1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu phần ăn trong quân đội

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi gentleknight, 15/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ngoài khẩu vị thì VSATTP cũng không kém phần quan trọng. Dù sao tớ thấy Vissan nó vẫn có uy tín khá lớn ở Sài gòn
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Bia mắc, uống dzô say làm sao tác chiến khi có báo động được :))
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [:D] chỉ có giò chả ngoài chợ bỏ hàn the thì chuyện đấy rõ như ban ngày, chứ đã doanh nghiệp làm ăn lớn như Vissan, CT thì VSATTP là phải có, ko thì chết. cho dù công đoạn chế biến sao thì ra thành phẩm, người ăn ko bị đau bụng đi ngoài là ok [:D]
    nhưng cái em bàn ở đây, quan trọng nhất là khẩu vị. Vissan đúng là có tiếng ở thị trường SG thật, nhưng nếu cho cho lựa, dám cá bác hỏi, người ta ăn pate gan 1 lần là ngán cả đời, ăn chả lụa, giò thủ là phải rất lâu sau nữa mới ăn lần 2 [:D] [:P]. hồi đó nhà em bỏ sỉ, cuối cùng chỉ còn lại cái kia là trụ được [:P]. để chất đống em ăn trừ bữa đến bệnh luôn [:D]
    thấy cái đoạn lính TS mô tả cái pate là nghi nghi rồi [:D], phải ăn rồi mới thấu hiểu nổi khổ [:D]
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Giò của Vissan toàn bột vs hương liệu là chính ko có hàn the ===> hơi nhũn, ko dai, ăn hơi chán nhất là loại giò cho mắm vào thì bỏ tủ qua đêm mà bóc ra ăn dở rồi thì ...=))
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Ừ giò VISSAN ăn chán thật, nhà tớ có hai thanh niên đang tuổi ăn mà mua về bỏ trong tủ lạnh chúng nó cũng chả thèm rớ. Tuy vậy ăn giò các nhãn hiệu lạ thì tớ cũng không dám ăn, sợ chết sớm vì ung thư. Pate gan thì ăn tạm được. Pate thịt các loại thì thôi, cho cũng không thèm. VISSAN hiện tại bán được các loại thịt tươi. Ở VN bây giờ ăn cái gì cũng nơm nớp, nhưng không lẽ nhịn đói?
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nói thiệt các bác, em thấy giờ cái nào mà không có chất bảo quản, vậy cũng đỡ, ăn nhiều, sau này die thì tự bảo quản thi thể luôn, [:P]
    đúng là không đâu khổ như lính TS, bữa ăn tươi thì ít, ăn đồ hộp thì nhiều. người ko biết tưởng ăn đồ hộp ngon lắm, sướng lắm... ^:)^ nội cái đoạn lấy hoa quả đóng hộp ra nấu canh, em chưa ăn, chỉ tưởng tượng thôi đã muốn ^:)^
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Người miền Nam có câu "Sang như đĩ" và "sang như Mỹ", không biết câu nào có trước câu nào ăn theo

    Tủ lạnh của lính Mỹ ở Tân cảng chứ đầy bia lon mang từ Mỹ sang

    [​IMG]
    My Fridge - Stocked Up For An Evening Of Relaxation
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    NHỮNG ANH LÍNH NUÔI QUÂN TRÊN TÀU HQ-571

  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Khẩu phần C-ration của lính Mỹ ở VN

    [​IMG]

    Trẻ mồ côi ở Đà nẵng, nhìn dĩa thức ăn chắc cũng là đồ hộp khui ra, xúc xích đậu hầm. Tuy nhiên bên cạnh là quả táo còn tươi
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Chào các bác,em muốn mua lương khô bay mà ngoài miền bắc ra ở ĐN hay sài gòn có chỗ nào bán không ạ?em cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này