1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu hiệu cổ vũ cho DTVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 22/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khẩu hiệu cổ vũ cho DTVN

    Hình như CDV VN mình chỉ biết một câu thôi thì phải: "Việt Nam Việt Nam"...hết.
    Theo tôi thì chúng ta nên sáng tác vài khẩu hiệu cổ vũ, tôi xin góp ý trước:

    -"tiến lên Việt Nam
    tiến lên Việt Nam",
    vừa hô vừa giờ tay phải lên cao.

    -"ole ole ole ole
    Việt Nam Việt Nam,
    ole ole ole ole
    Việt Nam Việt Nam",
    vừa hô vừa cầm cờ hay khăng quay vòng.

    -"Việt Nam khi tôi chết,
    tôi Việt Nam khi tôi chết,
    tôi Việt Nam đến khi tôi chết,
    tôi Việt Nam đến khi lìa đời",
    vừa hát vừa đập lên tim rồi giơ tay lên. (Nếu không hợp thì đổi chử chết với chữ khác như......??)

    Các huynh đệ có cần tôi thu âm rồi đưa lên internet ko? :D
    Các huynh đệ góp ý đi.

    Ở sân Mỹ Đình sao chúng ta không làm choreography, như tụi AC Milan đó. Nếu khó quá thì chúng ta hãy nượm đỏ SVD với áo đó, cờ đỏ, phiến đỏ, bong bóng đỏ, nhượm tóc đỏ. v,v.
  2. nhaqueaudio

    nhaqueaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Câu sau có thể hát hay nhưng tối nghĩa
    Câu đầu có phải như này không?
    Ồ lê ôlê ồlế ôlề
    Viết nam Viết nàm
    Rất quan tâm thank
  3. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    các anh em ráng sáng tác đi, có ý nghỉ gì, dù nhỏ, cũng post lên đi, biết đâu nó sẽ trở thành khẩu hiệu thì sao.
    Chúng ta nên có vài câu để cổ vũ cho thêm sung, chứ "Việt Nam Việt Nam" hoài nghe nhàm quá!
  4. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tối qua xem lại trận AC Milan 3-0 Manchester United thì nghe được CDV của AC hô cái khẩu hiệu này:
    "chi non salta nerazzurro è - è" (nghỉa là: những ai ko nhảy là tụi đen-xanh)
    vô đây để nghe/xem: http://youtube.com/watch?v=AIjB-72VFV4
    tui nghe xong thì tui nghỉ ra cái khẩu hiệu này cho DTVN:
    "tao Việt Nam đến khi lìa đời, Việt Nam Việt Nam"
    "tao Việt Nam đến khi lìa đời, Việt Nam Việt Nam"
    hát theo điệu của khẩu hiệu của AC nói trên đó.
    mấy bác thấy sao?

  5. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Ứng với điệu nhạc này có câu : "thằng nào bán độ là con chó, chó"
    Hát được đấy.
  7. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    còn câu này thì sao:
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
    máy bác đóng góp ý kiến coi, tối ngày cứ cực đoan, chả làm dc cc gì cả.
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
    "tao là người Việt Nam, Việt Nam Việt Nam Việt Nam"
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Câu này hay hơn:
    "tao và người hâm mộ Việt Nam bị lừa, bị lừa!"
    Mấy năm trước tôi còn hâm mộ đội VN hơn bạn nhiều, cổ động hết mình luôn. Bỏ tiền mua đấu giá quả bóng có chữ ký của các tuyển thủ quốc gia để ủng hộ, bỏ tiền ra mua vé cho cả công ty đi xem một trận bóng bán độ của VN . Hai trò đó của tôi là chuyện rất nực cười cho đến tận bây giờ. Hiện nay tôi cũng ủng hộ đội VN nhưng cẩn thận hơn rất nhiều.
  9. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến, Quốc VƯợng và các cậu thủ bán độ khác là những sản phẩm và hậu quả của xã hội và phong cách giáo dục Việt Nam.
    Chúng ta chữi họ là bán độ, trong khi chung ta cá độ bất hợp pháp, có nghĩa là tiếp tay cho tụi trùm độ đẻ mua chuộc các cậu thủ, như vậy thì chúng ta đóng vai trò gì trong việc này?
    Các bạn hảy xem lại xã hội Việt Nam đi, cờ bạc, ruọư chè tràn lan. Các người lớn đã làm một tấm gương quá xấu cho các bạn trẻ.
    Các bạn đó không được giáo dục một cách đàng hoàng. Việt Nam ta có câu "tiên học lể hậu học văn". Cái câu đó dường như đã bị lãng quên thì phải. Chúng ta tập chung học tiếng ngoài, họcláy xe, học cao học, vậy mà chúng ta quên đi các nghi lể làm người, những cái mà quang trọng hơn tất cả.
    Các bạn nghỉ đi, Văn Quyên, Quốc Vượng và các cậu thủ bán độ khác, có lổi gì? Họ có khác gì chúng ta không?
    (theo: http://www9.ttvnol.com/forum/vffc/956667/trang-2.ttvn)
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    chết cười với bác, cầu thủ bán độ nghe khán đài hô thế này đái mẹ ra quần

Chia sẻ trang này