1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khao khát được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi MimiBubu, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chủ topic, tớ có được biết 1 chị khu nhà tớ, lập gia đình 9 năm rồi chưa có baby, khám chữa đủ hết đông, tây y, đi Sing chữa....(mặc dù ở đâu bác sỹ cũng kết luận là hai anh chị hoàn toàn bình thường về sức khoẻ sinh sản) kết quả vẫn là con số 0. Chẳng rõ vừa rồi anh chị đi đâu đó, có vào quán nước ngồi, thì có 1 ông nhìn anh chị, nói anh chị số muộn con. Anh chị xác nhận đúng, ông có hỏi về hướng nhà, hướng phòng ngủ, giuong ngủ, chu kỳ của chị....và bảo anh chị thay đổi hướng giường, bỏ gương lớn ra khỏi phòng ngủ và quan trọng nhất là p xin con nuôi để gánh đỡ anh chị cái vía hay cái gì gì đó, tớ ko rành lắm. Anh chị về nhà, có đi hỏi ý kiến sư ở chùa và làm theo lời của ông già vô tình gặp ở quán nước đó. Thật sự là may mắn, ko thể ngờ được, tất cả đều mừng cho anh chị. Sau khi anh chị nhận nuôi 1 bé sơ sinh ở trại trẻ mồ côi mới chỉ duy nhất có 1 tháng thôi, chị có bầu và hiện đang chờ sinh nở. Cả mẹ, cả con đều khoẻ.
    Tớ chia sẻ thông tin với bạn như vậy, đôi khi, có những ý niệm tâm linh gọi là số muộn con hay gì gì đó. Và rồi cũng sẽ ổn. Chờ đợi bạn nhé. Chúc bạn may mắn. Can đảm và mạnh mẽ lên bạn à.
    P.s: Tự dưng tớ nhớ đến chuyện Tắt đèn của NTT, con gái địa chủ cũng mua bé gái nhà chị D về để gánh vía cho và sau đó sinh con bình thường.
  2. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    có những hành trình dài vất vả đòi hỏi nhiều kiên trì và cố gắng.
    chị đã tìm ra nguyên nhân nên hi vọng chị sẽ điều trị khỏi sớm và có kết quả
  3. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mấy hôm trước mình có đi cắt Amidan ở bệnh viện Tràng An, tình cờ gặp mốt chị cũng đưa con gái đi cắt cái Bô lít ở mũi. Chị ấy kể 8 năm trời tìm hết cách mới sinh được con bé đó. Bạn mới có 5 tháng mà đã lo lắng thế? Tâm lý cũng ảnh hưởng đến chuyện thụ thai nữa đấy, phải thoải mái tư tưởng lên bạn ạ. Chị ấy kể chu kỳ cũng không đều, đi khám khắp nơi, chữa khắp nơi không được, cuối cùng gặp một ông thầy thuốc rất tốt ở Nam Định (ông này đã từng được mời lên VTV2 để trả lời thắc mắc) nhưng hiện giờ ông ý đã quá già và thôi không hành nghề nữa. Ông có nói với chị ấy một bài thuốc cổ truyền rất tốt và hiệu nghiệm để kinh nguyệt đều, đó là hàng ngày 3 bữa, lòng đỏ trứng gà trộn với ngải cứu và một chút muối hạt nguyên chất, không mì chính, hạt tiêu, không gia vị, xào lên, nhưng chỉ xào không, không cho mỡ, dầu gì hết. Cứ ăn như thế phải được hơn 3 tháng thì kinh của chị mới bắt đầu ra đều, nhưng trong thời gian đó chị đã phải rất cố gắng, vì ngải cứu nóng nên liên tục bị đi táo, nhưng vẫn không dám ngừng ăn, chỉ vì mong có con thôi, đúng là 8 năm rồi thì bảo làm gì để có con người phụ nữ cũng sẵn sàng làm hết. Sau khi đã ra đều, ông ý bảo chị uống vitamin E hàng ngày để trứng chín và có thể thụ tinh. Sau đó ít lâu thì chị đã có bầu, hiện giờ đã có 2 em bé rồi nhé. Đứa con gái lớn đã được hơn 6 tuổi, rất xinh xắn. Đây chỉ là bài thuốc mà mình học được, không biết có hiệu quả với bạn không. Chúc bạn may mắn nhé.
