1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khát vọng- Trần Thuỳ Dương

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi storylover, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng- Trần Thuỳ Dương

    Khát vọng
    Trần Thuỳ Dương

    Ngày.....

    - "Hey! Lớp trưởng. Mày có ở đấy không?"
    - "Tao đây!
    - "Ha ha. Tao vớ được mày online, mừng húm. Tao nghiện cái Yahoo Messenger này rồi mày ạ. Mày biệt tăm một hồi không thấy liên lạc với bà con"
    - " Tao chuyển nhà liên tục, hết bang nọ tới bang kia. Hết hơi"
    - "Bây giờ mày ở đâu?"
    - "New York"
    - "Ha, bên đấy thế nào? Có giống như trong mấy phim Mỹ không mày?"
    - Giống thế. Rất đẹp và hiện đại, và điên rồ. Đông kinh khủng. Nhiều người lắm. Đi đâu cũng đụng vào người đi bộ. Cứ rầm rập ý. Nhà tầng cao chóng mặt. Bọn nó lái xe rồ dại lắm, chẳng thèm để ý tới ai. Cứ việc mình mình làm thôi. Hehê, bọn con gái ở đây mặc đẹp lắm mày ạ. Giống trong phim *** and the city. Xem phim cứ tưởng nó bịa.
    - Thế mày làm ở đâu?
    - Thì tao đi làm ở Manhattan. Sáng dậy sớm cong đuôi chạy ra train, tối thường la 8h, 9h mới mò về. Tao làm analyst ở financial district. Ngày nào cũng chiến đấu với mấy cái thằng trader về mấy cai profit and loss.
    - Mày thì rắn từ hồi ở nhà rồi. Làm lớp trưởng trị cả đống con trai nghe theo răm rắp. Mấy chú trader sá gì.
    - Hehe, cũng còn phải học nhiều.
    - Tao nghe nói mày chê khoai lang lấy khoai tây, thế lấy chồng Tây thế nào hả mày? Có khác lấy chồng Việt Nam không?
    - Tao đã lấy chồng Việt Nam bao giờ đâu mà biết. Thế mày thế nào rồi?
    - Thằng Duy nó lăn ra ốm mấy tháng hồi mày đi mất. Bây giờ thấy bảo cũng khá hơn rồi. Nghe nói có người yêu.
    - Nó sắp sang đây học rồi, học bổng chính phủ gì đấy. Nó thư cho tao nhờ viết hộ essay với hướng dẫn cách đi phỏng vấn.
    - Thế à.
    - Ừ, thế mày thế nào rồi?
    - Tao làm cho PWC. Mấy chú đi học ở Úc về còn phải cắp hồ sơ đến xin việc ở chỗ tao nhé.
    - Ôi giời, oai thế. Thế mày kiếm được thằng nào chưa?
    - Tao chắc chẳng lấy chồng đâu mày ạ. Nhìn kinh lắm.
    - Sao mà kinh?
    - Mấy thằng ở cùng cơ quan toàn thằng có học, phần lớn đi học nước ngoài về, có vợ có con mà thằng nào cũng có bồ, toàn cặp với mấy em học sinh cấp ba, thay hết em này tới em khác.
    - Thế thì khiếp thật. Thế vợ con nó không biết à?
    - Tao chả biết, biết khéo cũng chả làm gì được.
    - Thôi, tao sắp phắn đây. Tối nay hẹn con Hằng đi ăn bún chả. Hai con không tình đi chơi với nhau tối thứ bẩy.
    - Mày ăn bún chả ở đâu?
    - Phố hàng Hành. Phải tranh thủ đi chơi chứ Hà Nội bây giờ xây dựng nhiều lắm, sắp hết tiệt cả cổ kính rồi. Mày về bây giờ chắc sẽ thấy lạ lắm.
    - Con Hằng dạo này đã chịu ăn mặc kiểu mới chưa. Nó cứ đóng hộp đến tận cổ, dài tận tay không phấn son gì thế thì đứa nào nó theo.
    - Nó vẫn "bà già" thế. Thấy tâm sự là phải lòng anh bác sĩ mà không dám nói. Phải tay tao thì xong rồi.
    - Hêhh, thôi mày đi chơi đi, tao đi kiếm cái gì ăn đây. Hôm nay bọn tao kiếm được cái vé ở công ty đi xem Broadway, nên chắc phải rục rich sớm.
    - Lần sau chat tiếp nha.
  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    Trần Thuỳ Dương
    Ngày....
    - Lâu không gặp mày, mất tăm đi đâu thế?
    - Tao đang dating
    - Thế mày date đứa nào?
    - Hai thằng, một già một trẻ.
    - Già là bao nhiêu? Trẻ là bao nhiêu?
