1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khao khát thoát gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi narutokage, 11/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    em đang định mượn vở sinh của em nó. Có thể sau khi mượn. em sẽ hẹn nó lên thư viện hỏi 1 số chổ không hiểu, rồi đem các môn khác ra và hẹn buổi sau học tiếp. Đại ca thấy sao.
    em định bỏ cuộc em này, giờ lại có hi vọng rồi.
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng cần phải đáng lưu tâm ! Mục đích khi tập thể thao tự ắt ta sẽ thấy tinh thần rất thoải mái, k stress bất cứ vde gì ==> anh đã thử, 100 %, chú em nên làm cách này, ngoài thoải mái thì trong lúc chơi thể thao tâm trạng ta sẽ tự nói ra những điều mình thích, rất thoải mái, với chú em thì nên chơi với boy men trc cái đã.....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    K nên hẹn ra thư viện, k có yêu cầu gì ở đây cả, thích thì zông thẳng tới nhà gái ( đại ý là : alo em hả, có vài chỗ anh k hiểu, để tiện trao đổi, anh đến nhà em luôn nhé), mua vài cây kem coi như đền cho em nó vì em nó tận tình chỉ bảo mấy chỗ k hiểu cho chú em,....rồi sẽ có 1 lô chuyện để nói....
  3. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cao kiến. ở đây ngoài bác quarker ra thì cao thủ nhiều như lá mùa thu.
  4. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ví dụ như này hả sư phụ: "ui trời ơi !! tự nhiên bụng anh đói cồn cào"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    những lời khuyên thật từ đáy lòng. hiếm có thể gặp được người nào không vị kỉ, sẳng sàng chia sẽ kinh nghiệm sương máu của mình cho đàng em đi sau như bác.
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đại ý là như vậy nhưng giọng điệu đừng ẻo quá nghe nó nhờn tai .
    Sau 1 hồi bô lô ba la với gái thì nhìn vu vơ cười cười : tự nhiên bụng anh thấy đói lạ, k biết cô chủ có gì cho anh ăn k nhể ? Gà , bò k có thì mì tôm, bún thiu cho anh cũng được, miễn em làm là ngon tất [:D]
    Câu nói vui thì k thiếu, nhưng anh k zám múa rìu qua mắt thợ ở box này đâu, huynh Mr. Li cho quả đạn lạc thì anh chết toi [:D]
    Người khô khan như chú em thì nên bắt đầu từ những câu giản dị, gần gũi xung quanh cái đã, tránh phọt mấy câu bay **** lãng mạn mà lăn ra chết như mấy gái trước thì hỏng.
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh nghĩ, cái nguyên nhân chính khiến chú không tán được gái nó nằm ở đây:
    Thực sự anh là chú anh sẽ không dám đi tán gái chứ đừng nói là gái đẹp. Muốn trở thành một người tự tin thì ít ra trong người cũng phải có tí "vốn", nếu tự tin suông sẽ trở thành thằng AQ.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bạn định thi trường nào?
    Trình độ bt mà muốn tán gái+ chém gió+ ôn thi mà đỗ dc thì mình cũng phục lắm. Nhớ bài thì ít, nhớ gái thì nhiều ^:)^
  8. narutokage

    narutokage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chào bạn cũng không đến nỗi tệ vậy... quan trọng là khô khan quá, gặp gái không biết nói gì, không biết tạo ấn tượng. chứ cở em thì tụi bạn em cũng tán dc khối đứa và cũng có một số đứa con gái nó thích em nhưng đi chơi với tụi nó đa phần là đi theo hội nên cái ngu nó không thấy rỏ. Trước em còn học ngu nhất lớp nhưng chỉ sau 1 tháng thì chỉ thua khoản 10 đứa thôi, em đậu 1 ngành điểm sàn nhưng được 15.5 (2011). nói chung là thừa sức tán khối con ấy chứ, Nhưng bạn cũng nói đúng nếu là người có thể làm ra nhiều tiền, tài giỏi nữa thì tán gái sẽ dễ hơn nhiều.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    gái giờ với mình chỉ là practise chứ không có nhiều tình cảm nên suy nghĩ về tụi nó thì cũng in ít thôi.
    nhớ lại đầu năm còn là lớp trưởng (làm lớp trưởng lắm việc sau này k làm nữa) miệng dẽo lắm cơ, không biết tại sao giờ lại ra nông nổi này nữa. có lẽ là từ khi tán 1 em nọ thất bại.
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể ra sao mà chú em bế quan toả cảng luôn đến giờ thế. ??? :bz
  10. loicuvangem

    loicuvangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    anh mà là gái thì thấy ở chú chẳng có gì để mà yêu!

Chia sẻ trang này