1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MonkeyFlower

    MonkeyFlower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Truong hop ma co con duoc thi ko noi.. nhung nhung truong hop ma hiem muon.. thi can nang cung la mot nguyen nhan dan den hiem muon... O ben tay... neu ma ban la 1 nguoi beo phi muon co con may nam ko duoc.. va di kham bac si ve hiem muon.. truoc tien nguoi ta se bao ban ve nha giam can xuong can nang ma bac si chi dinh... va rat nhieu truong hop sau khi giam can duoc xuong mac ma bac si chi dinh.. da co the co con duoc... con neu xuong can ma ko duoc thi luc do nguoi ta ta moi dieu chi minh theo chuong hop minh the nao...
    hihi lai 1 lan nua.. minh viet gi minh biet thoi.. neu sai dung thi noi minh chu dung co chui minh
  2. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng khó tả khi đọc topic này. Làm Mẹ - 2 từ thật thiêng liêng... Mong sao ngày ấy sắp tới... Cầu mong.. cầu mong...
  3. hubt

    hubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    chị chủ topic đã có tin vui chưa ạ
  4. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ấy có tin vui gì chưa, vào update cho mọi người với.
    Dì tớ ngày xưa cũng bị chậm như ấy, vài tháng là chuyện bình thường, chồng thì cũng bị loãng tinh trùng, nói chung là khó khăn lắm. Đi chạy chữa mãi, thuốc thang khắp nơi, 7 năm sau mới có em bé. Có rồi thì lại liên tục , giờ 3 đứa rùi, xinh xắn thông minh
  5. ZinAnh

    ZinAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chi Mimi da co tin vui chua? Gio nay chac Hoikon, linh anh, chip chit da cuoi het rui. Em cung da vua cuoi roi, vo chong em cung k ke hoach gi ca, cung dinh co em be luon. Nhung thu thuc, e cung hoi hoi hop nen co chut cang thang.
    Chi Mibu nho thoai mai, di choi vui ve cho tinh than phan chan chi ah.
    Ai co tin vui thi cung vao chia se nhe!
    Chuc chi Mibu co tin vui va tat ca nhung ai dang doi cho co baby cung se co tin vui!
  6. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nay thấy topic này được lôi lên. Lại vô tình thấy bài mình post từ ngày 19 tháng 6, tức là đã 4 tháng trôi qua rồi, 4 tháng rồi mà câu nói vu vơ ấy vẫn nguyên vẹn ý nghĩa... Bởi vì.. em bé vẫn chưa thấy đâu cả...
    Nếu tháng này có em bé, đó sẽ là 1 món quà sinh nhật vô giá đối với mình. God bless me!!!
  7. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu rồi mới thấy toppic này. Giống tâm trạng của mình quá.
  8. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic này thật xúc động và có phần nào đó đồng cảm!Tuy nhà mình đang kế hoạch vì ax lại vắng nhà dài ngày nhưng nghe tin vui liên tiếp của các chị em cưới hỏi cùng đợt với mình vừa mừng cho mọi người mà cũng ko khỏi cạnh lòng!
    Nhưng thật sự mình nghĩ em bé là trời cho chúng ta, các mẹ hãy thật thoải mái và đón chờ ngày hạnh phúc ấy nhé! Nếu mình càng buồn chán, thất vọng thì sẽ lại càng áp lực cho cả 2.
  9. ZETA_AS1012

    ZETA_AS1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình xin bày tỏ sự cảm thông với niềm khao khát được làm mẹ của bạn chủ topic cùng các bạn khác không may ở cùng hoàn cảnh.
    Mình hay ngồi hóng HPGĐ, thỉnh thoảng mới post vài bài. Nghĩ lại thấy mình lấy vợ đẻ non 3 tháng con vẫn được 3.1kg thấy mình vẫn còn may mắn biết bao. Chăm con mọn vất vả thật nhưng cháu nó sinh được 23 ngày mà mình vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng khi được làm bố.
    Có bệnh thì ai chả buồn, nhưng 2 vc bạn đi khám bs bảo sao, nguyên nhân tại vợ hay tại chồng hay chưa xác định được nguyên nhân? Quan trọng bây h là 2 vc cùng gia đình 2 bên phải bình tĩnh, không được chán nản, tìm cách chạy chữa cho khỏi bệnh thôi.
    Có bệnh thì vái tứ phương, mình cho bạn 1 địa chỉ nhé:
    Lương y đa khoa Lê Trung Việt
    Giấy phép số: 213/2005 Sở Y tế Hà Nội
    Chuyên chữa:
    - Nữ giới vô sinh, hay sảy thai, lưu thai.
    - Nam giới vô sinh, yếu sinh lý.

