1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn thử đến Bệnh viện Phụ sản TW đi. Hay là qua là qua chị phòng Bs. Minh - Kế hoạch hóa gia đình của BV PS TW nhé. Thử xem chị ý tư vấn thế nào rồi vào trong bệnh viện khám cũng được.
    Chị ý làm ở 43 Cửa Nam, sau 4.30pm nhé.
    Chúc may mắn.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    cái bạn này động vào nỗi đau của người khác còn nói cái giọng đấy! bạn ở trường hợp của người ta bạn mới biết thế nào là thèm muốn, bạn nói vô tâm quá!
    tớ thấy nhiều người thế lắm, tớ lấy chồng cũng tháng thứ 3 mới có thai. 2 tháng đầu cứ thấp thỏm lo âu vì sao ko thấy động tĩnh gì cả, mà ko hề dùng thuốc hay gì. trước khi cưới cũng ko, cố gắng lên bạn. ông trời không bất công với người tốt đâu!
  3. saotheoma

    saotheoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ với nỗi buồn của bạn, mình rất hiểu cảm giác của ngừoi khao khát làm mẹ như thế nào. Theo mình thì 2 vc bạn cứ đến bện viện khám, để bác sĩ kết luận xem sao ròi có cách tính tiếp, đưng bi quan bạn nhé. Bạn cunzg thử vào webtretho.com tham khảo nhé, có nhiều điều bổ ích cho chị e chúng mình đấy.
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    chuyện con cái là do trời cho bạn àh ,đừng lo lắng quá nhiều ,bạn có người chồng tâm lí như vậy cũng đỡ buồn và tủi thân .mình làm cùng chị cưới cùng ngày với mình ,2 tháng trời mong ngóng ko có kết quả ,2 vợ chồng hy vọng rồi thất vọng và anh chồng luôn tỏ thái độ mỗi khi thử chỉ có 1 vạch ,chị khóc 1 mình ,anh nói rằng máy móc em có vấn đề rồi ,nỗi khổ ,nỗi nhục ko biết chia sẻ cùng ai ,sự động viên an ủi của mọi người giúp tâm lí thoải mái hơn và tháng thứ 3 thì đã có kết quả .đừng lo láng nhiều ,đi khám với tinh thần thoải mái sẽ có kết quả ,số mình có con muộn mà .
  5. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới cưới có 5 tháng mà đã sốt xình xịch, gây căng thẳng cho cả vợ lẫn chồng dẫn tới càng khó có con. Tớ nói thật đấy, cứ thoải mái đầu óc rôikf sẽ có cách giải quyết.
    Tớ bị PROLACTIN trong máu cao, có khi cả năm không bị lần nào. Tớ đến viện C rồi 56 Hai Bà Trưng khám xét, uống thuốc suốt mà cũng ko có kết quả khả quan jì. Mà tớ thì rất sợ cảm giác chờ đợi mỗi lần xếp hàng khi khám ở bệnh viện và 56 HBT vì đông kinh khủng. Cũng vì đông quá nên bác sĩ chẳng quan tâm đến mình lắm, chẳng hỏi han được cụ thể, kết quả chữa trị chẳng đi đến đâu.
    Sau đó tớ lấy chồng, thả 3 tháng vẫn chưa thấy jì. Chị bạn tớ chỉ cho chỗ khám bác sĩ Mai 217 Đê La Thành, giờ thì tạm ổn rồi, bé chuột nhà tớ đã được 3 tháng.
    Tớ muốn nói với bạn rằng tâm lí cũng đóng vai trò lớn trong việc có con đấy, đừng căng thẳng quá nhé, rồi sẽ có cách giải quyết mà. Chúc bạn vui.
  6. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư Mai cũng là BS trong viện C mà, cũng có khám tại 56 HBT nữa, đến đó thì đăng ký thẳng BS Mai, hoặc BS Hinh..., họ đều đáp ứng hết. BS Mai có phòng khám riêng tại nhà ở Đê La Thành , nhưng mà kiểu gì rồi thì BS vẫn cho bạn vào viện khám và làm các xét nghiệm cần thiết.Giá cả ở cả 56 HBT và nhà riêng BS đều mắc như nhau
  7. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chị Mibu ơi, chị mới cưới có 5 tháng thôi mà!
    Chỉ khi nào 2 VC chị nỗ lực có con mà sau 1 năm vẫn ko có thì mới lo. Lúc đấy đi khám cũng chưa muộn mà!
    Đầu óc chị mà căng thẳng nặng nề ntn thì chồg chị dù có tâm lý đến mấy cũg sẽ mệt mỏi theo chị chẳng sớm thì muộn. Chị và chồng chị đâu có lỗi j? Chưa ai có thể kluận là anh chị hiếm muộn hay j vào thời điểm này mà chị! Chị nên dành tjan chăm sóc bản thân và chăm sóc chồg, 2 người cùng tận hưởng csống VC son khi chưa có bé đi chị!
    Chúc anh chị hạnh fúc nhé!
  8. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mibu nhớ giữ tinh thần thoải mái Mibu nhé, tâm lý đóng vai trò quan trọng lắm đấy, đừng có lo lắng quá..
    Tớ tin chắc là Mibu và chồng sẽ là những ông bố bà mẹ cực kỳ tuyệt vời. Bé con chưa "thèm" đến với gia đình bạn thôi chắc bé muốn bố mẹ Mibu chuẩn bị tinh thần để trông bé quậy ..
  9. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    MimiBubu: ban cu binh tinh nhe, nhieu nguoi con cho doi rat lau hon. Chi lam cung o co quan to ke, bo me chi y lay nhau den 9 nam moi co chi y... cung mat het hy vong roi day nhung cuoi cung troi lai thuong. Chi y luon kinh trong cha minh vi da yeu thuong va khong bo roi me chi du trong luc tuyet vong, gia dinh gay suc ep...
    Mong ban se som co tin vui.
  10. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Thực sự hôm nay mình đã thấy ổn hơn rồi. Tối qua 2 vợ chồng đi ăn lẩu Thái ở Vincom rất vui. Chồng mình ko biết tại sao mà mình lại hết buồn nhanh như thế Hì hì, bí mật. Chuyện chị em chia sẻ với nhau mà, phải ko?
    Mình biết mặt gần hết các bạn vào đây chia sẻ với mình đấy ( qua ảnh thôi ): Plinh hiền dịu, Poem có chú rể xinh trai, Axon có váy đơn giản mà đẹp, ktsb thì phong cách với váy có dải nơ đỏ, Hoikon bằng tuổi mình... Hìhì, còn nhiều bạn nữa mimi, tiger, fro, sun,miu, mit.. Có bạn đã làm mẹ, có bạn chưa, nhưng các bạn đã chia sẻ với mình rất nhiều. Giờ mình ổn hơn rồi. Topic này, khi nào mình có tin vui, sẽ vào chia sẻ với mọi người để mừng cho mình. Còn bây giờ, có lẽ, mình nên chia sẻ với các mẹ ở topic kinh nghiệm ( dù chỉ là kinh nghiệm đi lượm lặt ) và các bạn đang chuẩn bị xây dựng gia đình ( mình đã trải qua rồi mà ). Chúc cả nhà mình luôn vui, và gia đình thật hạnh phúc

Chia sẻ trang này