1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khau Phạ -Tú Lệ - Mù Căng Chải - SaPa : Ngắm ruộng bậc thang và cảm nhận cái hồn của người Việt ( 31

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Alo_TongDaiDay, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    tặng ôm xế nhà ku d3 cái hình ( cảm ơn ku vì 2 đứa bay không ính nhau giữa đường he he
    [​IMG]
    @sys : lượn đi ko anh làm thịt giờ
  2. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0

    Điểm danh : 23h59'' cả nhà ngủ thôi kẻo mai đi làm muộn
    Alo thông báo ọp chai phải mấy hôm nữa ... thôi cứ ngỏng cổ lên mà chờ
    Tối nay ẹp cọpfi trước đê. Chị Chát đã điểm danh, chị Gấu, em Choác, em Xoè đâu rồi?
    @ anh Ếch : nầy giữa trung tâm HN mà anh còn được chíc thêm một nhát nữa ah ... sang thật, xài hẳn quota cho cả chuyến sau... CHÚC MỪNG ANH
    ... không có ôm vẫn phải móc lốp nhá, huhu thưa cả nhà từ đầu lúc đi đến giờ tớ chịu tai tiếng quá
    Thanks4ALL - 9trip ''n'' SeeU
  3. echxanh78

    echxanh78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @Alo: Mọi người cám ơn Alô rất nhiều, mặc dù Em mang phận " Liễu yếu đào tơ" nhưng đã tổ chức rất thành công, rất mong có nhìu chuyến đi như nì nữa!
    @Em Trangchíclốp : vía E nặng quá nên dù Anh đi một mình vẫn bị cô ém! Nhưng Anh cũng rất vui khi được làm xế của cô, mong rằng có cơ hội được đi với E lần nữa, nhưng lần nầy A sẽ làm ôm may ra săm lốp không bị Chích như vầy.
    Không đau vì quá đau!!!​
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    ôi tay cự phách
    [​IMG]
  5. lababo2010

    lababo2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ôi chú bô đẹp zai... thiên thần của đời cháu :))
    nhìn đi nhìn lại mỗi chú nổi bật nhất
    cháu nhớ chú...:x:x:x
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híhí, em vẫn nhớ vụ này và sẽ có dịp đòi nợ bác nhá
    Bác đi với em thì quá yên tâm roài nhở, chắc sẽ ko có bị chích nữa
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, tối nay conf tý nhá
    Chú cháu lababo kinh kinh quá, nhớ nhau thì đi chỗ khác nhá
  8. D3

    D3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Anh êchxanh sau khi bị thủng xăm 5 phát đã chán nản quyết định bỏ lại cả ôm lãn xe đi bộ độc hành về Hà Nội.
  9. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ai rảnh lên lolly book coffee nhà e Gà nhỉ
    29 Tô Hiến Thành bà con nhá :D
    Chắc khoảng 8h là đẹp nhỉ, ki ki, ai thích hú hí thì đến sớm hơn cho vui ạ :D
  10. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là từ "đêm qua" về đến h, e đã phải "quần quật" làm cái báo cáo 3 ngày của em trong 45'' _ cho 1 đống quần áo tả phí lù trở lại tinh tươm, mà cứ thấy ng đau đau vì hăng máu đẩy xe cho các xế + cộc đầu vào xà nhà ở Suối Giàng.....
    Ui rời ơi.................... tối nay cafe thôi cho nó mát khè khè

Chia sẻ trang này