1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu phần ăn trong quân đội

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi gentleknight, 15/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    hàng nhà bác có khả năng là hàng đểu rồi
    mau gửi cho mình để mình kiểm định hộ nhà bác

    Gửi rồi miễn trả lại
  2. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    em đã xài hết cả hộp rồi bác ạ,em nhờ mấy bác coi dùm để biết đường mua tiếp thôi ạ [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em đang lo cái trên cơ bác chứ cái dưới thì ngay web công ty 22 cũng trưng bày vậy mà :((
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cái này mình ăn rồi, dợ ẹt à[:D], chả cái nào là giả đâu, chẳng qua là mẫu mả change thui[:P], xao bác lại thích ăn cái mà bất đắc dĩ không nấu được thì người ta mới ăn\:D/
  4. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Vì đơn giản thấy nó lạ miệng nên mua về gặm thử cho biết...Đâu có giống với những người ngày nào họ cũng phải gặm mấy cái cục này đâu mà biết >:):)" smilieid="27" class="inlineimg" border="0">:)

    Ngày xưa,em từng gặm cái này sái cả quai hàm nên giờ nghĩ vẫn sợ :-ss
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    mua về đề phòng lúc hết cơm ban khuya thôi bác ơi,chứ gặm cả ngày thì có mà chết [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em bẻ nhỏ ra bỏ vào cối xay sinh tố đánh thành bột mịn rồi hòa với nước sôi ăn cũng dễ lắm đó bác,giống như ăn bột ngũ cốc vậy nhưng ngon hơn [r23)]
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    8.411
    Những chiến sỹ anh nuôi giữa đại dương

  7. TanHaNoi

    TanHaNoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/06/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    'Lẩu thai chuột' thành món khoái khẩu
    Monday, June 24, 2013 2:19:37 PM


    Print Email


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]BẮC NINH (NV).- "Quý ông" ở tỉnh Bắc Ninh đang đua nhau thưởng thức món ăn "khoái khẩu": lẩu "thai" chuột mà họ cho rằng giúp họ "tăng cường khả năng giường chiếu."

    [​IMG]
    Chuột là món khoái khẩu của nhiều người ở Việt Nam. (Hình: DL Facebook)

    Theo báo mạng Người Đưa Tin, món lẫu "thai" chuột đang rất được ưa chuộng tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Người ta cho rằng các món ăn "độc địa," quái chiêu, dị thường… đều có thể thay thế loại thuốc Viagra, giúp tăng cường khả năng sinh lý.

    "Thai" chuột được săn lùng từ đàn chuột cái đang mang bầu. Đàn chuột này hiếm khi được bày bán công khai ở chợ. Người "sành điệu" phải đặt hàng trước ở chỗ quen biết, mới có hy vọng tìm được "hàng."
    Chuột mẹ được nhúng nước sôi, cạo lông trắng phau để sẵn. Cho đến trước giờ "khai tửu," người ta mới đặt một nồi lẩu giữa bàn ăn gồm xả, gừng, lá chanh, muối, nước mắm … Chuột mẹ còn được gọi là chuột "bầu" được đặt ngửa trên bàn. Các gia chủ dùng dao rạch một đường từ ngực dài xuống hậu môn của chuột, để lòi bên trong ít nhất năm - ba chú chuột con đỏ hỏn vẫn còn đang nhúc nhích. Các "thai" chuột, còn được gọi là "chuột bao tử" được nhúng nước nóng sơ, rồi đặt vào nồi lẩu.
    Các "quý ông" đua nhau "thưởng thức" món "chuột bao tử" với rau sống, và uống một chung rượu để "giải mùi tanh." Nhiều người cho hay, sẵn sàng bỏ ra khoảng 10,000 đồng, tương đương 50 cent để được ăn một con "chuột bao tử" vì tin rằng "đàn bà ăn vào thì khoẻ mạnh, còn đàn ông thì tăng khả năng giường chiếu bội phần."
    Có người còn cho biết, "chuột bao tử" đã được luộc nước sôi thì virus dịch bệnh không còn đường nào "sống sót." Hơn nữa, mỗi người còn nhậu một ly rượu cồn 40 độ để tin rằng đã "tận diệt" tất cả các loại ký sinh trùng có thể còn bám trong cơ thể chuột.
    Cũng theo Người Đưa Tin, các con chuột mẹ vừa bị mổ bụng thì được thui vàng, trở thành một món ăn hấp dẫn không kém đối với cư dân địa phương. Nhiều người cho rằng, hiện nay nhà nào không có thịt chuột trong bữa ăn, coi như "không thức thời." (PL)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168300&zoneid=2