    - Già 32, trẻ bằng tuổi 24.
    - Thế mày thích thằng nào hơn?
    - Chả thích thằng nào. Tao thích tự do, đi chơi, đi khám phá. Nhưng bà già tao giục, điếc tai, chắc cũng phải quắp một thằng.
    - Hehe.
    - Con Hằng có người yêu rồi?
    - ha?
    - Nó dạo này mặc áo hở cổ hở tay, váy hở đùi, đi chơi với thằng Hà Lan. Con Quỳnh Anh thì sắp cưới thằng Tuấn Anh. Nó đến chỗ tao đưa thiệp mời cưới hôm qua. -
    - Nó cũng email cho tao bảo thế. Nó cũng long đong với thằng đấy lắm. Hêhh, tại thằng đấy có tài lại tốt nết, con gái cứ bâu đầy. Quỳnh Anh nhà mình phải cao tay lắm mới giữ được bao nhiêu năm cấp ba và đại học.
    - Có tài đâu chả biết, chứ trước mặt về làm dâu nhà nó nghèo, chật chội, mẹ nó ốm liệt giường, em gái nó lại mấy đứa, Quỳnh Anh nhà mình con út, được chiều từ bé, chả hiểu có trụ được không.
    - Thì ở riêng ra.
    - Hêh, mày nói dễ.
    - Cái Thanh thế nào rồi.
    - Đi hoạt động đoàn thể, xã hội, đi dạy học ở miền núi, đi Sài Gòn rồi quay về Hà Nội. Mới dọn ra ở một mình rồi, không ở chung với bố mẹ nó nữa. Chắc tại ông bà già nó nói nhiều quá, nó nhức đầu. Nó lại khái tính. Thế mày có chuyện gì mới không?
    - Chả có gì, hai đứa đều đi làm, đang học để thi thêm cái chứng chỉ tài chính, khó vỡ đầu mày ạ. Thứ bẩy chủ nhật cũng học, nghỉ giải lao thì đi ra biển, đi ăn, xem ca nhạc, hoặc vào thành phố shopping. Mấy hôm ngày lễ, giảm giá nhiều, đi shop đông quá cả biển người, chú T nhà tao không quen, suýt ngất, phải cho đi về, hehheh. Tao chả ngán gì, càng đi, càng thấy khoái.
    À, tao ngồi nhiều, bây giờ mấy cái skirt không vừa nữa, phải đem cho hết. Đi làm phải mặc suit. Mùa đông không sao, mùa hè nóng lắm mày ơi.
    - Cũng mệt nhỉ.
    - Ờ. Đi làm cũng mệt nữa, nhưng bây giờ quen rồi, đỡ hơn. Tao đang train đứa mới vào, nói khản cả cổ mấy ngày hôm nay. Nhưng cũng được cái nó càng học nhanh, thì càng sớm cho tao có cơ hội chuyển sang bộ phận khác. Tao muốn học một sản phẩm chứng khoán mới.
    - Tao chán lắm mày ạ.
    - Chán cái gì?
    - Chả biết, chỉ thấy bực mình, bức bối.
    - Mày nói rõ ra, chứ mập mờ thế, tao chịu.
    - Bây giờ ở Hà Nội chỉ hoặc lấy chồng, hoặc đi học nước ngoài. Đi thì cóc đi được, lấy chồng thì không muốn, lúc nào cũng ngứa ngáy khó chịu, chuyện nhỏ cũng bao nhiêu người tham gia. Chắc còn phải có một cái gì đó ở đâu đó chứ?
    - Làm gì có cái gì ở đâu, mọi thứ phải bắt đầu từ mày ra trước chứ. Thì mày phải biết mày muốn gì trước thì mới từ đấy mà giải quyết. Đấy là mày nói với tao cái mày không muốn. Chứ mày muốn gì thì tao chưa thấy rõ ràng.
    - Ờ, nói cũng đúng.
    - Ngày xưa tao cứ khi nào chán đời thì đi ăn ốc luộc chấm nước cay, thế là hết chán, hêhhhe.
    - Hehhe, Thôi, tao phải offline đây, thằng già đang kéo chuông cửa.
  3. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày......
    - Lớp trưởng đấy à?
    - Tao đây.
    - Tao đang điên hết cả người.
    - Có chuyện gì?
    - Thằng già nhà tao đến sinh nhật bạn gái cũ của nó.
    - Thằng già nào?
    - Thằng chồng tao.
    - Mày lấy chồng rồi?
    - Ừ, tao giải tán thằng trẻ, chọn thằng già, nó có nhà, có xe, giám đốc công ty riêng, đi học ở Úc về, bà già tao mê như điếu đổ.
