1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu Đạo Quán - Nơi xả stress, hỏi /đáp thắc mắc tạp loại, tán gẫu thoải mái vẫn không bị xem là spa

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi teppingo, 23/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. khừa... Trong một diễn đàn khác - thành viên trên mạng với nick Thanh Hải đã "phát biểu cảm tưởng" về môn phái Nam Huỳnh Đạo, (sau 10 tháng ròng theo tập thử môn Nam Huỳnh Đạo như lời nick Thanh Hải tự bạch...)... ặc !(?)!... Mời mọi người đọc chơi:
    (Nick Thanh Hải ) - " Có nhiều người chưa bíêt đến Võ phái Nam Huỳnh Đạo. Nếu các bạn đứng ở ngòai xem thì thấy rất hay, nhưng thực chất bên trong không phải là vậy! Sau khi nhập môn rồi sẽ hiểu và biết nhiều hơn trong môn phái này , không đúng như chúng ta mong đợi. Khi tôi viết chia sẽ với các bạn việc này ít ra tôi củng là một người đã từng được tập ở tại sân đình Nam Chơn số 29 Trần Quang Khải Q.1 .
    Muời tháng trời ròng rã không phải là thời gian quá dài, nhưng củng đủ hiểu về Nam Hùynh Đạo xin được kể cho những người bạn chưa hề biết !
    Võ Phái Nam Hùynh Đạo do ông Hùynh Tuấn Kiệt là sư phụ, các "sư huynh" của tôi thì có Dân , San , Tòan , Sơn, Thạch, Hùng , Long, Thi , Chính và còn nhiều người nữa.
    Điều kiện nhập môn:
    Khi vào nhập môn thì đăng ký tại bàn của huynh Chính sẽ phát cho 1 tờ đơn để điền vào các chổ trống được in sẳn. Tên, họ, địa chỉ, trình độ văn hóa, địa chỉ V..v cuối cùng là nhớ đóng tiền học và mua quân áo giày , sau đó sẽ nhận được tờ biên lai tiền lệ phí và hẹn ngày đến nhận áo quần để tập vào những ngày sau đó. Khi đến ngày hẹn cầm phiếu hẹn đến gặp huynh Chính thì chắc chắn sẽ được hẹn lại ngày lấy áo quần nhiều lần sau thì mới có đủ để mặc, có em phải mượn của tôi đôi giày tập đở vì chờ lâu quá hơn 15 ngày mà vẫn chưa có cho đến khi em này chán quá nghĩ học luôn củng vì đôi giày và phải qua học ở môn phái khác! Nhiều phụ huynh của các em nhỏ gặp phải những trừong hợp thế này họ lớn tiếng giận dữ. Ở đây nói một đàng làm một nẻo, cách dạy khó hiểu cố ý hoặc vô tình thì tôi không biết, những việc làm oai cho ra vẻ thì chắc không ở đâu có được!
    dạy đời thì khỏi phải chê mặc dù các sư huynh của tôi không phải là những người đuợc học hành văn hóa đến nơi đến chốn. Sau những giờ tập thường thì ngồi lại điểm danh, và sau đó là những cách dạy đời triết lý thiếu logic. Thí dụ: Khi vào tập tai NHĐ tại sao phải cạo đầu? Cạo đầu là để hấp thu năng luợng mặt trời ?! Sư phụ bây giờ thường là không ngủ vì phải ngồi thiềng. Sư phụ đã từ lâu rồi không sử dụng luợt để chải đầu nữa , mặc dù đầu sư phụ bao giờ củng bóng lộn và có nhiều tóc không giống như các sư huynh phải cạo trọc đầu. Sư phụ ở nhà riêng có thể biết hết các chuyện sinh họat của các đệ tử ở ngoài đình Nam Chơn, nhà sư phụ có đốt rất nhiều đèn mổi cây đèn tượng trưng cho 1 nguời đệ tử, khi cây đèn nào cháy yếu ớt thì người để tử đó có vấn đề về " tâm pháp ". Có dạo nào đó sư phụ giảng cho rất nhiều vị nghe trong đó có rất nhiều người có học vị cao mà họ không hiểu gì cả! Lý do: Những người đó có tà tâm trong người ! Sư phụ coi như là một vị cứu nhân độ thế. Theo thông lệ thì chiều ngày thứ Bảy là các môn đồ của NHĐ phải tập trung tại đình Nam Chơn để học " võ lý " họ tập trung từ những lớp buổi sáng chiều ở các nơi như công viên V..v để nghe sư phụ giảng. Có một buổi chiều thứ Bảy nọ tôi vào đi thử học võ lý để biết nhiều hơn về NHĐ tôi nghe một buổi duy nhất vì cái tính điêu ngoa của ông sư phụ như cú đánh của sư phụ làm chấn động cả thế giới, khi nói đến đó bổng sư phụ dừng lại đột ngột vì nhận ra rằng đang bị hố. Xin lổi các bạn ( còn tiếp )............kỳ sau tôi sẻ kể nhiều hơn về NHĐ."