    @-)=))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    'Lẩu thai chuột' thành món khoái khẩu
    Monday, June 24, 2013 2:19:37 PM


    Print Email


    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]BẮC NINH (NV).- "Quý ông" ở tỉnh Bắc Ninh đang đua nhau thưởng thức món ăn "khoái khẩu": lẩu "thai" chuột mà họ cho rằng giúp họ "tăng cường khả năng giường chiếu."

    [​IMG]
    Chuột là món khoái khẩu của nhiều người ở Việt Nam. (Hình: DL Facebook)
    Theo báo mạng Người Đưa Tin, món lẫu "thai" chuột đang rất được ưa chuộng tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Người ta cho rằng các món ăn "độc địa," quái chiêu, dị thường… đều có thể thay thế loại thuốc Viagra, giúp tăng cường khả năng sinh lý.
    "Thai" chuột được săn lùng từ đàn chuột cái đang mang bầu. Đàn chuột này hiếm khi được bày bán công khai ở chợ. Người "sành điệu" phải đặt hàng trước ở chỗ quen biết, mới có hy vọng tìm được "hàng."
    Chuột mẹ được nhúng nước sôi, cạo lông trắng phau để sẵn. Cho đến trước giờ "khai tửu," người ta mới đặt một nồi lẩu giữa bàn ăn gồm xả, gừng, lá chanh, muối, nước mắm … Chuột mẹ còn được gọi là chuột "bầu" được đặt ngửa trên bàn. Các gia chủ dùng dao rạch một đường từ ngực dài xuống hậu môn của chuột, để lòi bên trong ít nhất năm - ba chú chuột con đỏ hỏn vẫn còn đang nhúc nhích. Các "thai" chuột, còn được gọi là "chuột bao tử" được nhúng nước nóng sơ, rồi đặt vào nồi lẩu.
    Các "quý ông" đua nhau "thưởng thức" món "chuột bao tử" với rau sống, và uống một chung rượu để "giải mùi tanh." Nhiều người cho hay, sẵn sàng bỏ ra khoảng 10,000 đồng, tương đương 50 cent để được ăn một con "chuột bao tử" vì tin rằng "đàn bà ăn vào thì khoẻ mạnh, còn đàn ông thì tăng khả năng giường chiếu bội phần."
    Có người còn cho biết, "chuột bao tử" đã được luộc nước sôi thì virus dịch bệnh không còn đường nào "sống sót." Hơn nữa, mỗi người còn nhậu một ly rượu cồn 40 độ để tin rằng đã "tận diệt" tất cả các loại ký sinh trùng có thể còn bám trong cơ thể chuột.
    Cũng theo Người Đưa Tin, các con chuột mẹ vừa bị mổ bụng thì được thui vàng, trở thành một món ăn hấp dẫn không kém đối với cư dân địa phương. Nhiều người cho rằng, hiện nay nhà nào không có thịt chuột trong bữa ăn, coi như "không thức thời." (PL)
    [/FONT]


    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=168300&zoneid=2

    :-ss@-) =))
  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Không vật nha các bác :)
  9. luongmy

    luongmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    1
    [r23)] Cái này mà đua vào khẩu phần ăn trong quân đội à ! thằng con hoang [r37)]
  10. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Công bằng mà nói thì mùi vị cái này thua xa lương khô tầu khựa bán đầy trên Lạng Sơn

Chia sẻ trang này