1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu vị âm nhạc

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lordzeus, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cái web này mới nên còn up ít bài quá! nhưng nhìn chung là được, vào đấy chỉ vào mỗi cái music box, còn bên ngoài thì mặc kệ nó, thick làm gì thì làm.
    riêng với bản thân tôi thì tôi thick kiểu biết nhiều nhưng thể hiện ít hơn là những kẻ biết ít mà thể hiện qua nhiều, chẳng ick gì cho đời!
    tôi nói như vậy ko biết các bạn trường XD có bực mình ko nhỉ? nhưng tôi thấy nói đúng là nói hay rồi. sự thật thì mất lòng nhưng thuốc đắng lại giã được tật.
    bố nghe death , black thì cứ nghe. bố nghe power, heavy thì cứ nghe kệ bố, bố về nhà bật loa hay cắm head phone vào mà nghe. tôi ghét bố tụ tập ở 1 quán cafe bật nhạc ầm ĩ, xen lẫn tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng súc vật... rồi các bố gật giũ... như thật! rồi các bố tu rượu ừng ực, rồi các bố thể hiện đủ thứ trò...
    các bố ra đường gặp chị em, các bố vỗ ngực: anh là rock fan chân chính... em nghe death chưa? ôi những âm thanh chát chúa điên cuồng mới đáng yêu làm sao, em biết ko, thằng lead chạy ngón như điên, đầu gật lia lịa.. như thế mới là rock chứ! mấy thằng nghe ballad á? muỗi, bọn chúng nó chẳng biết gì đâu em ạ, đua đòi thôi!...
    thi thoảng tụ tập bạn bè, các bố lại cố tỏ ra sành điệu bằng cách văng tục ( giống như những ngôi sao!), những từ tôi hay được nghe nhất là F..k, sh.t. ôi những khuôn miệng xinh xắn!
    xin các bố! đừng giết chết rock như thế!
    xin một lần nói khẽ với mùa thu
    rằng xốn xang, gió cũng đưa trăng về với biển
    con sóng cứ nhẹ nhàng tan biến
    lang thang một đời, về với cát ngẩn ngơ...
  2. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là những nét điển hình của Rockfan thời nay. Chị có thể thông cảm bởi những thằng nghe Rock lắm hầu hết là những kẻ bôc đồng, ăn nói bặm trợn... mặc dù còn một vài cá nhân vẫn giữ được nét điềm đạm... ít lắm.
    Có thể hiểu ảnh hưởng của Rock tới tâm lý người nghe rất lớn, đặc biệt là khi xem những videoclip của Black Sabbath, Ozzy hay Manowar cũng vậy... Thể loại Heavy của Black Sabbath hay Manowar là thể loại nghe để mà phê, tương tự như Black hay Death. Nghe kiểu đó thực sự em không thấy hay, nhưng nó truyền vào ta một liều thuốc kích thích rất lớn... Ai hiểu được cảm giác đó? Ngoại trừ Rockfan và mấy vị... nghiện hút... Chơi Rock không giống như những thể loại khác, nó cần một động lực thúc đầy, cần một cái gì đó khơi dậy nguồn sáng tạo: đó là ma tuý. Thứ gây nghiện đó tạo cho các Rocker một cảm giác lâng lâng, dành chọn niềm đam mê cho sự sáng tạo... Đó là lý do tại sao các Rocker hầu hết đều dính tệ nạn xã hội, bị nhiều người căm ghét đến vậy... Còn các Rockfan thì sao? Chắc cũng rứa.
    Còn vấn đề về Rock Bụi... Đó là điểm tụ tập của dân Rock HN. Đến đó nghe thực sự không khá hơn ở nhà được bao nhiêu nhưng nó có một điểm khác biệt rất lớn: ở đó có nhiều người cùng nghe, cùng thưởng thức, cùng gào thét... nó khí thế hơn ở nhà rất nhiều. Nghe Rock mà cắm Headfone thì mất hẳn nét độc đáo của Rock: ầm ĩ và đập phá....
    Fear of the Light​
  3. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    mời vào đây nghe rock: nghetructuyen.org
    nghe rrock cũng cần phải hợp cạ chứ nhỉ!
