1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khau Phạ -Tú Lệ - Mù Căng Chải - SaPa : Ngắm ruộng bậc thang và cảm nhận cái hồn của người Việt ( 31

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Alo_TongDaiDay, 22/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocdekhoc

    nhocdekhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy mềnh ủng hộ zhưng mà đi zhư thế đi lục tốn hơn bọn kia tầm gần Lít đấy nhể Cứ xác định thế đê . Mà topic Hot thế 2 ngày đã lên đến 10 tr roài
    [/quote]
    ăn chơi ! sợ jì mưa rơi.
    E tính thế này..lục tốn hơn lít nhưng ko bụi,ko hại xe thì hơn lít đó là tốn hay ko bác. (sorry các bác vì em tính toán theo 1mặt của sự việc)
    Nhất là ng đam mê ảnh ọt như bác thì có 1 ngày ae m rủ nhau lang sờ thang chụp choẹt tha hồ, biết đâu có ảnh dự thi đại hội năm sau từ bây h (nếu bác có mà đoạt giải thì để e nhận cho nhé)
  2. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn vứt xe lên tàu thế này thì còn j là phượt nữa
    Đèo Khau Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30km[1]. Nằm ở khu vực giáp giới giữa huyện Văn Chấn và huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái , đèo Khau Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Tú Lệ, Tà Sì Láng v.v. ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển.
    Nhắc đến đèo Khau Phạ bây h vẫn còn cảm giác lâng lâng ko thể nào quên trong cái giá buốt thấu xương của mùa đông đúng dịp tết âm lịch, mưa, gió, sương mù, ko nhìn quá được trong phạm vi 2 mét, toàn thân, chân tay tê cóng lạnh buốt, thỉnh thoảng lại phải đỗ lại chạy nhảy cho nóng lên thì mới cầm lái tiếp được và bị lạc mất đoàn nhưng cuối cùng cũng được tới chân đèo. Điều đầu tiên làm là lôi bao thuốc ra mà loanh quanh đến 5 phút mới châm nổi vì chân tay vẫn còn tê cứng. Rít một hơi thật sâu, cảm giác thật tuyệt vời.
    Chúc mọi người có chuyến đi đáng nhớ
  3. duongan_nd

    duongan_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thả một viên gạch ạ, định không đi nhưng nghe các bác tính có nguyên một ngày ăn chơi ở sapa nên cũng máu, cứ bon chen cái đã
  4. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    nói đến đèo thì cung nì đi qua rất nhiều đèo đẹp đó là đèo Khau Phạ , Ô Quy Hồ , đèo Khế ...
    mình cũng đã nghĩ đến phương án đi từ tối t5 như mọi người nghĩ , nếu đi như thế mỗi người sẽ phải chi thêm khoảng 350k cho vé tàu , xe , ăn chơi 1 ngày ở Sapa
    với mình sẽ vấn có 2 phương án cho cả đoàn , sẽ thống nhất phương án vào buổi op theo số đông các thành viên ( quá dân chủ he he )
  5. TraDa333

    TraDa333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2009
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm cả 2 phương án: đi tàu từ đêm trước ( chắc là không nhiều người đâu ) và đi xe máy sáng sớm hôm sau.
    Ông nào nhiều thời gian và nhát gan như tôi thì đi tàu, ông nào máu cảm giác mạnh và mê bụi đường thì chạy xe.
    He he, bọn tôi thề sẽ không dần các ông bằng rượu tối hôm đó .
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ em sẽ ké cùng bác, nhưng em lại chả rượu chè gì bác có buồn không.
    Bạn Windy đi với tớ đi
  7. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    xóa
    Được ledattiensinh sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 23/07/2009
  8. ledattiensinh

    ledattiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà tin lời con Dê Cụ nhá
    Cứ chuẩn bị tư tưởng 300km rồi lại Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm đi
    Mà Trà đá đi không thấy thủ quỹ vào nhể .
    định trốn à ?
    Đợt này ko biết có đi được với chú Alô không nữa , thấy có nhiều gái đẹp vào ĐK là ta cứ hóng đánh dấu xem sao
    He he, bọn tôi thề sẽ không dần các ông bằng rượu tối hôm đó .
    [/quote]
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Alo...Bác này trực ở Tổng Đài phải ko ạ.???
    Bác cho em join 1 xuất nhé,,,boy,,,nếu *******c thực lòng ko xế em thì bác cho em độc hành ạ,,,
    Mà chơi ít ngày vậy bác.???Chơi vài ngày cho bõ đi...
    .....
    Nghe tiếng bác lâu nay,,hi vọng được cùng đi chuyến này với bác ạ....
    @anh Ngọc: đi và làm xế cho em đi ,,,ko là em tiết lộ hết thiên cung bí sử của bác đấy...
  10. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0

    @ trà đá : chú cứ quấy anh thế sao bao anh ghét ^_^
    @lê đất : bác chạy cùng em đi cho vui ( nhìn bác đổ đèo bằng drea chiến phê quá )
    @ElLula : các bác cứ đú theo nhau xế độc hành thế nì thì chết em thôi , cứ cái kiểu nì em phải làm thân " tam bồn . tứ bồng ... " thui
    @ all ôm xế : nếu đi tàu lên Sapa mà có gửi xe sẽ đồng nghĩa với việc đi tàu chợ , mà theo kinh nghiệm vài chuyến đi tàu của em thì nó thật khủng khiếp ...vất hơn đi 300km nhìu

Chia sẻ trang này