1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jamcha

    Jamcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì có việc cần, nên phải xì pam cho đủ 10 bài. Mong các vị thông cảm...!
    Xì pam là xì pam, tèn tén ten....
  2. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cám ơn các anh em !
    Vì ít nhiều các anh em đã góp phần tranh luận để cho nhiều người quan tâm để ý đến Vovinam trong 1 năm 8 tháng qua kể từ khi ĐHLV xuất hiện ở box võ thuật này !
    Thành quả là thành của chung của tất cả mọi người thậm chí 1 số người sẽ rất bất ngờ. Vì trong 1 cuộc tranh luận thì cần có phía đối nghịch và trong số anh em ở đây vô tình (bị gài bẫy) mà đứng ở phía đối nghịch với ĐHLV
    Bác MSGvovit và anh Cuonglhvt à ! Đây chỉ là mô phỏng lại bàn cờ "quân sự" mà ĐHLV đã chơi hồi bé mà thôi . Nhưng chơi ở bàn cờ lớn này thì sướng thật !
  3. manh_minhlong

    manh_minhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác Hong_viên_anh kiếm được ở dâu mấy cô xinh dữ zậy
    em bình chọn luôn. Em thì chả có có mỗi cái này:
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. manh_minhlong

    manh_minhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bác trong ban quản trị ơi em có post nhầm bài lần đầu tiên. Mà cũng chưa ảnh hương đến thuần phong mỹ tục. Mong các bác thông cảm giùm em nha.
    Em xin cảm ơn nếu các bác tha lỗi
  5. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chán chả muốn chửi nữa !
    Tự nhiên giờ thành "Độc cô cầu bại" !
    Mấy có mấy hôm mà "hội đồng võ sư lãnh đạo môn phái" đã xôn xao cả lên. Tất nhiên xôn xao ko phải ở trên các diễn đàn mà qua các email trao đổi với nhau. Hay !
    Anh Phương Thiếu Lâm Việt Nam đã thôi MOD chưa để anh em còn bia bọt và xin vợ đi du lịch miền núi. Vùng sơn cước có nhiều cái hay lắm lắm . Khà khà !
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    đội hình Milan winner Champion League 2007 ..he..he..
    .....................................Dida[​IMG].................................
    Oddo[​IMG] Nesta[​IMG]Maldini[​IMG]Jankulovski[​IMG]
    Gattuso[​IMG]Ambrossini[​IMG]Pirlo[​IMG]Seedorf[​IMG]
    ........................Kaka[​IMG]Inzaghi[​IMG]..................
    Coach Ancelotti[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bác DB này có vẻ thích đá banh nhỉ. Bác có mần được món này không?
  8. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian kiểm chứng mọi thông tin chính xác 100% về ông Trần Nguyên Đạo để bố cáo toàn bộ tất cả trong và ngoài nước về ông này. Mọi người có thể tham khảo bài viết về ông ta ở TAY THÉP .
    Nguồn : http://www.taythep.com/TranNguyenDao.html
    =====================================================================
    Trần Nguyên Đạo, tên thật là Trần Phụng Dương, em trai út của cố Võ Sư Trần Huy
    Phong, ?oGiám Đốc Chương Trình Phát Triển Quốc tế? trong môn phái Vovinam Việt
    Võ Đạo trước kia.
    Đầu thập niên 1970 tại Âu Châu, có một nhóm võ sư người Việt qui tụ lại, thành lập
    ?oLiên Đoàn Việt Võ Đạo Pháp Quốc? dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Hoàng Đức Phi
    Phan (Giáo Sư Phan Hoàng). Là cựu võ sinh Vovinam thời môn phái mới thành lập
    tại Hà Nội, Giáo Sư Phan Hoàng muốn mang tổ chức của mình về môn phái, nên năm
    1973 ông về Việt Nam thăm Chưởng Môn, bàn chuyện nầy. Trong dịp diện kiến
    Chưởng Môn và người lý thuyết gia phụ tá cho ông là Võ Sư Nguyễn Văn Thư, Giáo
    Sư Phan Hoàng xin môn phái đề cử hai võ sư tài giõi để ông bảo trợ qua Pháp, tiếp
    tay với ông xây dựng Việt Võ Đạo.
