1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khát vọng

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    khát vọng

    Trong chúng ta ai chẳng muốn mình sẽ thành danh hoặc nổi tiếng trên một lĩnh vực nào đó . Nhưng để làm được điều đó không phải dễ .
    Môt người thanh niên nói rằng: " Tôi muốn trở thành tổng thống của môt nước " , nhiều người cười bảo anh ấy là " đồ khoác lác" nhưng tôi không nghĩ như vậy , không phải ai cũng giống như anh ta cũng nói lên được ước mơ và khát vọng của mình , điều đó chứng tỏ anh ta tự tin rất nhiều vào chính mình .
    Không biết anh ta có làm được điều đó không nhưng tôi tin rằng cuộc sống của anh ta sẽ không bao giờ tẻ nhạt cả .
    Bạn có khát vọng gì không? nếu được nổi tiếng bạn muốn mình trở thành nhân vật nào??


    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  2. ngoisaocodon1985

    ngoisaocodon1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai sống mà ko có khát vọng thì con người ấy ko có gì thú vị hết..
    Hãy sống sao cho khỏi yếu hèn
    Khóc là uỷ mị,chết là diên
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ai chẳng có khát vọng hả chị ,làm người nủi tiêng cũng phức tạp lắm chứ bộ ,em chỉ ước mình dc như bây giờ thui à
  4. thien_than_cua_anh

    thien_than_cua_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng có lẽ là ai cũng có! Nhưng để thực hiện , biến khát vọng của mình thành sự thật thì không phải ai cũng có được
    Được thien_than_cua_anh sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/11/2002
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tôi có khát vọng lớn - có thể nói là too ambitoous! Vì điều đó sẽ làm cho tôi có chỗ dựa để phấn đấu và có đích mà hướng tới. Tôi cũng không muốn mình là thằng cứ làm, cứ phấn đấu rồi cuối cùng chẳng đi đến đâu cả....
    Còn hỏi tôi thích giống ông nào thì câu trả lời là:" Tôi ko biết có giống được tôi hay không đây này, làm gì còn mong muốn giống ông nào" Giống tôi - đó là cái mà tôi mơ ước!!!
    Nghìn năm trước tuổi em tròn mười chín
    Sao đến bây giờ mới hai mươi
    Nghìn sau em bước vào hai mốt
    Ánh mắt vòng tay vẫn rạng ngời!
    TTT
  6. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ai cũng có khát vọng? Đã là con người hông ai sống ko có mục đích, ko khát vọng..đó là điều ko càn bàn cãi nhìu
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ủa ! Thế cái khát vọng của các bác là cái gì vậy. Em chỉ có 1 khát vọng vào giờ phút này thôi. he` he`..
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  8. Ngoi_sao_bangus83

    Ngoi_sao_bangus83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng à,đập chết 1 số thằng,làm máy trưởng trong vòng 15 năm sau khi ra trường,hơi lâu nhẩy,yêu được cô ấy,và nói chung là bỏ qua tất cả để có thể đạt được mục đích cuối cùng
  9. thien_than_cua_anh

    thien_than_cua_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này ông anh học khoa máy rồi máy 42 à ? , ai nhỉ , em nghe quen lắm , có nhớ không , Kinh tế ngoại thương K43 đây,
    To : All xin lỗi , hơi bị lạc chủ đề 1
    To : Hải Âu : khát vọng của chúng ta là gì anh nhỉ ?
  10. Ngoi_sao_bangus83

    Ngoi_sao_bangus83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thì cưới nhau chứ làm giề

Chia sẻ trang này