1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @thieuhoacon:đợi vài năm nữa nhé.giờ co co không ở nhà.
    @teppingo : có gì đâu mà bái phục,ông anh àm bị nói kiểu này e rằng là choảng nhau rồi,co co mà có sức co co cũng đập chứ chả dùng đàu với dùng mồm làm gì với mấy người thích chọc gậy bánh xe,sử dụng đầu với loại đó làm mất đi không biết bao nhiêu nơron thần kinh quý giá.
    @ okokono như thế này chưa phải hiềm khích gì,mới chỉ lời qua tiếng lại thôi chứ có gì đâu àm gọi là hiềm khích, mới chỉ là nhận1 trả 2 thôi.Văn co co h ọc ngày xưa chỉ đủ điểm qua thôi chứ chưa đạt điểm 10 nên nên có yêu cầu thơ thì co co chịu rồi.
    @pu pu lượn đi cho nước nó trong,hay định tham chiến đây?Thế ủng hộ bên nào để em lên tinh thần trước,mấy hôm nay em ăn không ngon ngủ không yên ---> đang rất là bực mình,anh thích chết thì nhào vô.
    @ chen: lúc xưa em có nghe 1 bài hát có cái câu :"em vẫn là em như muôn đời muôn kiếp".Câu đó ứng dụng với em kô sai mấy,mấy hôm trước bận quá nên mất tiếng thôi,năm nay bài nhiều quá mà.
    Chớ mà nói 1 hồi hình như em thấy thiếu mất vài nhân vật đình đám.
    1 Lão 1 ,lão ý đã lên tiếng đánh em 2 lần rồi.
    2 Anh Cuong lâu lắm kô thấy tăm hơi đâu cả
    3 Nhà bói toán thế kỷ bác minhtrinh lâu rồi cũng không thấy ho tiếng nào.
  2. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Mắc cười wá!!!
  3. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    ờ mà hình như em nói ngược, thế chứ AY dạo này có khoẻ không?
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. ... Nếu anh sống ở Hà Nội khi thích ăn nói kiểu đó anh ra đường Giải Phóng kiếm 1 em mà nói,hoặc đi sàn nhảy kiếm 1 cô,thậm chí vào mạng cứu net 1 cô,các cô đó chấp nhận tôi thì không.
    2. Nói về vấn đề nói để làm gì nhé. Nói đúng là để sướng mồm rồi nhưng có người nói thì người ta gọi là nhà hùng biện,cũng có người nói bị người ta gọi là thằng điên đó,anh nói sao thì nói đừng để mọi người nghĩ anh là thằng điên là được.
    3. Điều thứ 2 nhé học võ để làm gì ?
    Anh đã bao giờ đam mê hay yêu thích cái gì chưa nhỉ? Mà chắc là chưa e rằng chưa biết yêu(dù trên lý lịch ghi đã có vợ nhưng không tin được) vì nếu có anh đã không thốt ra mấy câu nói tối nghĩa như thế.1 con người sống có niềm đam mê,có khát vọng,có mục tiêu sống thì mới thấy cuộc sống tươi đẹp và có ý nghĩa.
    4. Điều thứ 3 nhé anh hỏi tôi vào đây làm gì?
    Anh cũng có mắt cũng có đầu.Mắt anh thì tôi thấy làm việc vẫn bình thường,nhìn được và thậm chí còn đặt được câu hỏi là :"Cô em vào để làm gì thế ?" vậy chứ đầu anh có để làm gì mà lại hỏi câu đó?
    Tôi có đúng 1 câu hỏi là anh bạn bao tuổi mà có thể phát ngôn không suy nghĩ như thế?Tôi không viết anh bạn vào đây bao lâu nhưng có lẽ không biết rằng tôi không thuộc dạng dễ để anh bạn trêu ghẹo hay chửi xéo như thế đâu,lần sau nhìn thấy cô cô tốt nhất đừng có đụng chạm,không chạm nọc thì thôi,chạm ohải cũng không hiền như người ta tưởng đâu.
    [/quote]
    Bé ngoan, anh đã cho bé 5 sao, đúng điểm cháu ngoan bác hồ mang khăn quàng đỏ rồi nhá.
    1. Anh dân nhà quê, em làm ơn cho bản đồ Hà nội, nhất là chỉ kỹ càng các điểm em đã gợi ý nhá.
    2. Ai nghĩ gì về anh, anh chẳng quan tâm. Nghiêm trang mà nói, thì anh thấy lo lắng nghĩ thiên hạ nghĩ gì về mình là căn bệnh của dân ta do uống nhầm thuốc từ bao năm qua. Thế nầy nhá, xem báo chí Việt Nam, có thằng Tây ba lô nào qua VN, khen nhà ta một phát, sướng rên người, báo nào cũng đăng. Nhưng ai mà chê, thì trước hết, xem chê cái gì, nếu dính dáng đến các quan điểm xã hội hay chính trị, thì không đăng, hoặc là chửi. Đó là với người nước ngoài, ta đụng tới hổng được nên có khi phải la "các thế lực thù địch ở ngoài". Hehehe, cho nên từ ngày em biết đọc báo và suy nghĩ đến giờ, có khi nào em hỏi tại sao lúc nào lời khen đến với ta tấp nập, mà nước ta lại tấp nập nghèo vẫn hoàn nghèo? Cho nên, cô em bắt chước anh nè, đừng lo thiên hạ nghĩ gì về mình (dù mình biết mình không được xinh lắm, vẫn mặc)
