1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tri kỉ trên đời khó tìm lắm.
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    M ời, tui khoái tám, tám là tám, là con vịt ! ngô ra ngô, khoai ra khoai , tui mà "chơi " tui nói trứơc mặt ! tui mún đâm ông , tui đâm trước mặt , ko có sau lưng gì ráo ! ok ?! cũng như ông đã từng đập vào mẹt má nhỏ của tui 2 phát nhá, có gì cần thận trọng sau lưng thì tui nhờ ông và mí bác trên này nữa , gạc đờ co Pu nhá ! ới bác VA, bác Chen, bác Cuong, bác DHLV, bác Vove ......... ới..i...i...i...i.......i................i..................
    @cô cô : mẹ kiếp, lão M treo Pu tới tháng 9 lận ,M ời, từ bi chút đê ! tui ko phải con ông nghe chưa ! treo 1 tháng thui. ok !?
    trái đất là cái hố phân to đùng !
  3. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cũng lai là câu đó: Tri kỉ trên đời khó tìm lắm.
  4. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ Cuonglhvt ! Cảm ơn lời chúc của bác !...
    Hum nay cũng ngẫu nhiên trùng vào rằm 15. Sớm mơi hum nay tầm 3 giờ sáng, ngồi hóng mát trên sân thượng nhà mình (trời Sài thành nóng quá)... Tui mới thấy trăng đẹp zữ ah... khừa.. khừa.. ặc !(?)!... Chợt nhớ câu dân ca:
    "Đêm nay trăng sáng quá trời
    Em ngồi em để cái sự đời em ra
    Sự đời bằng cái lá đa
    Đen như mõm chó, đánh cha sự đời.."

    Đêm nay tui quyết tâm thức phia leo sân thượng ngắm Trăng tiếp.. Khừa.. khừa.. ặc !(?)!...
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    ặc ..ặc ..có cút rượu ngâm thơ ngắm trăng mới đủ chứ anh ..he...he..mừ công nhận Sài Gòn mấy hôm nay nóng thiệt ..Đã thế còn cúp điện nữa chứ ..
    tặng anh bài này
    Đêm trăng tình yêu
    tác giả :Nguyễn văn Trung
    Chiều một mình trên phố năm xưa
    Lạc bước giữa đêm đông người
    Rồi một ngày em bỗng đi qua
    Sưởi ấm con tim lẻ loi
    Nụ cười và ánh mắt đam mê
    Trái tim đôi ta không rời
    Con thuyền không còn xa bến
    Con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi
    Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em
    Lời yêu ấy thiết tha chân thành
    Còn gì bằng sánh bước bên nhau
    Cùng ngắm ánh trăng và ngàn sao
    Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh
    Làm trái tim anh đổi thay
    Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng
    Phố xa đêm đông người đêm tình yêu dưới trăng
    Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đua vui đắm say
    Cành hồng trao tay đến tay
    Rộn ràng nghe tim ngất ngây
    Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai
    Ước chi trăng đừng tàn soi tình yêu chúng ta
    Những ánh sao băng qua trời xin lặng im lung linh
    Thì thầm anh nói với em một lời
    Em có biết được trái tim anh yêu mình em.
    bài hát do nhóm GMC trình bày .
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4128
    Được dongbai sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 02/04/2007
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Trời, ông gợi lại ấu thơ xưa của tui. Sân thượng nhà ông chú trên đường Hòa Hảo, ngày không trăng, đêm không mặt trời, đã vài lần tui thấy sự đời bên kia đường.
    Dưới thì xe đông đúc dòng đời trôi chảy, trên cao "sự đời" chậm lại, cuộc sống dừng lại vài mươi giây. Vài chục năm sau, về chốn cũ, hạc vàng bay tếch mù, lầu xưa vắng chủ, trăng tỏ trăng lu ....
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Lão M làm tui nhớ tới hồi nằm vật vạ ngoài công trường. Có hai gã điên ngồi bàn "sự đời" với nhau. Một gã đọc bài thơ của lão M. Còn một gã nói "Sự đời là một nhát dao chém với chưa đủ đứt đôi".
    Bình luận: Người xưa "khôn" thật khi luyện kiếm dưới trăng.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Không biết lúc bóp mũi thì gọi bằng gì nhể???
    Thông thường thì:
    "Rờ" đầu thì gọi bằng CHÚ.
    "Rờ" v... thì gọi bằng (V...) Anh.
    Những lúc... đấu tranh thì cứ đem cái nick của bác ra mà gọi.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 03/04/2007
  9. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    --------
    Hạc vàng bay tếch lầu xưa vắng
    Chốn cũ trăng thanh ngắm lá non
  10. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Wow, giữa trưa đọc 2 câu thơ...1 thoáng kỉ niệm. Tối nay em ráng thức thiệt khuya ...ngắm trăng Không chừng có cái # để mà ngắm á
    Được chentaibk sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/04/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này