  4. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Dùng cái nick củ chuối này câu bài tị. Cũng xin đính chính một tí là tôi chả fải Rock fan cái quái gì hết. Chỉ vì có một vài bài bằng cái nick đầu tiên có post vài bài về Rock, thế rồi bị ông anh 6feetunder1980 yêu dấu treo lên bằng cái lí do vớ vỉn --> cái nick này ra đời trong sự bức xúc và vì cái lí do với vỉn đó --> nick củ chuối. (Vào đề dài quá!)
    cấm đong hàng lung tung. Mụ để thời gian đi lùng hộ tôi vài thứ của độc ở HN có khi lại hơn. Mà dạo này mụ chết ở cái xó nào thế? Chả thấy mon men offline, offmess gì cho tôi cả. Cứ đợi đấy. Hè này bò ra đến HN rồi, mụ bít tay tôi.
    Hờ, đúng hết, trừ cái câu lão fán nghe Rock có chất dễ hấp dẫn con gái hơn. Điên! Mụ cứ vào đây, tôi dắt mụ cho đi nghe bạn tôi gào death. Ấn tượng ko phai. Hứa chắc đấy. Đi làm để dành tiền, hè bò vào chỗ tôi, ok?
    thất vọng quá ku anh. Viết bài mào đầu thì hay, mà nghe ku anh fán câu này, tôi chỉ mún nhét nguyên cái đĩa LP vào mồm ku anh để ku anh ngậm lại. Mất hết cả thiện cảm. Xì Chất Rock trong người, bộ gặp ai cũng khoe ra là "anh nghe Rock đó em" sao? Mà có khoe thì người ta mới biết mình ko fải là dân tóc vàng nhảy xếch chứ!Tôi, thậm chí quen một ông anh đến tận 1/2 năm mới biết ông ấy nghe rock vào dạng.. kinh dzị. Thế mới gọi là có chất Rock trong người, ku anh ạ!
    Còn cái vụ Rockfan, hà hà... nghe đến Heavy metal là được công nhận Rockfan sao? Chắc kiểu này "fan-dốc" lại vô tình (hay cố ý nhỉ?) có thêm một kẻ đồng minh. Xin thưa với ku anh, fan-rock ko dựa trên thể loại nghe đến dòng metal nào, mà ở cái tai của họ có thể nghiệm được cái hay ở chỗ nào cơ! Còn rock ballad chẳng qua là chất trữ tình thể hiện rõ rất, êm ái và dịu dàng nhất thôi. Bất cứ người nào nghe cũng có thể cảm được. Với tới Heavy metal quá đơn giản, chả có gì cao siêu... Nếu đưa ra cái cung bậc để chọn fan-rock thì chắc tôi vứt lên tít lít quá, chẳng hạn nghe đến Death. He he...
    Còn với tôi á, LP ko được nêu ra tiêu biểu như một band rock thực thụ đâu. Tự dưng đâm ra nghi ngờ một tí, sao ông anh lại chọn cái band rock-rap này dzạ?... Mà, với tôi thì giọng Lam Trường nghe truyền cảm, ấm áp hơn cái giọng đọc Rap như bị ma dzí trong band LP á! Nếu muốn tách bạch ra thì thế này cụ thể hơn này... Tôi ko thể chấp nhận một thằng vừa cất cao giọng với The Unforgiven hay Nothing Esle Matters,rồi lại ỉ ê "Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc..."...
    vote cho chị 5* cho đoạn này. Khỏi bàn luận thêm.
    nghe Rock fải có ko khí, cô chị ạ! (mà con gái đúng ko nhở? chắc lớn tuổi hơn!) Mà quán cafe thì sao lại có cả tiếng súc vật nhỉ? Chắc là chó sủa rồi, HN cũng lắm chó thật nhở? Tôi lại khoái ngồi quán cafe mới chết, và cũng khoái
    cái cảm giác giật giũ. Hổng lẽ "ko thật" thì giật giũ làm gì? Tụi "fandốc" đó cô chị, tụi nó chả ngu gì mà giật giũ đâu ạ. Vì giật giũ ko quen thì... mỏi cổ fải dán salonpas thảm thương lắm... He he... Còn cái kiểu thể hiện đủ thứ trò chia làm 2 loại ạ. Loại kinh dzị đến mức ngả mũ chào, và loại đua đòi thể hiện. Cô chị cứ túm hết cả đám vơ vào, dám miểng dĩa lại văng lung tung.
    nhiễm thôi cô chị ạ. Thói quen ấy mà. Có nhìu kẻ đâu có nghe gì cũng văng chả thua ai hết. He he... Còn những khuôn miệng xinh xắn ư? Xét lại. Em thấy dân Rock, phần lớn đốt thuốc lá như còi tàu xe lửa. Môi cứ gọi là thâm đen, miệng cứ gọi là toàn mùi thuốc lá. Đâu có dùng lip-ice đâu mà môi hồng tự nhiên cơ chứ ạ? Hé hé.. Em cực kì dzị ứng với thuốc lá. (Sau này hi vọng, người yêu em đừng có hút thuốc... trước mặt em. Còn sau lưng thì ráng đốt cho đã đi, rồi nhai kẹo sin-gôm xong hãy đến chỗ ngừi yêu)
    thêm một câu đáng vứt vào sọt rác. Nói thế mà nghe được. Ầm ĩ và đập phá. Thế cái thể loại gothic, Ballad mà ku anh nhắc đến đem vứt vào chung với Pop hay Rap nhỉ?
