1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanguxi

    hoanguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bạn chủ topic vào đây nữa, không biết bạn có tin vui chưa?
    Tớ chia sẻ với mọi ng địa chỉ của BS Đông y này nhé, bà dùng 30 năm chuyên nghiên cứu vô sinh rồi, tớ thấy nhiều ng thành công lắm, địa chỉ này, mọi ng có nhu cầu thử khám xem nhưng mà đông lắm, nhiều ông chồng toàn phải đi từ 5h sáng để lấy số thôi:
    BS Nguyễn Ngọc Lâm
    Xón Kho, Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình- huyện Từ Liêm.
    Tel: 7680090
    Địa chỉ thì rắc rối vậy nhưng dễ tìm lắm, đi qua trường ĐH Hà Nội là tới thôi mà. Có sơ đồ nhưng tớ ko bít làm sao post cho mọi ng được, hic, mọi ng thử gọi điện thoại hỏi xem thế nào nhé. Chúc mọi người đều sớm có tin vui .
  2. hoanguxi

    hoanguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    À, mình mượn nick bạn mình nhưng có gì nếu các bạn mún hỏi thêm cứ pm cho mình nha.
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy bài đầu của topic này, định kể một câu chuyện để chia sẻ cùng MimiBubu. Càng đọc càng ngạc nhiên khi thấy các bạn ở đây thật tình cảm và quan tâm đến nhau thật sự. Giờ này có khi bạn chủ topic có tin vui rồi ấy chứ (hy vọng thế).
    Chúc cả nhà hạnh phúc!
  4. trangdraco

    trangdraco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic đừng quá lo lắng, tâm trạng cố gắng thoải mái lên, mình đã trải qua cảm giác này nên cũng hiểu, vợ chồng mình cưới nhau xong đến tận tháng thứ 6 mới có kết quả đấy, mình cũng sốt ruột nhưng ráng ko để chồng biết tâm trạng của mình. Giờ kết quả là bé Bi nhà mình đã được gần 6 tháng rùi. Bạn mình cũng có người cưới cùng đợt với mình mà chưa có gì, cũng sốt ruột và lo lắng, nhưng theo mình thì tâm trạng thoải mái một chút cũng sẽ tốt hơn đấy! Cảm giác bị chậm rồi thử vẫn thấy một vạch thật là tê tái cõi lòng, mình đã trải qua hết tất cả cảm giác đấy rồi, và rút ra một kinh nghiệm đối với bản thân mình là theo dõi nhiệt độ là chuẩn nhất, đỡ cảm giác hụt hẫng. Có người nhanh người chậm, khi mà mình chờ đợi mỏi mòn mà thấy các bạn cùng đợt cưới hoặc thậm chí cưới sau đã có kết quả, cảm giác tủi thân biết bao nhiêu! Bạn ah, rồi em bé sẽ mau chóng về với bạn thôi, ráng vui lên nhé! Chúc em bé mau về với vợ chồng bạn!
  5. tienanh77

    tienanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các bà mẹ tương lai ơi, đừng lo lắng quá. Vợ chồng tui cũng gần 2 năm mới sinh con đây. Là người chồng, chúng tôi cũng thông cảm với vợ lắm.
    Cứ thoải mái tâm lý nhé
  6. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn chủ topic...
    Lâu rồi ko thấy bạn vào, ko biết bạn ra sao...keep in touch với mọi người nhé. Mình xin phép kể bạn nghe về câu chuyện của bản thân mình.
    Mình về nhà chồng lúc còn rất trẻ nhưng ox thì lại khá lớn tuổi...lại là con trai trưởng của gia đình và của cả họ 2 bên nội ngoại...là người kết hôn cuối cùng trong gia đình nên thì khi mới cưới là tất cả mọi người đều mong muốn chúng mình mau chóng có con. Nhất là ba của anh ấy, mong mỏi ẵm cháu nội trước khi...quá yếu....Nói thế để bạn hiểu là áp lực gia đình chồng thế nào với mình...
    Hồi mới đầu, vợ chồng mình đều rất vô tư...cứ nghĩ..thôi kệ..mới cưới lo gì....Mình lại trẻ thế này..lo gì ko thể có con?....Nhưng rồi bạn biết ko, mỗi lần mình nhìn thấy chồng mình chơi với đứa cháu 1 tuổi thiệt vui vẻ biết chừng nào. Có những hôm dù đi làm về mệt nhưng anh vẫn rũ mình ghé qua..chỉ để chơi với bé 10 phút. Cái cách anh chơi, anh trò chuyện, ánh mắt của anh...vô tình dù anh đã cố giấu kín trong lòng nhưng vẫn làm mình trăn trở
    Bạn ko thể tưởng tượng nỗi....mình đã mua qua nhiêu hộp que thử rồi đâu...Mình ko thử theo từng tháng...mà gần như mình thử theo mỗi 2 tuần...Mình điên p[hải ko? yeah...Mình đã từng như vậy....Vì mình ko có nguyệt san đều đặn...mà có khi 1 năm chỉ có vài lần...Nói vậy bạn biết là mình cảm giác có lỗi với chồng thế nào rồi...Người ngoài nhìn vào ai cũng hỏi" Sao chồng lớn tuổi rồi ko có con đi..?"..."Sao ko đẻ 1 đứa để chồng khỏi phải chơi với cháu hoài?"..." CHồng thích con nít thế cơ mà...?"...Rồi biết bao nhiêu điều....nào là bên ấy nghi ngờ mình sợ sinh con sẽ xấu....nào là do mình ép ox để khoan có con...Biết bao là lời nói bên tai....có người chị còn bảo "Sao lạ vậy, lâu thế mà ko có con. Làm gì mà khó khăn đến thế. Chị đây..đụng vào là dính ngay"......blad blad....Rồi thì bóng gió " Đàn bà ko có nguyệt san làm sao có con được".....
    Thời gian thì cứ trôi, cái cảm giác thất vọng ko biết bao nhiêu lần mà đếm nữa....Bọn mình đã làm tất cả...ai chỉ ân ái xong phải làm sao ..làm sao cho tinh trùng dễ bơi vô....blad blad...Mình đều try hết....Nhưng lại có ích gì nếu tinh trùng ko gặp được trứng...Mà mình thì ko có nguyệt san thì làm sao có rứng rụng...Mình đã từng ôm anh ấy mà nói..."Thôi, chúng ta chia tay nhau để anh kiếm người đàn bà nào có thể cho anh 1 đứa con".......Mình là vợ mà phải tủi hổ noi ra diều đó...thì bạn cũng hiểu...mình đau đớn thế nào.....
    Time by time, anh vẫn luôn bên mình...động viên an ủi..che chở khi có ai đó soi mói mình..ANh bớt dần chơi với bé cháu vì sợ mình càng buồn hơn. Nhưngg anh càng làm vậy thì mình càng đau khổ. Vì làm sao anh có thể qua mắt mình...RỒi những lần anh sợ mình làm theo chỉ dẫn ko đúng nên kết quả sai...anh cùng giúp mình làm...cùng hồi hộp chờ đợi...CHỉ 1-2 phút thôi mà sao thấy dài đăng đẳng...để rồi hiện lên vẫn là 1 gạch. Những lúc đó anh toàn bảo " Ôi ko sao...vậy là anh còn thời gian rỗi....take care em. Vợ chồng son có được bao lâu đâu em. Phải tận dụng em à...". Miệng anh nói cứng vậy nhưng mà...ko phải vậy...KO những 1 lần mà có đến vài lần...ko hiểu sao...cái que có cái gạch thứ 2 hiện lên....mờ rất mờ...hầu như ko có gì...(thật ra đó chỉ là do tác động của urine thấm lên). Vậy mà anh và mình cứ nghĩ là có rồi nhưng vì còn sớm quá nên nó mờ...anh xem trong rest room có đèn vàng ko rõ...anh chạy ra phòng nơi có đèn neon trắng để xem...RỒi anh khăng khăng đòi hẹn bác sĩ check up....Mà bên nay, hẹn bác sĩ nhanh nhất là cũng vài ngày...có khi đến vài tuần...Hẹn bác sĩ riết mà bà ấy phải trấn an vợ chồng mình đừng quá mong đợi kẻo sẽ thành bệnh hoang tưởng (vì nhìn 1 vạch mà cứ chăm chăm nói là thấy vạch thừ 2). Bà ấy thử mình ko biết bao lần...Bà ấy khuyên vợ chồng mình nên take a vacation tránh xa mọi ồn ào, relax...take a trip to Hawaii....rồi viết giấy cho mình đi xét nghiệm buồng trứng....Kết quả là normal...nhưng bà ấy cũng vẫn ko lý giải nỗi...everythingis fine but I can''t have a period
    Thậm chí bà ấy còn đề nghị mình take thuốc control birth. Vì thuốc tránh thai có tác dụng điều kinh nữa....Nhưng nó cũng rất nguy hiểm là phải total 100% sure là ko có thai và sẽ ko để dính có thai trong suốt 1 năm sự dụng và sau đó at least là 3 -6 tháng mới try again.Bà ấy phải thử mình rất kỹ để biết chắc là tớ ko có thai rồi viết toa cho thuốc....Mua thuốc rồi....nhưn vợ chồng mình lại ko dám uống..Tụi mình lo lắng thậm chí là hoang tưởng đến nỗi...biết đâu test bà ấy thử wrong (vì trong y học...đâu có chắc chắn là mọi thứ hoàn hảo..Có bác sĩ mổ xong còn để quên kéo trong bụng patient mà. Việc gì cũng có thể xảy ra). Thế là chồng mình khuyên mình ko uống và chờ 1 tuần sau cho chắc...Rồi đến 1 tuần nhưng cũng ko có gì....thất vọng chồng chất thất vọng.....Anh ấy chỉ nói "Thôi thì tuỳ em...muốn uống hay ko? ANh ko quan trọng con cái đâu...Bên này con cái có cũng được..ko có thì cũng được".....
    Mình trăn trở ko biết bao nhiêu đêm nên hay ko nên....CUối cùng mình quyết định ko uống....Vì thứ nhất, đó là thuốc là chemical, mình đã khó có con...take it thì có nguyệt san...nhưng có gì đảm bảo là sau đó mình sẽ có con trong khi chất chemical đã vào đầy mình (dù là safety chemical). Kế nữa là time, nếu take it thì phải at least 1.5 năm tuyệt đối tránh để có con. Nhưng làm sao tuyệt đối được...who knows? 1.5năm, it was a long time for waiting. Mình nghĩ vậy và, biết đâu mình ko uống thì tháng sau mình sẽ có con....
    Cứ thế kéo dài....vẫn thử mỗi 2 tuần...vẫn hy vọng trong thất vọng...
    Finally, giờ con gái mình đã 3 tuổi rồi. Xinh xắn, ngoan ngoãn, tình cảm, vui vẻ....Bên chồng mình muốn có thêm bé trai nên cứ giục, rồi lại nghĩ mình lo tiến thân mà....sợ ko sinh đẻ nữa...Nhưng có ai hiểu...con gái mình 2 tuổi là cũng từng ấy năm vợ chồng mình try bé thứ hai...nhưng đều thất vọng...3 năm rồi....đã thế mà bé nhà mình thích em cực kỳ...ra đường toàn chạy theo baby nhỏ hơn để hôn để cho kẹo để nắm tay...toàn đòi chơi với cô cháu gái của chồng mình....Mình muốn nữa lắm....nhưng ...3 năm rồi....CHồng mình thì "anh ko quan trọng con trai...Thật lòng anh đấy...Nếu vợ chồng mình có mỗi mình con thôi cũng được...Bên này, 1 con thôi mà lo cho nó nên người thành nhân là cũng vất vả bao nhiêu. Thôi em à, no more."...AI hỏi "thêm đứa nữa đi...bé nhà lớn rồi mà"...nhưng anh toàn bảo "no more...one is enough for us. more kids more money...."( anh ấy joking vậy đó....nhưng mình hiểu...
    Mình viết dài vậy để bạn thấy chung quanh bạn còn rất nhiều người giống bạn. Bạn ko phải là cá biệt. Mình nghiệm ra rằng...thật sự tâm lý tác động rất nhiều đến khả năng thụ thai...thoải mái..vui vẻ..cười nhiều và...uống viên multivitamin mỗi ngày (at least trước 3 tháng plan have kid) là cần thiết. Giữ gìn bản thân vui vẻ, khỏe mạnh là nền móng rất quan trọng.
    Don''t worry too much
    Thân ái.
  7. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có món quà sinh nhật vô giá ấy thật rồi. Không thể tin được. Thật hay là mơ thế này. Chúc các nàng khác cũng sớm được may mắn như vậy
  8. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ui...chúc mừng nàng nhé.... Quả là good news
    Take care yourself nàng à.....cưng lắm nhỉ.....Thấy bụng ngày mỗi lớn là con sắp ra với mình....
    Các nàng khác đừng mất hy vọng nhé....cứ tin tưởng và take it easy
  9. francesco_coco81

