1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu phần ăn trong quân đội

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi gentleknight, 15/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    267
    Sao mấy thằng bạn mình bên hải quân bảo khẩu phần ngon lành lắm mà, mấy ông trên bộ lại khổ sở vậy à
  2. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    Hình như lính chuyên nghiệp thì chế độ ăn uống đảm bảo hơn là đám lính nghĩa vụ thì phải...

    Tớ cũng có thằng bạn là lính chuyên nghiệp, nó bảo ăn uống cũng được lắm...
  3. Inteltigence

    Inteltigence Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    67
    Lính bây giờ sống cũng ổn các ban à. Tuần trước mình lên f9 đồng dù củ chi chơi với thằng bạn làm phó tiểu đoàn trong đó, thấy ăn uống cũng đc lắm, chưa kể cuối tuần thăm nuôi người nhà lên ăn uống như hội chợ, thể thao giải trí cũng ok lắm. Nói chung là 18 tháng linh nghĩa vụ ko có gì.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lính bây giờ sống cũng ổn các ban à. Tuần trước mình lên f9 đồng dù củ chi chơi với thằng bạn làm phó tiểu đoàn trong đó, thấy ăn uống cũng đc lắm, chưa kể cuối tuần thăm nuôi người nhà lên ăn uống như hội chợ, thể thao giải trí cũng ok lắm. Nói chung là 18 tháng linh nghĩa vụ ko có gì.
  4. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    hải quân tiền ăn cao hơn mà bác.Đợt em đi 1 năm tăng đến 3 lần tiền ăn,nói chung là ko ngon thôi chứ chả đói,ngày đâu tiên em đã quán triết là phải chắc dạ đã rồi làm gì thì làm nên bữa nào cũng chơi ít nhất là 3 bát(có hôm gần chục bát=)))
    thangs trước dc gọi đi tập huấn,ăn theo suất của lính tàu thấy còn ngon và đầy đủ hơn ở nhà,ăn xong còn có hoa quả tráng miệng,gà,cá,thịt ăn chán thì t hôi:))
  5. hoangan2212

    hoangan2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tụi đc ăn cơm chung với ông sĩ quan ở cấp Thị , ăn uốncũng khá xôm , nhưng cơm nấu tệ quá k khô thì nhão , mà mấy chả có chịu ăn đâu toàn về nhà ăn , k ăn nhưng vẫn phải nấu , để qua đêm thì đem nuôi heo với gà , phí của thật
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]
  7. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0

    sao lại gọi là lương khô bay hả bác Đoàn ? chẳng nhẽ cái này dành cho phi công?
  8. QDNDVN2010

    QDNDVN2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    1
    Lại chuyện anh nuôi cắt xén thực phẩm. Bà bô em thi thoảng được mấy bác anh nuôi trong sân bay quân đội mang thịt lợn ra bán cho, mỗi lần cũng chục ký, đặc biệt là dịp gần tết còn đổi bánh chưng nữa cơ [:D]
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]

    cứ lúc đói, có cái này nhai rào rạo, xong uống 1 ngụm nước ^^!
    mì sợi to kiểu của bọn Đông Á (Nhật, Hàn) sợi nó to gấp 3, mà đủ chất trong đó, ăn nửa gói là thấy căng bụng :)>-, bảo quản lại được lâu
  10. Walkers

    Walkers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bà già e có mối làm ăn ở học viện chín,h tr,ị quân sự kêu bộ đội ở đó ăn "vương giả" lắm.
    Mổ lợn, mổ gà, trâu, bò ... cho bộ đội ăn thì chỉ ăn thịt. Còn nội tạng và chân, cổ, cánh, xương... thì thanh lý hết cho bà già e. Chỉ riêng có T7, CN thì ko hiểu sao họ lại ăn hết[:D] làm bà già e thất nghiệp[:P]

Chia sẻ trang này