    Túm lại, chuyện gout nghe nhạc là của mỗi người. Hôm trước có đi offline box Trịnh trong này, cứ tưởng mình nhắc đến Rock thì.. loạn mất. Cuối cùng, phát hiện ra quá nhiều chàng yêu Rock mê Trịnh. Và... phải nói là ấn tượng khi mí chàng, chàng nào đàn guitar cũng thuộc dạng tạm ổn. Hát nhạc Trịnh cũng truyền cảm, mà hát ballad cũng hay. Còn gào Death thì ko hợp ko khí. Nhưng túm lại, có cá tính... Suýt lăn quay ra chết vì choáng!
    Còn chuyện nghe Death, Brutal hay Black thì đó là sở thích thôi. Ko đi sâu vào nữa. Còn bề ngoài ư? Tớ có khá nhiều bạn mê Rock như điếu đổ, kiến thức về Rock hơi siêu, nhưng bề ngoài sạch trơn, dễ thương dzã man con ngan. Đừng có túm hết vào Rock như là những kẻ lập dzị như thế. Năm 2004 không còn là năm 1994, để những ai nghe Rock đều trở thành... dzị nhân ngoài hành tinh.
    Còn với tôi á? Cái kiểu mà ku anh bảo tìm hiểu về rock để update kiến thức tôi còn chấp nhận được, chứ để đi xổ lung tung (sai cũng ko ai biết!) thì coi như chọn nhầm người. Nên nhớ, nếu mún tán tỉnh bằng kiểu khoe cái vỏ Rock fan thì nên chọn mí em... mù Rock hoặc mí em tập tành (hay đua đòi nhỉ?) nghe Rock ý! Nhưng cẩn thận, biết đâu bạn thân của em ấy lại mê rock thì... cứ liệu liệu chuồn đi là vừa... he he.
    Tôi thì vẫn thích một cậu nghe Rock, chơi đàn tàm tạm, đủ để cho tôi nghêu ngao vài bài như Forever, thank you for loving me, still loving you là được rồi. Hoặc nghe tôi gào đến cháy họng She''s gone, điên điên với vài đoạn melodic ngẫu hứng là OK. Tóc dài ko quan trọng, có điều phải hợp với khuôn mặt và dáng người (khiếu thẩm mĩ của tôi vào loại Tb-Khá đấy!), có... đốt khói cũng được, nhưng vừa tầm thôi, và nên lịch sự quay mặt đi nếu tôi có ngồi đó. Nhậu nhẹt thì ok, nhưng đừng lầy quá! Bạn mời thì uống, đủ sức còn kiểm soát được mình là good. Ít ra để khi tôi chán đời đến cùng cực, tôi túm cổ đi nhậu còn biết đường lôi cổ tôi về... He he... Đừng ở bẩn quá. SG nóng lắm, ngày tắm 1 lần là xong. Đồ mặc chừng tuần cũng được, nhưng nhớ sài Downy đậm đặc để.. khử bớt mùi. Và trên hết là cũng đủ sức hâm hâm, điên điên một tị. Để còn tuỳ theo ngẫu hứng của cả hai đứa mà hấp! Phớt tỉnh một tí, nhưng bất cần thì... có lẽ chẳng qua nổi tôi... Túm lại, đơn giản chỉ thế thôi... à, còn nữa, phải biết chút ít về Trịnh để còn buôn với tôi, chút ít về pop, những bản nhạc hay thì ko thể bỏ. Vài bản bất hủ, đỉnh của mọi sự đỉnh, nói chung mỗi thứ một ít. Nói chung là để tôi nói còn biết mà nhận xét, chứ đừng làm cục đá còn để tôi làm vẹt. Xong, hết rồi đó... À mà dạo này đang bùng nổ việc fanh fui các... đạo sĩ - tức nhạc sĩ đạo nhạc của nước ngoài. Nên cũng mong là nghe đủ để biết mình ko bị lừa, và chỉ cho tôi biết tôi ko bị lừa. Như kiểu bài Renaissance Faire của Blackmore''s night thì bị Bảo Quốc "mượn" từng đoạn giai điệu để viết nên một 16 tuổi như dở hơi ý mà... he he (Hơi cá nhân một tí!). Rồi, hết thiệt rồi đó.
