1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khao khat lot xac de khoi la ga,mong cac tien boi chi giao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yeulandau, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeulandau

    yeulandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người,mình đang rất bối rối.mình có quen một cô bé cùng quê và cô ấy cũng co tình cảm với mình,chúng mình cũng đã đi chơi với nhau mấy lần rồi,cô ấy cũng đã gửi cho mình một bức ảnh mà cô ấy bảo mọi người nói bức đó là hotgirl.Hôm cuối tuần vừa rồi mình hẹn cô ấy ở điểm xe bus để cùng về quê và cô ấy đã đồng ý.Hôm sau mình đang đứng ở bến xe thì cô ấy bảo mình la về trước đi k phải đợi đâu,mình năn nỉ nói mãi mà cô ấy không đồng ý về cùng và còn nói k về cùng đâu mà đợi,thế là mình bỏ về.Sau đó cô ấy nhắn tin lại cho mình là "a ngốc lắm a theo đuổi như vậy thì e cũng chịu luôn,e mới giả vờ giận rỗi mà a đã bỏ về luôn,a mất điểm với em rồi hj".từ hôm đó mình nhắn tin cô ấy chỉ trả lời cho có thôi.Có lần cô ấy bảo với mình "anh chẳng biết đùa gì cả chỉ làm em bực mình thôi".Mình không biết thế nào đây có phải cô ấy lại đang thử mình nữa không,mình rất bối rối.dạo này mình nt cô ấy nt lại rất ngắn cứ như cho có thui.Nói thật là khả năng ăn nói của mình hơi kém,từ trước đến giờ chỉ lo học thôi.Hôm vừa rùi sinh nhật mình cô ấy cũng gửi lời chúc.Hom vừa rồi cô ấy có nt cho e "dạo này k rảnh nt hỏi thăm e nữa ak a hehe".Nhưng trên facebook dạo này e thấy cô ấy nói chuyện rât thân mật vs thằng b e,mà e cũng hay tâm sự vs thằng này về chuyện e thick cô ấy.hôm t7 vừa rồi họ đi chơi vs nhau và hình như thằng đó cũng đang có ý vs cô ấy.hình như giữa mình và cô ấy giờ đang có 1 khoảng cách gì sao ấy.Đây là lần đầu tiên mình có tình cảm với một người con gái nên chưa có kinh nghiệm.Mình đang rất bối rối.Mong mọi người cho mình 1 lời khuyên.cảm ơn mọi người.Mình nên thế nào đây có nên tiếp tục theo đuổi nữa k hay buông tay.rất mong mọi người cho mình những lời khuyên.các tiền bối cứ ném đá ném gạch thoải mái,e biết mình ngu dốt nên mới v,xin các bác chỉ giáo cho e,e đang khát khao thoát khoi thân phận gà
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối k đc buông xuôi! K đc thối chí. giờ mà nghĩ mất gái là sẽ mất luôn. Hơn nữa việc k hành động j mà để mất gái sau này có cơ hội gặp lại nó sẽ chỉ nhìn mình như nhìn 1 thằng hèn. Kém!
    Giờ là lúc cậu cần lao vào em nó. Lao liên tục, húc đổ tường thì thôi! Chưa đổ húc tiếp. Sẵn sàng húc 100 cái nếu cần. Kiệt sức thì thôi!

    Nhưng hãy nhớ là, phải đối tốt vs gái! Ân cần như 1 thằng anh trai. Hể hả thoải mái, giúp nó từ những việc bé tí nhất. Coi thằng bạn chỉ là cỏ rác, nhưng chỉ để điều ấy chong lòng! Mặt lúc nào cũng hớn hở khi gặp nó:
    - mày thế nào rồi?
    - chuyện mày tán con bé trên FB của tao tới đâu rồi;)):))?

    Kể cả việc nó biết cậu quan tâm tới em nó, cậu cũng cố chứng tỏ cho nó thấy. Cậu là 1 thằng ngu và rất nguy hiểm!

    liên tục suy nghĩ:
    - coi gái là em gái nhưng đừng bao giờ nhận mình làm anh trai ! Nó có hỏi sao a tốt vs e thế thì chỉ cần nói: đơn giản là júp em thì anh thấy vui [:D], dù lòng k vui!
    - đối với thằng bạn thì: kmm, tao biết mày tranh gái của tao rồi. Mày cứ liệu hồn. Có cơ là tao dìm mày ngay.