    Năm 1975, qua sự bảo trợ của Giáo Sư Phan Hoàng, Võ Sư Trần Huy Phong đưa hai
    môn sinh đầu tiên (và cũng là hai người sau cùng, đi trong ?oChương Trình Phát
    Triển Quốc Tế? của Vovinam) đi Pháp: Trần Phụng Dương và chị Nguyễn Thị Huệ.
    Trần Phụng Dương sinh năm 1956, khi đó trong hạn tuổi quân dịch.
    Khi về Việt Nam xin Vovinam đề cử võ sư, Giáo Sư Phan Hoàng hy vọng ?oChương
    Trình Phát Triển Quốc Tế? sẽ mở một cuộc thi tuyển gắt gao để chọn người tài đức,
    mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng khi Trần Phụng Dương đến Pháp, thấy
    đương sự quá kém cỏi về võ thuật lẫn võ đạo, tính tình lại nóng nảy, kiêu ngạo,
    không có tư chất của một võ sư Việt Võ Đạo, nên Giáo Sư Phan Hoàng hỏi lại, thì Võ
    Sư Trần Huy Phong nói: ?oNó là em tôi??
    Chị Nguyễn Thị Huệ là bạn gái của Trần Phụng Dương lúc đó. Sau nầy chị không
    sống với Dương nữa. Sau chị Nguyễn Thị Huệ, Trần Phụng Dương có thêm mấy
    người vợ nữa, mấy bà nầy đều là người ngoại quốc.
    Trần Phụng Dương, nay đổi tên là Trần Nguyên Đạo, xưng là cháu đích tôn của Trần
    Hưng Đạo. Đẳng cấp thực sự của Trần Phụng Dương là Hoàng Đai Đệ I Cấp, anh đã
    được ông LÊ CÔNG DANH chấm điểm cho lên Hồng Đai Đệ Nhị Cấp mấy năm trước.
    (Cấp dưới phê điểm cho cấp trên lên đai, việc nầy chỉ có vô liêm sĩ, thiếu suy nghĩ,
    thiếu tự trọng như Lê Công Danh mới dám làm ! )
    Vào tháng 7 năm 2004 vừa qua, trong cuộc tụ tập ăn nhậu của ?oHội Đồng Võ Sư
    lãnh Đạo Môn Phái (Niên Trưởng)? tại Houston, Hoa Kỳ, Trần Nguyên Đạo nạp
    ?oluận án? xin lên Hồng Đai Đệ Tam Cấp, không ông ?oNiên Trưởng? nào dám phê
    chuẩn. Nguyên Đạo đã chưỡi cho ?oHội Đồng Võ Sư lãnh Đạo Môn Phái? một trận.
    Ngày 1 tháng 11 năm 2004, Trần Nguyên Đạo nhân danh ?oTổng Thư Ký Hội Đồng
    Võ Sư lãnh Đạo Môn Phái? gởi ra một quyết định phản loạn, đề cử cụ Nguyễn Dần
    thay thế Chưởng Môn Lê Sáng.
    Xin mời quí vị nhấn vào nút sau đây để đọc nguyên văn ?oQuyết Định? thay thế
    Chưởng Môn, bản tiểu sử cụ Nguyễn Dần do Trần Nguyên Đạo viết, và tiểu sử cụ
    Nguyễn Dần, qua chính lời tâm sự của cụ:
    Đổ Ngô Chính
    Tháng 4 năm 2005
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian kiểm chứng mọi thông tin chính xác 100% về ông Trần Nguyên Đạo để bố cáo toàn bộ tất cả trong và ngoài nước về ông này. Mọi người có thể tham khảo bài viết về ông ta ở TAY THÉP .
    Nguồn : http://www.taythep.com/TranNguyenDao.html
    =====================================================================
    Trần Nguyên Đạo, tên thật là Trần Phụng Dương, em trai út của cố Võ Sư Trần Huy
    Phong, ?oGiám Đốc Chương Trình Phát Triển Quốc tế? trong môn phái Vovinam Việt
    Võ Đạo trước kia.
