1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chú em mầy càng nên qua www.vinhxuan.org để luyện các môn công phu chân truyền mà bọn anh dăm bữa mươi ngày lại chế ra.
    Qua đó mới thấy, ngoài võ nghệ (như Viên Anh), đấm đá (lại như Viên Anh), làm ăn (lão 1), cưới vợ (lại Viên Anh nữa), quan tâm nước nhà (anh Cường chị Diệp), ăn uống (có MSGVovit khoái ăn bột ngọt trừ cơm), ném đá dấu tay (Cuong2007, rồi Kevin Mitnick gì đó), mồm to loa kèn (Trịnh Minh), không gì bằng lòng yêu nước (lại anh Trịnh Minh), hội chứng tâm thần VVN (còn ai ngoài siquandubi, donghailongvuong), etc.. mà chú đã được xem trên đây, bọn anh còn thêm còn các khẩu quyết rất ư là thậm thâm, không thể tỏ bày. Các lão tiên ông như Quân Tài Chí thì bay trên không (cái khí cảm gây ra cảm giác nầy chứ thật ra thì không phải), thiền sư DTA ngồi bồ đoàn mà cãi với gái già Lan Anh, có vị gấp phân cho người lại bỏ lộn vào mồm mình, lại có kẻ tâng sư phụ thành ra chửi sư công (và ngược lại). Lại có kẻ thích cảnh tượng huyên náo nầy mà đâm ra thiết tha với viễn cảnh dân chủ và tự do cho thập loài chúng sinh (bao gồm luôn chú em). Nói chung, không cần tham gia, chỉ nên đi dạo và đọc để tư tưởng ngày càng phong phú.
  2. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    kha ..kha ...hình như bên www.vinhxuan.org có lần đã mở topic www.vinhxuan.org vs www.ttvnol.com .Và mấy anh bên bển nói bên đây toàn trẻ con ...qua bển mấy ảnh vờn vờn ,eo éo ,chơi toàn đòn trá và hoán không biết đường nào mà lần .Đọc hoài chẳng hiểu ,có khi lại nghĩ mấy ảnh học VX riết đâm ra hơi tưng tưng .
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nghe các ông ý nói mãi thì thấy đau hết cả đầu nói lắm hơn đàn bà.Mà các cụ vẫn nói là "nói dài,nói dai,nói dại".Mới đầu còn thấy các bác các anh nói xúc tích ngắn gọn,càng lâm trận càng nói xằng,nghe mà phải công nhận không hiểu các anh các bác nói gì,nói cứ như để cho sướng mồn ý.Mà như thế không nên dùng câu ng si tứ chi phát triển vì xâu đó kô hợp, dùng cái câu "hữu dũng vô mưu" có vẻ hay hơn.
    Các cụ ngay xưa nhận xét đàn bà thường lắm mồm và già mồm nhưng có lẽ câu đó chỉ là xưa thôi chứ còn nay sai bét,nói lắm đến mấy mà chạy đứt dép vẫn không bắt kịp về khoản già mồm và lắm mồm so với 1 số nhân vật trong box này.
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Nơi đây là khẩu đạo quán, phải dùng mồm chứ dùng gì cô em. Dùng mồm để nói, nói cho sướng, thì ắt sẽ sướng mồm người nói, chứ không lẽ sướng ai ... Xin lỗi, anh chưa đủ trình độ cách ngưu đã vật, làm cho cô em khoan khoái qua mồm của anh tại quán nầy.
    2. Học võ để làm gì ? Có khi phải thức khuya dậy sớm, đổ mồ hôi nhảy nhót, đứng tấn, lại rất có thể bị chấn thương về già xương kêu răng rắc, cơ thể rêm nhức toàn thân. Được gì ngoài hoang phí tuổi thanh xuân? Giỏi lắm làm cận vệ, hay dạy võ, tiền bạc chẳng bi nhiêu, hehehe. Vậy mục tiêu học võ là ở đâu sau các tiếng cười hê hê, hay ha ha?
    3. Cô em vào để làm gì thế ?
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất xin anh hãy tỏ ra mình là người có 1 chút văn minh của loài người,và tỏ ra có 1 chút nhân cách.Đừng dùng lời bóng gió để sỉ nhục người khác như thế,anh đừng đánh đồng tất cả mọi người đều có nhân cách như mình.Tôi không phải điếm cũng chẳng phải gái bao để anh thốt ra những lời đó.MÀ anh sống ở đâu ý nhỉ? Nếu anh sống ở Hà Nội khi thích ăn nói kiểu đó anh ra đường Giải Phóng kiếm 1 em mà nói,hoặc đi sàn nhảy kiếm 1 cô,thậm chí vào mạng cứu net 1 cô,các cô đó chấp nhận tôi thì không.
    Nói về vấn đề nói để làm gì nhé. Nói đúng là để sướng mồm rồi nhưng có người nói thì người ta gọi là nhà hùng biện,cũng có người nói bị người ta gọi là thằng điên đó,anh nói sao thì nói đừng để mọi người nghĩ anh là thằng điên là được.
    Điều thứ 2 nhé học võ để làm gì ?
