1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu hiệu cổ vũ cho DTVN

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ntn1987, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mà hô đêk gì không hô.Toàn thấy tao..tao..chết..chết.Nghĩ được cái mới mẻ thì dùng,bê với bắt trước của thằng khác mất mặt lắm!Đơn thuần chỉ cần hô : Việt Nam..Việt Nam cũng thấy quyến rũ rồi.Lời nhỏ với ntn1987.chả nhẽ nhà nào có con nghiện ma tuý cũng đổ là: Nhà trường..xã hội..hàng xóm lắm người xấu quá nên con tôi nghiện trách nhiệm thuộc về xã hội hay sao?Sai nhận sai ,đừng đổ lỗi với phân bua kiểu này.Nghe nhàm lắm!!
  2. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bắc chước? Mất mặt?
    Thế Tiếng Việt mình đang dùng hay "bắt trước" Tây viết bằng chữ La Mã (Roman) thay vì chữ tryền thống (Hán). Bạn đang viết dùng chữ la Mã vậy bạn có thấy mất mặc không?
    bạn đang dùng Microsoft Windows, một sáng kiến của người Mỹ, vậy bạn có thấy nhục không?
    Bạn có biết điệu "go west" hay "stand up" đã được bao nhiêu CDV mượn, đổi lời và hô chưa? Từ Tây Ban Nha, cho tới Ý, Anh, Hàn Quốc, Nhật, Úc, v.v.
    Bạn có biết điệu "ale ale" đã được bao nhiêu CDV hát chưa?
    Nếu bạn xem trận Nhật-Việt Nam thì bạn sẽ biết rằng các CDV Nhật mượn những điệu nhạc của Tây và đổi lời mà hát.
    Xã hội tạo ra con người bạn ạ.
    Chính cái xã hội của Việt Nam làm cho các cậu thủ đó như thế.
    Các người lớn đã làm một tấm gương quá xấu cho giới trẻ.
    Là một thành viên trong xã hội, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân và người khác.
    Đó là một tật xấu của người Việt.
    Không ai chịu trách nhiệm, không ai biết xin lỗi, không ai có ý thức. Chỉ biết đổ lỗi cho người khác, tự cao bản thân.
    Nếu văn Quyến là em trai của bạn hay con của bạn, thì bạn có nói những gì bạn đã nói hay không? Bản sẻ giải thích thế nào khi nó thấy cờ bạc và cá độ đang xãy ra lang tràng ở Việt Nam?
    Rồi một ngày nó noi gương xã hội, đi cá độ và rồi bán độ. Bạn sẽ nói gì? Bạn sẽ tự trách mình vì không biết giáo dục em mình, không biết làm gương cho em mình. Bạn sẽ ghét nó hay bạn sẽ thương nó và nguyện sẽ chăm sóc cho nó nhiều hơn?
  3. lamagun

    lamagun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hờ....công nhận Gừng càng già càng cay.Ý của tôi có lẽ bạn chưa hiểu rõ.Tôi chỉ muốn nói:Tất cả đừng đổ cho xã hội.Nếu nói như bạn tất cả tội lỗi đổ cho những người lớn???Bạn chắc hiểu câu : Gần bùn mà chẳng...Xã hội tác động lớn,nhưng bản tính-bản chất lại là chuyện khác.Tại sao có những người cũng như vậy mà người ta không xa ngã?Hoàn cảnh cũng bi thương không kém,xuất thân cũng bần hàn.Nếu nó là em tôi.Tôi sẽ nói: Ở cái lứa tuổi 20 mày đã là người trưởng thành trên mọi phương diện,nếu mau mắn mày có thể đã là bố của người ta.Nên mọi chuyện mày làm,mày đã có suy nghĩ cân nhắc của 1 người đã lớn đã trưởng thành.Nên tất cả những gì mày làm,mày phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và lương tâm của mày(nếu có).Còn với tao mày vẫn là em,nhưng không vì thế mà tao bao che hoặc cãi chầy cãi cối cho những cái sai lè lè của mày.Chính vì cứ bao che rồi thì: Thôi!! PHạt nó thế đủ rồi làm hỏng bao con người!Mà đến giờ tôi vẫn tự hỏi: Tiền chúng kiếm cả tỉ bạc thời hoàng kim đâu hết?Mà đến nỗi bâyh phải về quê rồi đi đâu lọc cọc đạp xe?1 bài lấy tình thương-thông cảm?Hèn đến thế là cùng..!
  4. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến phải được trừng trị.
    xin lỗi, ý tôi muốn nói là chúng ta nên có trách nhiệm hơn. Chúng ta phải giáo dục giới trẽ để chuyện này không xãy ra nữa.
    Những gì giới trẽ thấy, họ sẽ bắc trước.
    Xã hội cờ bạc, ruợu chè của Việt Nam đã đóng một cai trò rất lớn dẫn đến chuyện đấy.
    Chuyện này là một bài học cho chúng ta.
  5. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    làm thịt, làm thịt, làm thịt ,....giết , giết, giết....sát sát sát
    nghe hoành tráng ko các bác
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Cái này cậu đi thuyết cho mấy ông cao cao trên cửa sổ ấy. Nói với dân đen bọn tớ ăn thua mịa giề.
    Tớ cũng là thằng "xuất thân ko may mắn, ko đc giáo dục đầy đủ đây" đang mong cậu và các bác cao cao khác có trách nhiệm. Đừng có nói suông thế. Chắc nhiều người cũng mong cháy gan cháy ruột những điều cậu nói sẽ thực hiện đc
    Được trongthuc sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 19/09/2007
  7. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Gọi là tệ nạn xã hội thì thằng nào không dính là thằng may mắn ! Giả sử có quả bom nổ ùm phát trên phố, thằng nào may mắn không chết thì cũng éo nên vỗ ngực bảo mình giỏi hơn thằng chết, bảo thằng chết là ngu. Chẳng qua do mình đau bụng ngồi trong nhà WC nên không chết thôi !
  8. ntn1987

    ntn1987 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tóm tắc lại là ai cũng có lỗi!
    mấy bác và tôi lạc đề hết rồi!
    người ta đang kêu khọi sáng tác khẩu hiệu cổ vũ thì đem chuyện quá khứ vô, nhãm quá.
    co viết thì viết theo đề đi.

Chia sẻ trang này