1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cry083

    cry083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chia sẻ với bạn MImibubu, mình cũng đang trong tình trạng như bạn. VC mình cưới đã được 13 tháng rồi. Có những lúc nhìn người ta cứ bụng to bụng nhỏ, rồi đi qua các phố bán quần áo trẻ con.. mà mình cứ ngậm ngùi rớt nước mắt. Mình nghĩ sao ông trời ác với mình thế, mình khao khát được làm mẹ vô cùng. Ấy thế mà cái "trời cho" ấy mãi chẳng đến với vợ chồng mình. Đọc bài của bạn mình lại thấy mình ở trong đó. Hàng ngày mong chờ 1 điều ký diệu sẽ đến với vợ chồng mình.
    Mimibubu ơi! bạn có tin vui gì thì nhớ thông báo cho mọi người cùng biết nhé. Rất mong tin của bạn.
  2. Skinwalker

    Skinwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mimibubu giờ này đã có gì chưa, vào báo để bà con chúc mừng nào?
  3. LeMaiHoa

    LeMaiHoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mimibubu iu wí. Mình lấy chồng đến nay đã đc 20 tháng ruì nè. Cũng chưa có gì cả. Nhìn ng ta chuận bị nọ chuẩn bị kia để cho baby mình cũng thấy thèm lắm. Nhìu lúc nghĩ cũng tuỉ thân lắm. Bố mẹ chồng đều đã ngoài 70 hết ruì. Mà chồng mình lại là ng con duy nhất, ông bà chưa có đưá cháu nào để bế cả. Nhưng mà vì tế nhị nên chỉ nói khéo thôi. Chứ ko dục công khai. Còn họ hàng nhà chồng toàn những người vô duyên, nên cứ hỏi những câu vô duyên và mình cũng ko trách đc ho.
    Mình cũng giống bạn, chờ mong đến lúc nào chậm 1-2 ngaỳ là cấp tốc đi mua qs để thử. Nhưng lân nào cũng thất vọng. Mọi ng cũng nói là ko nên lo lắng suy nghĩ nhiều nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.
    Vợ chồng mình cũng đã đi khám, bs nói chúng mình ko sao cả. Nhưng mà nói thật mình chưa tin bác sĩ lắm (sẵn tiện đây hỏi có bác nào biết chỗ khám vô sinh tin tưởng ko?) Tháng nào mình cũng chăm chỉ đi siêu âm đâu dò, nhưng mà rất tiếc trứng rụng ko đều (có tháng ko rụng) thế nên mình cũng rất buồn.
    Nhưng mà bây giờ mình để mọi thứ tự nhiên, đến đâu thì đến. Nêú mà từ nay đến sang năm mà vẫn ko có, thì đầu sang năm quyết tâm vào SG chữa trị.
  4. Erosaya

    Erosaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bon mình vừa mới kỷ niệm 2 năm ngày cưới nè... và bọn mình cũng chưa có rì cả... cũng sốt ruột lắm... nhưng biết làm sao...
  5. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có bayby đc 6 tháng,đọc topic này thấy xúc động quá nên vào chia sẻ với các bạn nào chưa có em bé.Mình có biết một địa chỉ này khám vô sinh rất tốt :Thạc sỹ Lê Phương Lan -trưởng khoa vô sinh bệnh viện C .Hiện có khám ngoài giờ từ thứ 2 đến thứ 7 tại ngõ 193 Bà Triệu. có hai chị ở chỗ làm tớ khám ở đây và đã có em bé rồi nên mách cho tớ đó
    Hồi mới cưới về 3 tháng đầu vợ chồng mình cũng kế hoạch sau đó mới có ý định có em bé.Tháng đầu tiên thả ko thấy có mình lo lắm,thêm vào đó mẹ chồng lại cứ giục nên mình cũng đến đó khám nhưng bác sỹ nói nếu 6 tháng sau chưa thấy có thì quay lại.May mắn là đến tháng sau mình có tin vui luôn.Mình hy vọng là địa chỉ này sẽ mang niềm vui đến cho các bạn
    Được nicobietyeu sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 18/12/2008
  6. MimiBubu

    MimiBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ thấy lại topic của mình. Thời gian trôi nhanh quá... Thêm nửa năm nữa rồi.
    Nửa năm mình gắng sức trong hi vọng.Thật chẳng biết nói sao nữa. Mình ko muốn làm mọi người nản, nhưng...chính bản thân mình cũng ko biết phải làm gì nữa rồi :(
    Trong nửa năm qua, mình đã đi khám thêm ở BS Dũng Kim Ngưu. Theo lời BS mình đã làm hết các xét nghiệm. Thuyết phục chồng cùng đi kiểm tra. Và cuối cùng thì biết rằng lỗi là ở mình. Mình bị tắc đoạn bóng của vòi trứng phải. Nhưng mình vẫn băn khoăn, vậy còn buồng trứng trái, chẳng nhẽ trứng ko rụng? Tại sao mình vẫn ko có kinh? BS đưa ra 1 vài phương pháp, nhưng mình đã ko quyết định nổi. Thăm khám suốt hơn năm nay, mình đã tiêu tốn quá nhiều tiền rồi. Bây giờ muốn bơm tt, mình phải theo đuổi đến cùng, có thể sẽ phải làm rất nhiều lần, sẽ phải nghỉ làm ở nhà để giữ gìn? Ko đc. Điều kiện ko cho phép.
    Mình thấy mệt mỏi quá. Biết nói thế nào nhỉ? Mình đang sợ. Sợ phải làm đến cách cuối cùng. Sợ phải để mọi người thấy là mình đã cố gắng tất cả sức lực rồi mà vẫn thất bại. Mình sợ mọi người biết là mình ko làm nổi việc này.
    Bây giờ thì ko thể nói chuyện đc với chồng nữa rồi. Chồng đang nhiều việc phải lo quá.
    Làm thế nào đây?
  7. yeu_Ha_noi

    yeu_Ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị!Còn nước còn tát!E cũng chẳng biết nói sao nhưng chị hãy cố gắng,hãy thêm nghị lực, thêm ý chí để đi đến cùng. Ông trời không thể phụ lòng ng mãi!Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với chị!
    Giáng sinh an lành!
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em chúc chị luôn hạnh phúc. sớm có tin vui. Chị gái em cưới gần 2 năm rùi mà vẫn chưa có j. đi khám, 2 vợ chồng đều bình thường. vậy mà vẫn chưa có j, chị cứ để tâm trạng thật thoải mái chị nhé.
  9. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    nếu có đk, các bạn nên thu xếp 2 vc đu du lịch 1 chuyến dai ngày ở 1 nơi lãng mạn xem sao, đà lạt chẳng hạn. nhưng phải đúng chu kỳ của chị em. hoàn cảnh tác động nhiều đấy. cứ ở nhà với cơm áo, gạo tiền thì ko nhiều cảm xúc lắm....
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Anh chị đứa bạn mình cũng vậy. 2vc cưới nhau mãi ko có con, đi khám các kiểu thì BSĩ bảo 2vc vẫn khoẻ nhg khi gần nhau lại ko hợp... hic
    2vc cũng cãi cọ, hục hoặc nhau. Mãi 2 năm sau ngày cưới thì có con, 1 thằng ku trộm vía cáu kỉnh.
    Chúc chị MimiBubu sớm có tin vui.

Chia sẻ trang này