    3. Khổ, đã bảo là có vợ rồi, mà cô em vẫn không tin. Quả là duyên trời, hehehe.
    Thế, cô em mê võ à? Học võ gì vậy? Anh cho vài lời khuyên,
    Nếu em tập Karate, nhớ rằng tâm phải sáng như gương, lặng như tờ
    Nếu VX, mềm mại, nhu nhuyễn, vui vẻ, thân thiện, hoà nhã, đẹp trai như anh(dù em là gái)
    Nếu Thái Cực Quyền, tâm hoà khí ổn
    Thái Cực Đạo, cũng thế - TCQ và TCĐ vốn từ môn THái Cực Lạc mà ra, nên yếu chỉ tâm pháp như nhau
    Nếu là VVN, anh xin làm bàn tay thép với điều kiện cô em phải từ ái
    Nếu boxing, đừng cãi với anh, đi sửa mũi đi. hehehee
    4. Chọc em dễ ợt. Cùng lắm để em chưởi rủa, hỗn hào vài câu, đâu có sao. Em tức chứ anh có tức đâu. Hehehe. Ở đây anh chỉ ngán anh Trịnh Minh và ĐHLV thôi. Hehehehe
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bác vove làm em nhớ tới mấy bài phỏng vấn người nước ngoài của đài tàng hình.
    Lẽ ra phải bắt đầu bằng câu "Đã quen với món ăn Nam chưa?" (Như Phóng viên Lonelymanus hỏi Gem). Ai đời lại hỏi "Bạn thấy đất nước của chúng tôi như thế nào?" Như thế nào thì từ từ người lịch sự sẽ nói phải không anh Vove???
  6. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0

    @ vove nhé,chứ vove nghĩ em thừa hơi sao mà tức?Em chỉ không thích anh đụng chạm đến em theo hướng sỉ nhục như thế,anh không liên sỉ mặc anh còn em có liêm sỉ của em.
    Nếu vào mạng hay cả ở ngoài đời ai nói gì cũng tức thì e rằng chết nghẹn từ bao giờ rồi.
    Em từ trước đến giờ thường không hay quan tâm lắm đến những lời người ta nói nhưng không có nghĩa em bỏ qua tất cả những gì người ta nói mình .Nếu người ta góp ý em lắng nghe,người ta sỉ nhục em sẵn sàng trả miếng,còn nếu người ta nói xấu em bỏ qua.Bỏ qua những gì đáng bỏ qua nhưng rát tiếc có những cái không được phép bỏ qua.Em định nghĩa cái không được bỏ qua có lẽ khác với anh nên anh cứ việc mà ôm cái chiết lý của mình mà sống em theo không nổi.
    Nghe kiểu này thì em đoán 90% anh sống ở nước ngoài.Báo chí mà không thể tin được tất cả,nhà văn thường nói láo nhà báo thường nói điêu.MÀ em thấy ông anh cũng xứng đáng là người con đất Việt đó chứ,dòng máu tự hào cao chỉ thích khen không thích chê,có những bài bào nêu khuyết điểm hình như anh không chịu đọc thì phải ,chỉ chọn toàn bài khen mà đọc thôi.
    Nói lại lân nữa cho anh hiểu nhé,anh thích trêu cứ vô tư nhưng đừng có mang giọng lưỡi đó ra sỉ nhục mà gọi là chọc.Còn nếu chưa rõ thì học lại cái khái niệm trêu đùa và chửi xéo đi rồi hãy phát biểu.
    À mà hôm nọ đang đau đầu nên hơi nặng lời,nhưng em cũng không hối hận với nhữung gì đã nói với ông anh đâu.
    MÀ anh sợ ai em cũng không quan tâm cũng không cần ông anh sợ em em là người chứ không pảhi quái vật mà cần ông anh sợ.
    Môn võ thì sau này em sẽ theo học aikido không có tên trong danh sách của anh thì phải.Thực ra cũng không yêu thích lắm nhưng tập cho khoẻ người thôi,với cả đôi khi bực tức kể ra tìm nới đấ đá mấy phát cũng thấy dễ chịu hơn.
    Được hac_hong_huong sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 27/02/2007
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @Vove ah !
    Ông cứ vi vu, thi thoảng tạt ngang tạt dọc nên không chú ý đó thoai... Khừa.. khừa... Cứ tầm tầm mấy ngày như thế này của tháng thì... ông đừng có trêu vào Hắc_Cô_Em (?)... ặc !(?)!...
  8. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0

    cái này nói ra không ai hiểu ,chỉ 1 mình em hiểu (không phải ĐB đâu nha) he..he..
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Em nói nhiều quá nhể ....Mà giờ em dịu giọng nên anh chán em rồi. Chỉ thật tình mong em hiểu rằng anh đã có vợ. Xin lỗi
    Mà nè, đừng thèm học võ, phí thời gian lắm. Anh đây chẳng biết võ gì, chỉ đọc mấy cuốn kiếm hiệp, cũng đủ làm cho quần hùng trong đây náo loạn. Hehehe.
  10. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ăn miếng trả miếng đủ thì thôi quá thì không được,mỗi lần gân lên tốn nhiều trí óc và thời gian tiếc là em kô rảnh lắm,hôm nọ anh trêu đúng lúc kô vui nên em mới trả treo khoẻ thế thôi,chứ bình thường em cũng chẳng thừa hơi nói với anh.LÀm gì ông anh cứ phải khẳng định có goia đình,không nói sợ mọi người khôngbiết sao?Để được ông anh yêu chắc vợ ông anh sư tử Hà Đông gọi làm cụ nhỉ?
    @ lão 1 lão già rồi mà vẫn bóng gió nhỉ,kiểu của lão 1 có mà hết tháng 6 năm nay em vẫn chưa hết bực.Năm nay học nặng nên tâm trạng cũng hay bất ổn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này