    - Mất ngủ, đau đầu, cao huyết áp.
    - Viêm loét dạ dày, hành tá tràng.
    - Đại tràng mãn.
    - Sơ gan cổ chướng, bụng chướng.
    - Viêm họng, viêm phế quản, ho hen.
    - Lở ngứa, trứng cá....
    Đảm bảo chữa bệnh hiệu quả, uy tín, chất lượng.
    Nhận chuyển thuốc và tiền thuốc qua đường bưu điện.
    Địa chỉ liên hệ: Lương y Lê Trung Việt - Phòng chẩn trị y học dân tộc - Số nhà 31, ngõ 28B, phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
    ĐT: 04. 8588380, 0986 1661 81.
    Nhiều người đi chữa thuốc tây ở bv, thuốc đông y ở KL KV ở HN không khỏi đến lương y Việt chữa thì lại có kết quả, tỷ lệ % thành công các ca chữa vô sinh khá cao.
    Nói thật với các bác, lương y Việt là ông nội bé Nhím nhà mình , nhưng Bụt chùa nhà không thiêng từ bé đến h mình đều ngán uống thuốc của ông già. Hắt hơi sổ mũi cứ thuốc tây mà diệt, nhanh gọn hiệu quả, chỉ đợt nào rượu bia cà phê chè đặc nhiều người bị nóng quá thì mới uống vài thang của cụ cho người ngợm nó mát mẻ trở lại, ăn uống được, lại tăng cân.
    Tán thế thôi. Chúc các bạn trong HPGĐ có một gia đình hạnh phúc, bạn MimiBubu cùng anh xã sớm có tin vui.
  10. kimkim_dung

    kimkim_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Mình post bài này để chia sẻ với các bạn chưa được làm Mẹ nhé
    Nhiều bạn muốn có con nhưng lại cứ kệ cứ đợi thì thật sự ko biết đến bao h đâu! Vì nhiều bạn kiêng để 1 năm mới có nhưng các bạn lại ko đi khám
    Đa số phụ nữ đều bị buồng trứng đa nang nên khó có con. Nhiều bạn kế hoạch nên ko biết cứ kệ 1 năm-2 năm bệnh nặng lúc thả để có con lại ko thấy gì lúc đó mới hối hận hoặc cuống lên vì áp lực gia đình giục....
    Chính vì vậy điều đầu tiên mà các bạn nên làm là khám sản khoa định kỳ nên đưa 2 v/c đi khám phụ khoa xem có bị sao ko? Có bệnh chữa càng sớm càng tốt, nhiều bạn bị nhiễm nấm cũng ko biết đấy cũng chính là nguyên nhân ko có con
    Còn nhiều bạn đợi mãi ko có con thì bạn nên đi khám tổng thể để biết nguyên nhân chữa bệnh. Các xét nghiệm như: chụp vòi trứng, siêu âm trứng, siêu âm tử cung, xét nghiệm nấm, dịch âm đạo....
    Người chồng thì đi xét nghiệm chất lượng tinh trùng, độ di chuyển nhanh chậm....
    Ngoài ra các bạn nên tham khao ý kiến Bác sỹ vì tử cung của 1 số bạn ngả sau hay ngả trước thì tư thế quan hệ phải phù hợp mới dễ có con
    Có nhiều bạn đợi chờ lâu mà ko có con sau khi khám xét nghiệm ko bị sao thì nên làm IUI như vậy các bạn sẽ theo dõi dễ hơn ( Chú ý đi khám sớm để làm vì phải theo dõi trứng)
    Còn nhiều bạn thật sự khó khăn nên dùng biện pháp thụ tinh ỐNg Nghiệm sớm vì mình còn trẻ còn nhiều hy vọng chứ để lâu ko tốt
    1 số bạn gầy quá cũng khó có con hoặc béo quá cũng thế nên các bạn cần xem lại chế độ ăn hợp lý nữa
    Và nhiều bạn sợ vào viện nên đi khám ngoài cho nhanh và tiện nhưng các bạn nên nhớ đã là dịch vụ họ sẽ đẻ ra vô số thứ hoặc ko muốn chữa luôn bắt bạn làm đủ thứ nên mãi ko có con là vì thế
    Các bạn nên kiên nhẫn vào viện C hoặc qua phòng khám 56 Hai Bà Trưng
    Gọi điện trước để đặt số: 9364656
    Tớ viết bài này ko phải cho vui vì mấy người bạn tớ chữa ngoài chỗ Bác Sỹ Xiêm hay chỗ khác 2 năm 4 năm chưa có con, thế mà vào viện C 2 tháng có con luôn bây h sắp đẻ rồi.
    Buồn nhất là có 1 bạn trên này tớ bảo vào viện vì chữa bác sỹ Xiêm mãi ko có đi theo hơn 2 năm đợi chờ khi vào viện C thì có bầu bao nhiêu niềm vui được nhân đôi thế mà bạn ấy lại bị thận kết quả là phải bỏ con và bây h đang phải chạy thận nhân tạo. Giá mà chữa sớm gặp đúng chỗ chắc bạn ấy đã có 1 đứa con rồi. Bây h bạn ấy ko thể làm mẹ được nữa!
    Nếu các bạn muốn hỏi rõ cứ chat với mình nhé!
    Mong sao cho các bạn sớm làm mẹ như tớ! Có con thật hạnh phúc!

Chia sẻ trang này