    - Mày lấy chồng có học thức, có tiền, được ở riêng, mọi thứ sẵn sàng thế sao vẫn chưa vừa lòng?
    - Tao không muốn lấy chồng bây giờ.
    - Không muốn sao còn lấy?
    - Không lấy sợ sang năm không lấy được.
    - hêhh, nói cũng phải, sang năm nó đi lấy đứa khác rồi còn đâu.
    Thế cái chuyện bạn gái cũ của nó thế nào, sao lại bỏ?
    - Tao nhảy vào thì con kia bật ra.
    - Thế sao nó còn đi sinh nhật?
    - Tại là bạn của em gái nó.
    - Thì cứ từ từ nhẹ nhàng chờ cơ hội mà nói, nóng nẩy chả giải quyết được việc gì.
    - Ờ thôi, nói chuyện khác, nói chuyện này chỉ điên thêm. Thằng Hoàng ra tù rồi mày biết chưa?
    - Thế à , tao chưa biết. Hôm ở nhà tao đi xử án nó thôi. Nó nhỏ con mà làm trùm toàn mầy thằng to lớn.
    - Hôm tuần trước, nó ra, cả lớp mình tới thăm. Nó về ở với mẹ nó, bây giờ đi bán báo. Bọn đàn em nó cũng ra cả rồi.
    - Tiếc nó đẹp trai thông minh có tình nghĩa với bạn bè mà chả hiểu sao sa vào mấy cái trò đường chợ.
    - Thì mẹ nó không bảo được nó, chỉ biết khóc thôi. Ngày xưa mày là lớp trưởng, mày bảo gì nó cũng nghe. Lên cấp ba mày đi học trường khác, chả ai còn ảnh hưởng với nó nữa. Bây giờ thì mày đi tít nước khác rồi.
    - Bây giờ trông nó thế nào.
    - Gầy đi nhiều nhưng vẫn đẹp trai thế. Dạo này có vẻ tu tỉnh hơn, đến nhà thấy nó quanh quẩn với mẹ nó thôi. Hàng ngày đi bán báo, đem tiền về đưa cho mẹ nó. Không biết là có cắt đứt với tụi bạn tù không. Bọn lớp mình vẫn thay nhau qua lại thăm mẹ nó luôn hồi nó ở tù. Bây giờ thì có con Nga vẫn hay qua.
    - Thế à, khi nào về chắc tao cũng qua thăm nó.
    - Bao giờ mày về chơi? Bọn lớp mình mong mày về lắm. Hôm sinh nhật mày bọn tao ngồi khóc vì nhớ mày Bọn tao thu âm lại gửi cho mày cái đĩa những bài hát Hànội với giọng của bọn tao đấy, mày nhận được chưa. Hồi mày ở nhà vui thế, mày lúc nào cũng đứng đầu tổ chức cho bà con đi chơi sắp xếp đâu ra đấy. Có mày đi thi phụ huynh nào cũng tin tưởng cho con đi. Bây giờ bố mẹ tao vẫn thỉnh thoảng nhắc tới mày, nể mày lắm.
    Khi nào về nhớ dẫn cả chú khoai tây kia về để bà con xem mặt nhé.
    - Tao nhận được đĩa rồi. Tao cũng nhớ chúng mày lắm. Ở đây tình bạn kiểu khác, không vô tư trong sáng như hồi cấp hai tụi mình đâu. Chúng mày vẫn là bạn thân nhất của tao.
    - Thôi tao logout đây, tao bắt đầu thút thít rồi, để tao gọi điện cho con Giang. Có khi tao nhảy qua nhà nó ở tối nay.
  4. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    Trần Thuỳ Dương
    Ngày......
    - Hey, mày có nghe tao gọi không? Lớp trưởng đây.
    --....
    - Mày có ở đấy không?
    -.....
    - Có ai ở đó không?
    - Lớp trưởng à?
    - Tao đây, tao gọi mấy lần không thấy mày trả lời, rõ ràng là nhin thấy mày online mà.
    - Ừ, tao dùng máy nhà con Hằng, vừa nãy chạy xuống nó gọi.
    - Đêm khuya thế này sao vẫn ở nhà con Hằng?
    - Tao mới cãi nhau với thằng già, chán không muốn về.
    - Sao lại cãi nhau?
    - Từ chuyện tập lái xe ô tô.
    - Tập lái thì thuê người chứ vợ chồng tập cho nhau thi dễ cãi nhau lắm.
    - Chuyện gì chẳng cãi nhau. Thêm một chuyện nay nữa thì cũng vậy thôi.
    - Chúng mày mỗi đứa nhường nhịn nhau một tý thì đỡ hơn.
    - Mày nói như ông bà già tao ý.
