1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Ấy daaa... Em_cháu đừng máy móc kết luận chung theo câu chuyện nhảm ở đây, vì cũng tùy trường hợp, tuỳ mỗi người thôi... khừa... khừa.. ặc !(?)!...
    Trường hợp của lão M thì đúng như em_cháu nhận xét vậy !... Lão M phải tránh xa nhóm từ "bạn bè"... Khừa.. khừa.. Vì sớm hay muộn gì, thì chính "bè bạn" sẽ đâm sau lưng lão M.. ặc !(?)!..
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp ông qúa M ời !
  3. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào giwò chạy vào đây đọc thấy cái con bé này quá đáng quá thể nhá, mồm miệng gì mà chua loen loét chẹp chẹp chua quá chua quá nó mặc áo cà sa rồi xiên 1 lúc mấy bác đem lên nướng chẹp chẹp chuyến này có mỡ để làm xà phòng rồi hehe
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa.. Túm lại bi giờ để tui giúp ông tổng kết / phân tích mệnh giá chứng khoán cổ phiếu "lão M" để bác cuonglhvt kịp đưa lão M lên sàn giao dịch nhé... ặc !(?)!...
    Theo phân tích, tổng kết của PU về lão M mấy ngày vừa qua - mệnh "giá" của lão M có các giá trị như sau:
    1. Lão M suy nghĩ vớ vỉn theo kiểu đàn bà dưa dai.
    2. Lão M ít đọc sách nên dụng chữ không hợp lý.
    3. Lão M có cách đối phó với mọi người (cụ thể là với PU) như đàn bà đối phó.
    4. Lão M khìn khìn như dòng họ Châu Bá Thông.
    5..V..v...
    (tui nhớ không hết - Ông thông cảm )
    Tổng kết lại - loại mệnh giá của lão M là cực bèo (dưới cả mức sàn)... Pà con cần cảnh giác kẻo "tiền mất - tật mang"... Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    M ời, ông diễn vài chiêu katana như múa bok coi đi.
  6. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật. Mình ko hại ai thì ko ai hại mình. Sao bác M lại sợ "bạn bè" đâm sau lưng thế. ( cái nnày thông minh tự hiểu nhe hehhehe!)
  7. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng vừa lĩnh lương xong, ra đường bị thằng cướp ở đâu đâu nhảy đến lụi một dao, lấy sạch tiền. Anh chàng lăn quay ra đất, miệng còn lẩm bẩm: "Mô phật, con đâu có hại gì nó đâu mà nó hại con". Phật hiện lên bảo: "Nó đưa mày về cõi niết bàn sống cho sướng, còn trách móc nó nỗi gì". Anh chàng: "Ặc...ặc" (không kịp "khừa khừa" gì, đi luôn).
  8. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nam mô ai di đà phật. Phật nói chí phải chí phải
  9. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, xin can! Xin can! Cái đó là tui bịa ra chứ Phật nói hồi nào. Bác manhphamvn đừng có "chí phải chí phải" rồi tự mình đi về cõi niết bàn kẻo tui mang tội xúi người khác harakiri nhá.
  10. manhphamvn

    manhphamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trùi làm tui tương thiệt đang chuẩn bị thuốc Rầy uống nè. Chán Bác wé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này