngưu, bạn có thể tham khảo về bác sĩ Dũng trong diễn đàn WTT.
    Đã có rất nhiều chị nhờ bác sĩ Dũng mà được hưởng hạnh phúc làm mẹ sau 3,4 năm chờ đợi đấy.
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chị ạ, chị nên để tâm lý thoải mái đi, đừng cố ép mình. Em có chị đồng nghiệp cũng lấy chồng 1 năm nay rùi mà chưa có rì, cũng căng thẳng lắm, cách đây hơn 2 tháng cũng đến BV khám nhưng cũng không có rì đáng lo cả.
    Từ hôm đó chị ấy mới thoải mái tinh thần được một chút, 2 anh chị đi du lịch luôn 1 tuần, và bây giờ thì...tèn tén ten. Vì thế, e nghĩ anh chị phải thật sự tự nhiên, và đừng lo nghĩ nhiều.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  8. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ như bạn này.
    Đừng quá lo lắng Mibu ạ, lo lắng quá cũng làm cho kinh không đều, điều bạn cần làm bây giờ là thư giãn và có chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý.
    BS Hinh PSTW thì hồi tớ mang bầu vẫn khám định kỳ, là 1 BS giỏi, cơ quan tớ có chị 2 vc lấy nhau hơn 5 năm, cũng đi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng về BS Hinh mổ ống dẫn trứng thì đã sinh được em bé. Bạn có thể qua phòng khám 56 Hai Bà Trưng để đăng ký khám BS Hinh xem sao.
    Còn BS Minh Hương, PSHN, thì tớ cũng biết vì cũng đã từng khám, rất nhiệt tình, chu đáo, BS Hương làm ở khoa Hiếm muộn trong PSHN.
    Cứ thoải mái tinh thần bạn nhé, đừng tự tạo áp lực cho mình, có khi bạn sẽ chẳng cần đến các BS này í chứ. Chúc bạn sớm báo tin vui cho mọi người
  9. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn các bạn lắm lắm. Thấy được an ủi thật nhiều. Hôm nay là ngày lĩnh lương ở công ty mình, chị kế toán vô tình vào HPGĐ, nhận ra, lúc lên phòng mình cũng động viên. Cảm ơn mọi người thật nhiều.
    Mình sẽ nghe các bạn. Không nghĩ nhiều đến chuyện con cái nữa. Tự thưởng cho mình nghỉ ngơi mấy tháng, sau đó sẽ đi chữa trị bắt đầu từ vấn đề kinh nguyệt đã. Chắc do mình nôn nóng quá, chưa lo ổn định chu kỳ đã đòi có con nên mới áp lực như vậy. ( hồi con gái, kỳ của mình cũng không đều lắm, nhưng chỉ lệch trong khoảng nửa tháng thôi. Lúc có ox nhà mình rồi mới bị mất lâu như thế) . Mình đã lưu lại những địa chỉ các bạn cho rồi. Cảm ơn lắm. Hì, tự nhiên thấy vấn đề của mình nhỏ quá, mọi thứ xung quanh lại tươi sáng trở lại rồi. Chả bù cho buổi sáng tí nào. cảm ơn các bạn, các mẹ nhé.
    Tối nay hi vọng kô mưa, mình sẽ khao chồng đi ăn ở ngoài mới được. Bù cho buổi sáng đã phải chịu đựng cái mặt bí xị của mình
    Hì. Vẫn muốn nói lời cảm ơn lần nữa. Tặng hoa cả nhà nhé
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cố lên nha chị , ko bít chừng sau thời gian thoải mái này chị lại có 2 bé cùng 1 lúc đấy ( chị thông cảm vì em máu vụ sinh đôi lắm) , đừng lo lắng nhiều quá mà ảnh hưởng, tất cả vẫn ở phía trước mà, bạn em còn 7 tháng mới có và sinh luôn 1 bé gái nặng 3,4kg kìa , cố lên chị nhá ...
    Chúc chị sớm có em bé..... ... em thấy chồng chị thật tuyệt

Chia sẻ trang này