    francesco_coco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn chu topic ma tơ thay giống hoan cảnh của tớ quá!!tớ cũng đến khám của bác sĩ KỲ ở bà triệu nữa chứ nhưng mà được 1 năm rồi vẫn chưa co tin gì,dù vậy 2vc tớ cũng không nản lòng,nên bạn cũng đừng nản nhé!!cố lên bạn a!!!
  10. lananhmt85

    lananhmt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em hay đọc nhưng cũng ít post bài. Em lấy chồng cũng 7 tháng nay rìo mà chưa có gì dù vợ chồng em không dùng biện pháp bảo vệ nào cả. Hồi moiứ, tháng đầu tiên em châạ kinh ( kinh của em rất đều đặn), bọn em cũng tưởng có tin vui, vậy mà... chỉ là chậm thôi. Sau đó, e cũng áp lực lắm. Rồi , mọi ngwòi bảo cứ thỏai mái đi. ...
    Em cũng đi kham, chup tu cung, voi trung, chẳng làm sao cả. :)
    Hiện tại, thì chồng em lại bị ốm nên phải kiêng, ít nhấ 1 năm nữa...
    Chúc mừng chị chủ topic nhé. Mong rằng em cũng có sự kì diệu nào đó...
    Nhà chòng em, cũng con 1...

Chia sẻ trang này