1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fruehlingssonne

    fruehlingssonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    chị àh, em chưa kết hôn, chưa có kinh nghiệm nhiều nên kg thể đưa ra lời khuyên nào cho c, nhưng em nghĩ c fải xác định con cái là thiên chức quan trọng nhất của người phụ nữ, dù 2 VC có fải bán hết mọi thứ để quyết tâm có đứa con cũng fải làm, và việc này fải cả 2 người cùng bàn bạc, cùng chia sẻ và có sự quyết tâm theo đuổi đến cùng. Tiền bạc là quan trọng nhưng về sau kiếm cũng kg muộn, 2 VC còn đủ sk, có học thức và còn yêu thương nhau thì kg sợ chết đói đâu c, nhưng nếu chị lần lữa chuyện chữa VS thì chỉ 1 vài năm nữa thôi sẽ qua tuổi đẹp nhất để sinh con, lúc đấy thì kg fải khó như bây giờ nữa mà là cực kỳ khó chị à. C nên dành thời gian tìm hiểu, có thể vào viện Từ Dũ - SG thăm khám để tìm ra cách tốt nhất cho 2 VC. Chúc chị luôn đủ niềm tin và sức khoẻ để vượt qua thời gian khó khăn này
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng khám ở đây và giờ đang có bầu được gần 5 tháng đó.
    Cô Lan khám bệnh & tư vấn rất nhẹ nhàng, nghe như cô Thanh Tâm vậy.
    Trên topic này cũng có người chê chỗ cô Lan. Tuy nhiên, theo mình, mỗi người một bệnh và tuỳ theo gặp thầy gặp thuốc thôi. Mình cũng tâm linh 1 chút, nên cũng nghĩ rằng khi nào có là khi Trời thương, hihi. Không biết có phải không nữa.
    Cá nhân 2 VC mình, cưới từ tháng 1/07 (không dùng biện pháp gì), đến tháng 8/07 đi xét nghiệm thì biết TT của OX không đủ lượng để thụ thai. Ông xã mình uống thuốc rồi đi xét nghiệm lại, vẫn k lên.
    Sau đó, ai mách thuốc Bắc cũng đi, đi 2 chỗầm vẫn k được.
    Tới tháng 3/08 thì đến chỗ cô Lan, cô kê thuốc cho OX mình và đi xét nghiệm lại thì đã có kết quả khả quan. 2VC mình cùng dùng thuốc để làm IUI vào tháng 6/08, không đạt.
    Buồn quá, nhưng cách 1 tháng sau, tháng 8 bọn mình lại dùng thuốc lại để làm IUI lại. Thật bất ngờ lần đó đúng dịp cô đi công tác, thế là bọn mình vẫn dùng thuốc và để tự nhiên. Trong thời gian đó, bọn mình đi lễ chùa viết sớ nhờ thầy dâng nữa chứ. :D
    Cuối cùng, đúng vào lần đó mình đã có được. Tính từ khi phát hiện bệnh đến khi có bầu là 1 năm và từ khi cưới đến khi có bầu là 1,5năm, vẫn còn may mắn chán phải không?
    Mình chia sẻ vậy thôi. Chúc những ai vào hoàn cảnh như nhà mình gặp nhiều may mắn.
  3. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    em cũng mong. Trước khi cưới em có đi xét nghiệm kiểm tra ở 36 điện biên phủ . gặp bác sĩ tư vấn khá nhiệt tình nhẹ nhàng, chốt hạ em ko sao hết nhưng sau ngày khám 3 tháng rồi mà vẫn chưa có j. Chẳng thuyết phục được chồng vì một số lý do . Mong quá mà chẳng bít làm sao
  4. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    cũng rất thông cảm với tâm trạng của bạn nhưng ko có nhiều kinh nghiêm trong lĩnh vực này để chia sẻ với bạn. nhưng theo tớ được biết, theo dân gian thì có nhiều trường hợp chậm con thì bạn có thể nhận một em bé nào đó để làm con nuôi, ví dụ là cháu trong họ hàng nhà mình cũng được. có nhiều trưòng hợp có kết quả đấy bạn ạh.
    chúc bạn chủ luôn lạc quan, vui vẻ nhé để 1 ngày ko xa tin vui sẽ đến
  5. chixinhkechi

    chixinhkechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào Mimibubu. Đọc topic của bạn mình thấy buồn quá, xin chia sẻ cùng bạn. Mình mới cưới được 3 tháng, cũng muốn có baby luôn vì hồi trẻ bị đau bụng thường xuyên, đi khám bác sỹ bảo Viêm buồng trứng khó có khả năng có con, Mình lo lắng mất ăn mất ngủ, không dám nói với chồng mình bây giờ, sợ ông ấy không dám lấy mình, 2 tháng đầu mới cuới mình cũng hồi hộp lo sợ , Nhưng ông trời chẳng phụ lòng ai bạn ạ, tháng thứ 3 minh đã có baby rùi, mình tin bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn, Hay tin tưởng vào tương lai nhé, Chúc bạn hạnh phúc và sớm có tin vui.
  6. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đêm hôm đọc cái topic này thấy xúc động quá..bạn chủ topic ơi, cả tớ và ấy cùng cố nhé... cố nào, cố nào... Tớ còn cưới từ năm 2005 cơ, 3 năm đầu kế hoach.. giờ đang phải cố....đọc bài của ấy mà suýt khóc ..
    Bây giờ tớ 29 tuổi rồi ... Con của bạn bè đứa nào cũng lớn tướng rồi... Hồi mới cưới mải học hành công việc quá...
    2 chúng mình cùng cố nhé.... cố lên nào..
  7. ZinAnh

    ZinAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị Mimibubu và những mẹ nào chưa có em bé đừng bi quan quá. Sếp cũ của em, giờ làm Tổng GĐ 1 công ty khác, 2 vợ chồng trẻ (thế hệ 7X) như vậy là sớm thành đạt, nhưng lấy nhau 7 năm rồi k có con. Bao nhiêu năm khám, chữa mệt mmỏi mà vẫn k thấy gì. Cho đến Tết vừa rồi, 2 vợ chồng đi tặng Lịch năm mới cho BS Tiến, viện C, người mà trước đây giúp đỡ 2 anh chị ý nhiều (mặc dù vẫn chưa có con), bs hỏi là tình hình sao rồi, anh chị ý vẫn buồn bảo là chưa có gì khả quan, thôi kệ vạy, số rồi, Nhưng cũng đang trậm kinh. Thế là Bs bảo thế thôi vào thử máu xem sao (vì thú thực, chị ý mẫn cảm với que thử thai rồi, sau 7 năm k biết bao nhiêu lần thử rồi k có hi vọng), thế nhưng tin vui đã đến đó là có thai....
    Giờ có nhiều người khó, nhưng k phải là k có, nên các chị cứ bình tĩnh và cố gắng còn nước còn tát nhé!
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Bên web trẻ thơ có chị Chúc Linh, 2vc cưới đc 5 năm, đi chữa chạy các nơi, các kiểu. Chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày đón đc Nghé về. Ko biết bây giờ chị MimiBubu đã có tin vui chưa nhỉ

  9. duong325

    duong325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Em thấy chị đang mất lòng tin quá! Chị hay cố lên! Đừng để tâm lý đè nặng quá!Hãy cứ tin tưởng và có gắng! Chúc tin vui sớm đến với chị
  10. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bạn Mimi gửi bài thì chắc hai bạn vẫn đang cố gắng. Mình sẽ không hỏi han bạn "tình hình thế nào" để bạn thêm nôn nao, chỉ biết cầu chúc cho bạn và 2 cặp vợ chồng bạn của mình sớm được tin vui.
    Hai cô bạn gái mình, 1 cô thì kế hoạch trong 1 năm, bây giờ thả 6 tháng rồi mà chưa có gì, rồi thì 1 cô cũng cưới xong chờ trong 2 năm rùi, khám Từ Dũ rùi mà cứ bảo bình thường, họ còn lo lắng hơn bạn, loay hoay mà chưa có hướng ra.
    Bạn có thể xem xét thêm một chút về phong thủy phòng ngủ, như có bạn nào nói đó.
    Bạn à, cô chú của mình phải "chiến đấu đến 9 năm trời" từ thuốc tới tâm linh, tới cả nhận con nuôi, đến khi con nuôi 5 tuổi mới có con mình. Nếu bác sĩ nói "bình thường" mà mình mong mới thấy áp lực. Còn bạn bác sĩ đã chuẩn bịnh, thì mình còn phương hướng, con đường còn nhiều ánh sáng. Chúc hai bạn cố gắng phấn đấu, có thể chi phí sẽ nhiều, nhưng tất cả là vì bé con mà, cứ tin rằng mình "theo" thì sẽ được, đừng quản ngại gì cả.
    Bạn rất may mắn có người chồng tâm lý luôn bên cạnh. Cố gắng đừng mang cảm giác "lỗi của mình" hãy xem như là 1 chút khó khăn mà 2 vc cùng đồng lòng. Hãy nói chuyện với chồng, tâm lý bạn phải vững vàng, nhiều niềm tin, để chồng bạn yên tâm công tác ,hai bạn cùng tích lũy để chữa trị.
    Chúc hai bạn thành công.

Chia sẻ trang này