    - Hêhh, thế mày muốn tao nói thế nào.
    - Hay là tao bỏ nó?
    - Úi giời, tao đã thấy có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải bỏ nhau đâu?
    - - À, con Quỳnh Anh cưới rồi, đẻ rồi đấy, mày đã biết chưa. Thằng Tuấn Anh thì trông vẫn còn gọn gàng, chứ Quỳnh Anh thì trông như mẹ mướp, lôi thôi, luộm thuộm, con nó khóc bám suốt, nó chẳng đi đâu, làm gì được. Được cái nó thoả mãn, lúc nào cũng cười ngoác đến mang tai khoe con nó. Con Hương cũng cưới được hơn một năm rồi, không chịu đẻ.
    - Sao lai không chịu?
    - Nó muốn đi học nước ngoài. Thằng kia lại không chịu đi. Thế là cứ nhùng nhằng. A, không phải nó cưới thằng Bình ngày xưa đâu?
    - Sao không?
    - Bố mẹ nó bắt nó bỏ vì thằng Bình không phải người Hà Nội. Cái thằng chồng mới này là bố mẹ nó giới thiệu. Nó cứ gật đại, bây giờ nhùng nhằng. Chuyện của con Mai thì ngược lại, yêu nhau 5 năm, con Mai đi làm ở Sài Gòn, lương tháng cả nghìn đô, nhưng có bao nhiêu tiền mua vé máy bay ra Hà Nội thăm thằng kia hết. Thế mà bố mẹ thằng kia bắt bỏ để thằng kia còn đi Mỹ học tiến sĩ. Thế là bỏ nhau. Con Mai cũng bỏ việc ra Hà Nội rồi, hình như nó cũng sắp sang bên đấy học.
    - Bọn con gái lớp mình cũng long đong nhỉ. À, thế tết có vui không?
    - Vui cái quái gì. Tết là cho mấy đứa Việt Kiều rỗi hơi, chứ tao bận bù đầu đến tận sát tết, ra đường thì chât chội, đường Thái Hà đông nghin nghịt , ai cũng xếp hàng ở cửa hàng rượu ngoài bịch to bịch nhỏ để mua quà tới biếu sếp. Riêng cái khoản ấy cũng hết thời gian rồi. Chả biết đến thời nào mới hết cái trò này.
    - Ở đây Noel sếp tặng mỗi người một bich kẹo chocolate.
    - Lớp trưởng, tao cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa. Mà tao chắc cũng không còn đường lùi nữa rồi, lớp trưởng ơi. Hinh như tao mang thai.
    - Mày có chắc không, đã đi khám chưa.
    - Chưa. Tao chán đời, tao mặc kệ. Tao cũng chưa có kế hoạch sinh con bây giờ, nhưng bà già nhà thằng kia cứ giục.
    - Mày điên rồi, phải đi khám ngay chứ.
    - Thôi, tao đi ngủ đây. Kệ, có chuyện gì, ngày mai tính tiếp.
  5. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng
    Trần Thuỳ Dương
    Ngày....
    - Lớp trưởng!
    -....
    -Lớp trưởng!
    -...
    - Tao đây!
    - Lớp trưởng ơi! Thằng Hoàng chết rồi.
    - Cái gì?
    - Hôm qua. Nó đi bán báo gặp bọn trấn lột người ta. Nó xông vào cứu, bọn kia chạy mất nhưng đâm nó một cái. Nó mất nhiều máu quá nên chết trên đường tới bênh viện. Bọn lớp mình đều tụ tập đông đủ ở đây, chuẩn bị đưa tiễn nó rồi, chỉ thiếu có mày thôi. Bọn nó bảo tao lên mạng tìm xem có mày không, báo cho mày biết.
    - ....
    - Lớp trưởng. Mày còn ở đấy không?
    - Tao vẫn đây.
    -Nếu mà có mày ở đây thì tốt biết bao nhiêu, mày luôn biết phải làm gì khi mọi người rối loạn tinh thần.
    - Tao thương thằng Hoàng lắm nhưng bây giờ có nói gì làm gì cũng muộn mất rồi. Mày thắp cho nó nén hương cho tao, nói với nó là tao xin lỗi. Tao ước gì có thể bay về ngay được, cùng bọn mày đến nhìn mặt nó lần cuối.
    - Thôi, tao đi đây, tao báo cho mày biết thế. Bọn tao nhớ mày lắm, nhất là những lúc như thế này. Lớp trưởng, mày thu xếp về với bọn tao đi nhé.
    T.T.D
  6. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Ồ truyện này hay quá nhỉ, rất giống tâm trạng của mình bây giờ. Bạn mua truyện này ở Hà Nội hả bạn?
  7. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này