    Anh đã bao giờ đam mê hay yêu thích cái gì chưa nhỉ? Mà chắc là chưa e rằng chưa biết yêu(dù trên lý lịch ghi đã có vợ nhưng không tin được) vì nếu có anh đã không thốt ra mấy câu nói tối nghĩa như thế.1 con người sống có niềm đam mê,có khát vọng,có mục tiêu sống thì mới thấy cuộc sống tươi đẹp và có ý nghĩa.
    Điều thứ 3 nhé anh hỏi tôi vào đây làm gì?
    Anh cũng có mắt cũng có đầu.Mắt anh thì tôi thấy làm việc vẫn bình thường,nhìn được và thậm chí còn đặt được câu hỏi là :"Cô em vào để làm gì thế ?" vậy chứ đầu anh có để làm gì mà lại hỏi câu đó?
    Tôi có đúng 1 câu hỏi là anh bạn bao tuổi mà có thể phát ngôn không suy nghĩ như thế?Tôi không viết anh bạn vào đây bao lâu nhưng có lẽ không biết rằng tôi không thuộc dạng dễ để anh bạn trêu ghẹo hay chửi xéo như thế đâu,lần sau nhìn thấy cô cô tốt nhất đừng có đụng chạm,không chạm nọc thì thôi,chạm ohải cũng không hiền như người ta tưởng đâu.
  6. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    kinh, con gái kiểu này hiếm lắm ! hac_hong_huong ở đâu cho cái địa chỉ nhá, tớ tới làm quen , tớ ở hà nội, đừơng bà triệu , gần hồ gươm đó !
  7. teppingo

    teppingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Điều thứ nhất xin anh hãy tỏ ra mình là người có 1 chút văn minh của loài người,và tỏ ra có 1 chút nhân cách.Đừng dùng lời bóng gió để sỉ nhục người khác như thế,anh đừng đánh đồng tất cả mọi người đều có nhân cách như mình.Tôi không phải điếm cũng chẳng phải gái bao để anh thốt ra những lời đó.MÀ anh sống ở đâu ý nhỉ? Nếu anh sống ở Hà Nội khi thích ăn nói kiểu đó anh ra đường Giải Phóng kiếm 1 em mà nói,hoặc đi sàn nhảy kiếm 1 cô,thậm chí vào mạng cứu net 1 cô,các cô đó chấp nhận tôi thì không.
    Nói về vấn đề nói để làm gì nhé. Nói đúng là để sướng mồm rồi nhưng có người nói thì người ta gọi là nhà hùng biện,cũng có người nói bị người ta gọi là thằng điên đó,anh nói sao thì nói đừng để mọi người nghĩ anh là thằng điên là được.
    Điều thứ 2 nhé học võ để làm gì ?
    Anh đã bao giờ đam mê hay yêu thích cái gì chưa nhỉ? Mà chắc là chưa e rằng chưa biết yêu(dù trên lý lịch ghi đã có vợ nhưng không tin được) vì nếu có anh đã không thốt ra mấy câu nói tối nghĩa như thế.1 con người sống có niềm đam mê,có khát vọng,có mục tiêu sống thì mới thấy cuộc sống tươi đẹp và có ý nghĩa.
    Điều thứ 3 nhé anh hỏi tôi vào đây làm gì?
    Anh cũng có mắt cũng có đầu.Mắt anh thì tôi thấy làm việc vẫn bình thường,nhìn được và thậm chí còn đặt được câu hỏi là :"Cô em vào để làm gì thế ?" vậy chứ đầu anh có để làm gì mà lại hỏi câu đó?Tôi có đúng 1 câu hỏi là anh bạn bao tuổi mà có thể phát ngôn không suy nghĩ như thế?Tôi không viết anh bạn vào đây bao lâu nhưng có lẽ không biết rằng tôi không thuộc dạng dễ để anh bạn trêu ghẹo hay chửi xéo như thế đâu,lần sau nhìn thấy cô cô tốt nhất đừng có đụng chạm,không chạm nọc thì thôi,chạm ohải cũng không hiền như người ta tưởng đâu.
    [/quote]
    Co Co , làm em bái phục quá,
  8. OKOKONO

    OKOKONO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Chà chà không nói thì cũng biét là ghê gớm rồi. Có chi nhẹ nhàng mà nói gây hiềm khích làm chi cùng là anh em trong ttvn mà. Đề nghì Cô cô trình bày bài trên theo văn phong "thất cú" đi. Bài trên cho điểm 5.
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    em ko phải điếm anh à,
    em là con gái nhà lành bên Nga
    TA E anh thích em chìu !
    vài chiêu anh bải bai la ỏm trời
    anh khờ mất nết đi thôi !
    xin mời cụ Minh đệm tiếp !
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trùi trùi, hắc cô vẫn như ngày nào_lúc mới vào box ý. Anh giai họ Bùi mới chọc em có vài câu mà em đã phùng mang trợn mắt. Xem ra vẫn chưa tiến bộ nhiều lắm Nhưng nhờ vậy mà có khối anh theo...ủng hộ. hà hà. Đầu năm 8 vui vẻ đi nhé, cô cô.
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 27/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này