    Đầu thập niên 1970 tại Âu Châu, có một nhóm võ sư người Việt qui tụ lại, thành lập
    ?oLiên Đoàn Việt Võ Đạo Pháp Quốc? dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Hoàng Đức Phi
    Phan (Giáo Sư Phan Hoàng). Là cựu võ sinh Vovinam thời môn phái mới thành lập
    tại Hà Nội, Giáo Sư Phan Hoàng muốn mang tổ chức của mình về môn phái, nên năm
    1973 ông về Việt Nam thăm Chưởng Môn, bàn chuyện nầy. Trong dịp diện kiến
    Chưởng Môn và người lý thuyết gia phụ tá cho ông là Võ Sư Nguyễn Văn Thư, Giáo
    Sư Phan Hoàng xin môn phái đề cử hai võ sư tài giõi để ông bảo trợ qua Pháp, tiếp
    tay với ông xây dựng Việt Võ Đạo.
    Năm 1975, qua sự bảo trợ của Giáo Sư Phan Hoàng, Võ Sư Trần Huy Phong đưa hai
    môn sinh đầu tiên (và cũng là hai người sau cùng, đi trong ?oChương Trình Phát
    Triển Quốc Tế? của Vovinam) đi Pháp: Trần Phụng Dương và chị Nguyễn Thị Huệ.
    Trần Phụng Dương sinh năm 1956, khi đó trong hạn tuổi quân dịch.
    Khi về Việt Nam xin Vovinam đề cử võ sư, Giáo Sư Phan Hoàng hy vọng ?oChương
    Trình Phát Triển Quốc Tế? sẽ mở một cuộc thi tuyển gắt gao để chọn người tài đức,
    mang chuông đi đánh xứ người. Nhưng khi Trần Phụng Dương đến Pháp, thấy
    đương sự quá kém cỏi về võ thuật lẫn võ đạo, tính tình lại nóng nảy, kiêu ngạo,
    không có tư chất của một võ sư Việt Võ Đạo, nên Giáo Sư Phan Hoàng hỏi lại, thì Võ
    Sư Trần Huy Phong nói: ?oNó là em tôi??
    Chị Nguyễn Thị Huệ là bạn gái của Trần Phụng Dương lúc đó. Sau nầy chị không
    sống với Dương nữa. Sau chị Nguyễn Thị Huệ, Trần Phụng Dương có thêm mấy
    người vợ nữa, mấy bà nầy đều là người ngoại quốc.
    Trần Phụng Dương, nay đổi tên là Trần Nguyên Đạo, xưng là cháu đích tôn của Trần
    Hưng Đạo. Đẳng cấp thực sự của Trần Phụng Dương là Hoàng Đai Đệ I Cấp, anh đã
    được ông LÊ CÔNG DANH chấm điểm cho lên Hồng Đai Đệ Nhị Cấp mấy năm trước.
    (Cấp dưới phê điểm cho cấp trên lên đai, việc nầy chỉ có vô liêm sĩ, thiếu suy nghĩ,
    thiếu tự trọng như Lê Công Danh mới dám làm ! )
    Vào tháng 7 năm 2004 vừa qua, trong cuộc tụ tập ăn nhậu của ?oHội Đồng Võ Sư
    lãnh Đạo Môn Phái (Niên Trưởng)? tại Houston, Hoa Kỳ, Trần Nguyên Đạo nạp
    ?oluận án? xin lên Hồng Đai Đệ Tam Cấp, không ông ?oNiên Trưởng? nào dám phê
    chuẩn. Nguyên Đạo đã chưỡi cho ?oHội Đồng Võ Sư lãnh Đạo Môn Phái? một trận.
    Ngày 1 tháng 11 năm 2004, Trần Nguyên Đạo nhân danh ?oTổng Thư Ký Hội Đồng
    Võ Sư lãnh Đạo Môn Phái? gởi ra một quyết định phản loạn, đề cử cụ Nguyễn Dần
    thay thế Chưởng Môn Lê Sáng.
    Xin mời quí vị nhấn vào nút sau đây để đọc nguyên văn ?oQuyết Định? thay thế
    Chưởng Môn, bản tiểu sử cụ Nguyễn Dần do Trần Nguyên Đạo viết, và tiểu sử cụ
    Nguyễn Dần, qua chính lời tâm sự của cụ:
    Đổ Ngô Chính
    Tháng 4 năm 2005
  10. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    DHLV post tiếp số liệu đi chứ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này