  4. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này từ đầu đến cuối mà mình thấy buồn quá và nước mắt mình tự nhiên rơi mà mình ko kìm được. Quả thật vào đây mình mới biết được nhiều người có cùng cảnh ngộ như mình quá. VC mình cưới nhau chỉ mới 2 tháng, thời gian trước VC mình vẫn quan hệ thường xuyên nhưng cố ý không để cho có em bé ( nhưng mình không dùng biện pháp tránh thai nào cả), rồi từ khi cưới thì VC mình đã quan hệ và để TT vào tự do, kể cả mình còn canh ngày RT ( giữa kì kinh) và quan hệ theo những kiểu mà mình đọc được trong sách báo để dễ thụ thai nhưng kết quả thì vẫn là ... 1 vạch. Mình buồn và lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ông xã mình luôn an ủi và động viên mình. Ông xã mình là fan ruột của TTVNOL, và ảnh đã đọc được những dòng tâm sự của các bạn rồi anh bảo mình vào đây để chia sẻ cùng mọi người. Anh ấy rất tuyệt và hơn ai hết anh đã rất muốn có em bé nhưng mình lo lắng quá. Mình cũng biết rằng phải thực sự thoải mái thì mới dễ có em bé nhưng mình không thể nào làm như vậy được. Mình khát khao được làm mẹ và sinh cho anh ấy một đứa bé kháo khỉnh nhưng liêu mình có làm được cái thiên chức mà ông trời đã ban cho những người phụ nữ như mình và chị chủ topic hay ko ??? Mong các bạn cho mình lời khuyên với. Mình hiện tại ở Sài Gòn, nếu muốn đi khám thì đi ở đâu??? Chờ đợi sự tư vấn của các bạn. [-O<
  5. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ở Sài Gòn trong đó có bênh viện Từ Dũ rất nổi tiếng về vô sinh,chị đến đó khám thử xem sao.
    Đọc topic này của chị Mimibubu mà thấy cảm động quá.Em chưa có gia đình,nhưng kinh nguyệt không đều nên cũng lo lắng lắm :(,mẹ em cũng đưa đi khám ở khắp nơi mà cũng chả có gì cụ thể.Mọi người đều nói cuộc sống bây giờ ăn uống,rồi môi trường thay đổi nên bị ảnh hưởng nhiều lắm.
    Cứ cố gắng lên chị ạ,kiên trì bền bỉ,trời không phụ lòng người đâu.Em cảm thấy tâm lý cũng là 1 phần rất quan trọng,nên chị tích cực chữa chạy,rùi giữ tâm lý vui vẻ thoải mái...Chắc chắn sẽ có tin vui thôi chị ạ :)
  6. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở SG, thì cậu thử đến khám chị Xuyến - trưởng khoa sản bệnh viện Hùng Vương xem nhé. Tớ ko biết chị có khám về vô sinh hay không nhưng tay nghề chị rất vững và rất nhiệt tình. Đúng thiên chức - Lương y như từ mẫu. Tớ chơi thân với chị và cũng chuẩn bị sinh nhưg rất tiếc là ko ở SG mà lại HN nên chẳng nhờ được.
    Nếu bạn muốn thì mình sẽ PM cậu sđt di động của chị ấy để liên lạc nhé. Mình không nhớ số nhà của chị. Chúc bạn may mắn...
  7. ghitatrang

    ghitatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    ah, cac ban cho minh hoi : giai doan tot nhat cho viec thu thai la khoang 3,4 ngay truoc ngay dau tien co'' tha''ng fai kg ah?
  8. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mới cưới có hai tháng làm gì bi quan dữ vậy, bạn đi khám hiếm muộn có khi bác sĩ đuổi về ý chứ. Tinh thần quan trọng lắm bạn cứ vui vẻ thoải mái đi nhé.
    Mình biết một chỗ khám hiếm muộn ở tp HCM là phòng khám Ngọc Lan 125 Trần Bình Trọng Q.5, phòng khám của vợ chồng bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, hai vợ chồng là trưởng khoa và phó khoa hiếm muộn của bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ Ngọc Lan là con của bác sĩ Ngọc Phượng rất nổi tiếng trước đây. Chúc hai vợ chồng sớm có tin vui.
  9. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhữg lời tâm sự của chị xong, em thực sự rất cảm động. Chị thân mến, chị đừng suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều cũg có thể ảnh hưởng đến nội tiết của cơ thể. Cứ thoải mái chị ạ. Cứ để mọi thứ diễn ra bình thường, nếu đến thág thứ6 chưa có chị có thể đi bác sỹ. Bạn anh trai em trc cũg gặp hoàn cảnh như chị nhưg rồi gặp bác sỹ tư vấn và khám giờ vợ anh ấy cũg đã có em bé rồi. Chúc chị sớm có em bé!!
    PS: Đọc topic chị xog, em càng cảm thấy trân trọng nhữg j mình đag có. Cảm ơn chị rất nhiều.
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Con cái là của trời cho, con cái có thành đạt khoẻ mạnh hay ko nói theo tâmlinh thì một phần lớn liên quan phúc đức của bố mẹ. Nếu bố mẹ ly dị thì cái phúc đức đó giảm đi nhiều, con cái mất đi sự may mắn.

Chia sẻ trang này