1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he..he..chúc anh Pu mồ yên mả đẹp ..he..he..đầu thai vào con nhà giàu ..cái avatar có ý nghĩa gì thí..
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 29/03/2007
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Quăng lựu đạn
  3. chao_dong_chi

    chao_dong_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ông PU tui cá với ông chuyện đục nhau sẻ không bao giờ xảy ra. Năm nay hết năm tuổi rồi.
  4. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    họ ngán lão M hở bác ?
  5. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vào đây là phải giữ trật tự đấy nhé, ồn ào quá
  6. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Tuẩn đi lang thang ngang qua nhà thương điên. Bỗng nhiên anh ta nghe thấy tiếng ai đó lảm nhảm đằng sau tường rào :
    - Chín mươi chín, chín mươi chín, chín mươi chín...
    Tò mò, Tuẩn leo lên tường, nhìn vào và ....."Bốp!!" - nhận được một cây gậy giáng vào đầu. Ðau quá, Tuẩn buông tay rơi xuống đất và lại nghe thấy tiếng người đó nói :
    - Một trăm, một trăm, một trăm.
  7. dailucquyen

    dailucquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    luyện thôi thủ cơ mặt .
    FF8X đến gặp bác sỹ Fê với 2 má bị bỏng (phỏng):
    Fê:
    - Lại rửa mặt bằng nước sôi à ?
    - Dạ không. Tại em là (ủi) quần áo lại để cái điện thoại bên cạnh. Đang là thì chuông reo, em mới đưa bàn là lên áp vào tai.
    - Thế còn bên kia ?
    - Em chưa hoàn hồn thì chuông điện thoại lại reo tiếp.
    ....
    Tuẩn và Zeroka hết tiền nên rủ nhau đi cướp, cả hai vác súng xông vào một cửa hàng, Tuẩn hô: "Tất cả đứng im, động đậy tao bắn! ". Khi Zeroka bước lên, Tuẩn liền giơ súng ngắm vào đầu Zeroka bóp cò. Thấy Zeroka ngã vật xuống sàng, Tuẩn lẩm bẩm: " Đã bảo rồi! Động đậy tao bắn!"
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, Pu hỡi ! Pu ời ! Sao lại ra nông nổi này. Đầu thai vào kiếp mới mà cũng còn cầm lựu đạn trên tay thì vẫn còn oan nghiệp áh. Ôi tội lỗi tội lỗi.
  9. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    chen ời làm sao bỏ được thói quen quăng lụu đạn nhở ?
  10. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu ,cắt cụt tay và cụt lưỡi thì xong ...he..he..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này