    + chưa đc có hành động júp mqh giữa thằng bạn trở nên tốt đẹp
    + cũng chưa đc nói những lời tc với gái ở tđiểm này
    + liên tục nhìn vào gương gườm gườm đấu mắt đấu nnội tâm hàng ngày, mỗi tối:" Mình là 1 thằng đểu! Mình là 1 thằng đểu! Mình sẽ là 1 thằng đểu [r37)] [r37)] [r37)]"
  3. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì đây là sói ùi , éo phải cáo nữa đâu ! Gà khó gặm nổi
  4. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cách của bác Jang nghe có vẻ ko ổn lắm. vì gà giai đoạn đầu mà bác bày vậy dễ gây hỉu lầm dẫn đến hành động nhiệt huyết ga lăng hi sinh thái quá
    P/s: mỗi tối nhìn vào gương gườm gườm "mình là 1 thằng đểu " =))
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    [:D]

    K hành động chỉ có mất gái!
    Điều tớ khuyên cậu rai trên làm k phải đi vào chỗ chết. Mình tán nó, 1 đứa con gái làm sao thì làm, dù tốt hay xấu, dù là đểu hay xman, điều cần làm là phải "khiến cho gái luôn2 suy nghĩ về mình". Điều đấy là tối quan trọng!

    1 đứa con gái dù khôn hay ngu, cáo già hay cáo non đều luôn2 có thể gục vào 1 thằng NGỐC-ngu-very Dốt-.v.v.-xmen nhưng mà"anh ý đối tốt vs mình", mặc dù có thể thằng đó chán ngoắc. Phát ngấy lên ấy chứ[:P].
    xman yêu lần đầu có thể học dài và giỏi nhưng điều ấy ở thời điểm này, có chứng minh được cho gái thấy rằng, rai yêu lần đầu hơn hẳn thằng kia ko???

    Cạnh tranh ác liệt phết nhẩy >:)>:)>:)
    bye anh em, lv cái. sẽ theo dõi topid này nếu như cậu rai chủ top hành động hành động và hành động. Còn ngồi mà than vãn thì em next <):)
  6. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mềnh chỉ có 1 mối quan tâm thôi : Làm thế nào để gái luôn nghĩ về mềnh ? @>@
  7. luanctm3k48

    luanctm3k48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    bạn JangDongLink hình như mới thoát khỏi gà chưa lâu thì phải, giờ có nhiều kinh nghiệm cưa phết nhỉ:))
  8. yeulandau

    yeulandau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    e cảm ơn các bác nhiều,mong các bác chỉ giáo thêm cho e,các bác cứ ném đá hay gạch vỡ đầu e cũng đc,có như vậy e mới khôn ra đc,mới thoát khỏi gà.Từ trước đến nay e chỉ lo học ít tiếp xúc nên khô khan lắm,trình độ ăn nói kém lắm ạ.tối qua lên facebook e thấy nick e nó sáng e nhảy vào hỏi "thức khuya v e",thế mà nó trả lời "nhầm rồi k phải L đâu,L đang học",nhưng e vẫn thấy nó comment vs thằng kia,trong khi đó vừa hno no nt cho e "dao nay k rảnh nt cho e nữa ak hehe".e k biết giờ nên làm tnao nữa,cũng chỉ tại e gà quá nên mới v
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Để tán loại gái cư xử nhảm nhí, tự cho mình là công chúa ntn, chú phải dìm gái nó xuống, càng dìm gái càng khóai. Cứ thế mà tiến hành. Mấy đứa teen ntn có tâm lý thích khẳng định giá trị bản thân, hạ thấp giá trị người khác, coi giá trị của mình như lỗ .... ấy, cho nên cứ dìm xuống,ko thừa nhận giá trị của gái, nó sẽ ko chịu và sẽ chứng tỏ rằng chú dìm nó là sai, cứ thế gái sẽ bị khuất phục.

    vd:G: "dạo này k rảnh nt hỏi thăm e nữa ak a hehe"
    E nc như **** ấy,hehe
    G: Này, a nói kiểu gì vậy, e mà nc như **** àh.
    Uh, đúng rồi, thế nên mới ko dám nt cho a
    G: A nghĩ a là ai mà e phải hạ mình nt chứ?
    Vì e nc như **** nên mới sợ hạ mình mà, hehe

    Đại loại như thế
    Còn thấy làm ko được thì tìm gái khác, biết cách cư xử hơn và vừa tầm với chú. Dính với gái này hại não. Ko dùng cách dìm hàng với gái biết cách cư xử, tự biết giá trị của bản thân mình.

Chia sẻ trang này