    " Một hôm nọ sư huynh của tôi yêu cầu các đệ đóng tiền học phí cho việc học binh khí ( nhị khúc ) tại đây nếu học binh khí thì phải đóng tiền riêng. Có một số người chưa kịp đóng tiền thì sư huynh giận nói trách móc: Tụi bây đóng tiền học mà còn tính tóan! Tụi bây có biết ngày xưa sư phụ muốn học nhị khúc phải tốn tiền như thế nào hay không? Sư huynh nói tiếp : Sư phụ phải bán chiếc xe đạp mà thời đó chiếc xe đạp là rất quý và sư phụ phải vào nhà tù để học nhị khúc của một người đang ở tù ?! Sư huynh tiếp tục: Điều kiện trong tù làm sao có nhị khúc để mà tập ! Sư phụ phải dùng củ khoai mì bốc một phần thịt ra bỏ còn lại dây tim chính giữa để trở thành nhị khúc để mà tập, sư phụ chịu khó tập cho bằng được để truyền lại cho tụi bây đến ngày hôm nay vậy mà tụi bây rất tệ ! Tao cho tụi bây đi luôn. Khi nghe đến đó tôi cảm thấy rất phục bởi người đi trước chịu thương chịu khó mở đường cho những người sau này trong đó có chính tôi nữa ! Nhưng tôi tự đặt ra những câu hỏi thắc mắc?! Theo thông tin từ những trang web có thông tin rằng : Sư phụ là con của một gia đình giàu có ở Long An thì làm sao phải đi bán chiếc xe đạp như thế???? vã lại, làm sao có thể sư phụ đi vào tù dễ dàng để tìm học môn nhị khúc của một phạm nhân??? Mà củ khoai mì ở đâu trong tù có sẵn để mà tập ??? Ai có thể trả lời giúp cho tôi để tin trong việc này đi ! Theo tôi nghĩ những câu chuyện trên khó có thể thuyết phục được người nghe. vậy mà sư huynh đứng nói một cách rất ư là tự nhiên. Ngừoi nghe thì cứ nghe cho hết giờ rồi về mà trong lòng cứ vấn vương mãi về sự " kỳ bí" của nó. Có thông tin cho rằng: Sư phụ là cháu 7 hoặc 9 đời của Ông Nguyễn Huỳnh Đức, một người mà nhân dân miền năm rất kính phục mà lẽ nào phải đi học võ của một phạm nhân như thế?!
    Tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào những gì thuộc về chân lý là sự thật, không thể nào đặt niềm tin vào sự ảo tưởng không có giá trị thực tế. Những sự việc trên tôi đã kể ra không nhằm mục đích nói xấu môn phái như ông bạn nói. Ông bà ta có câu nói là: "Trời mưa thì tránh bóng trắng, trời nắng thì tránh bóng đen" ý người xưa muốn dạy rằng: Phải tỉnh táo sáng suốt biết lựa chọn con đường cho mình đi kẻo sẽ bị bước xuống "sình lầy" cho dù trời nắng hoặc trời mưa. Tôi rất cảm ơn ông bạn cho tôi một lời khuyên nên trở lại để tập kẻo uổng! Thật sự tôi không phải là dạng người " Lỡ phóng lao thì phải theo lao" để cuối cùng chôn vùi thời gian vào sự hư không hoặc đặt niềm tin vào sự mơ hồ để rồi cuối cùng thì vỡ mộng. Ông bạn ạ! Thời gian rất quý báu nó qua rồi không dễ gì tìm lại được hãy biết nhận xét và chọn lựa. Thư trên ông bạn có viết: Ông coi ông to lớn quá nên không chịu nghe lời các sư huynh. Nếu tôi thật sư to lớn thì tôi đâu cần phải đến tập tại NHĐ để làm gì ? Các mẩu chuyện tôi đã kể ra trên diễn đàn này dành cho người sáng suốt bình luận một cách khách quan. Thật ra thì cả sư phụ và chính tôi so với cái xã hội loài người to lớn này thì thì như hạt sương nhỏ bé, đừng ngồi đáy giếng mà cứ tưởng mình to lớn. Khi tôi từ bỏ NHĐ tôi mới cảm nhận ra chính mình thật nhỏ bé, trước kia tôi tập tại NHĐ cứ tưởng mình ngon lành lằm. Ôi thật phủ phàng ! Không phải như mình nghĩ. Chim khôn thì tìm cây lành mà đậu bạn ạ ! Chúc bạn vui."
    Khừa.. khừa... Tiếc là các "thiên sứ" của Nam Huỳnh đạo và những nhân vật thoát ly nó không tiếp tục vào box Võ thuật / ttvnol.com như trước đây, để đứng giữa các dòng dư luận khách quan..v..v... Cho thiên hạ bớt đi những kẻ u mê - huyễn hoặc !... ặc !(?)!...
  2. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    lão M cho cái link cái,
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác rất nhiều. Em sẽ thu xếp.
    Ấy! Vô ý thật. Tại em vừa reply vừa download driver.
    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 3 của cu Khỉ. Chúc cu Khỉ ăn no chóng nhớn. Lần sau thế nào cũng gặp tận mặt cu Khỉ mới được
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 01/07/2007
  4. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cho choi thì chỉ là cho - choi (chỗ chơi hay chỗ xả rác) thôi hổng có nghĩa chi, nay lại được cuonglhvt nội suy thành Trò - chơi nữa, hay wá... Thanks.
  5. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    cho choi là gì theo tiếng Kim Chi nhỉ ? bác nèo biết tiếng Hàn xẻng vô tư vấn cái
  6. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    hồi trước có bài của một bác học NHĐ, có nói là sư phụ HTK phát chưởng như sấm nổ, đánh dao găm thì rít gió như đạn bắn, rồi nằng nặc mời mọi người đến tổng đàn NHĐ để tận mắt chứng kiến. Quan điểm của tôi là thời nay mà vị võ sư nào tự sáng lập ra môn võ mới rồi đặt tên là Đạo này Đạo nọ thì .... tôi không dám tin.
  7. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có ngiã là Langpure, Pu, Thieuhoacon (Thiếu hoa - Công tử),... vậy thui.
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    -------
    Tôi đã có lần đến đó để tận hưởng cái chưởng chấn động địa vũ, nhát dao vang rền ... nhưng chắc K biết tôi có tà tâm nên cho chú nhóc (16 - 18 tuổi) ra tiếp, tôi có nhả ý xin vào phòng trong phía sau tấm màng dày để xem những tiếng thình thịt phát ra từ đâu ? như sau thế ? nhưng bị cản, sau đó tôi có xin phép đi loanh quanh bên ngoài một vòng để tham quan. Công nhận với các bạn rằng trong ngôi đình này có bộ Bát bửu tuyệt đẹp, toát được cái hồn Nam bộ của một thời mở cõi.
    Chỉ thương cho các em xa xứ, tận cùng của mọi việc vẫn là hai chữ ... mưu sinh !
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hỏi anh Google đi Phu, PU làm biếng quá chài
  10. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1

    ------------------------
    Chúc Đôi bạn DongBai tận hưởng niềm vui bất tận của cuộc sống gia đình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này