    (Mụ TDNT đừng có bon chen vào há! Để tôi quăng lựu đạn tị!)
    p/s: tôi có thói quen hay quote lại để nói chuyện cho dễ hiểu hơn thôi. Ko có ý moi móc hay ác ý đâu! Hôm sau buôn tiếp!
  5. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài thấy khẩu khí có vẻ ngang ngược gớm, xong nhìn xuống cái chứ kí thì hoá ra là Cold Play
    Con gái khó lường thật
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hà hà hà... Kha kha kha... Cười muốn rớt cái quai hàm ra. Ờ hớ, hoá ra là bản In my Place của ColdPlay, ko hề để ý. Nghe cậu nhắc mới phải đi ngồi lục lại để xem bài đó ở đâu? May quá, vẫn còn để kiểm chứng. Chỉ nhớ là được đọc một bài cảm nhận hay suýt chết về cái bài nì, có một câu cũng hay suýt chết và muốn gửi gắm cho một người, nên mới túm nó làm chữ kí. Còn nghe thì... chưa nghe qua. Khục khục.. tội lỗi, làm anh bạn chồng của HHB bức xúc đến thía nhở?... Khẩu khí ngang ngược thì có vấn đề với việc nghe rock hay sao hở chài?
    Và nếu anh có ra đi & để tôi lại với một mình đây
    Thì tôi vẫn sẽ chờ. Vâng ! Tôi vẫn sẽ chờ !

    Cũng ngọt ngào và có vẻ chân thực hơn khi có ai đó gào Nothing''s gonna change my love for you bằng cái giọng giả tạo và cười nhếch môi khi thấy đứa con gái trước mặt mình... đang đần thối mặt ra vì... sung sướng và vì ngượng... Con gái là chúa thích nghe những lời hứa suông (sorry các girl nhá!). Sự thật luôn luôn thế! Cứ hỏi bất cứ cô gái nào mà ko thích bài hát đó đi, nếu có, đó là một sự cá biệt. Và tôi, có lẽ thuộc vào số cá biệt đó. Rõ hứa vớ vỉn! Ko thay đổi. Chắc hẳn ko ai lại ko biết Nothing on earth stays forever... Tuy có vẻ hơi bảo thủ, nhưng... tình yêu lại là điều dễ thay đổi nhất. Ko tin, cậu cứ nhìn gương mọi người đang thất tình kia kìa. He he...
    Mà có nói đi thì có nói lại. Tôi chỉ hứa là tôi chờ, chứ ko ko hứa là tôi ko thay đổi, tôi ko hứa là tôi sẽ ko yêu ai đó. Biết đâu tôi chờ để có thể gặp nhau, và đem một người khác ra giới thiệu, He''s my honey. Hờ hờ hờ... Chuyện đời mà... Có gì là ko thể xảy ra đâu. Mà tôi lại là đứa dễ thay đổi nhất trong những đứa dễ thay đổi. Cả thèm và chóng chán. Thích ai cũng chóng vánh và hết thích cũng chóng vánh...
    Nếu cậu có còn gì để nhận xét, thì nên nói cái gout âm nhạc của cậu đi. Tôi chỉ đang nói đến gout bạn trai của tôi thôi. Ai bảo đưa ra hình tượng để làm mẫu, chứ người yêu kô luôn thế. Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể tìm được người ấy cho mình đấy... Hờ hờ... Có lẽ vì thế mà tôi mê ý nghĩa của bài If I could fly đến mức lúc nào cũng rên ư ử trong mồm:
    No fear, no pain
    Nobody left to blame
    I''ll try alone
    Make destiny my own
    I learn to free my mind
    Myself I now must find

    Là lá la... Ballad nhưng hay. Tôi xin trích một đoạn trong bài tôi viết cho anh tôi qua đây nhá! Mà bài tôi viết đó là bài Trigger đấy! Bằng cái nick Trigger cùng với đoạn chữ kí "Don''t care what people say - Just follown your own way"... Tèn tén ten..
    Hãy lắng nghe và anh sẽ hiểu được nhiều điều. Không chỉ là metal và gật lắc. Không chỉ là những giai điệu ồn ào chát chúa với giọng gào khàn đặc như muốn tra tấn người nghe. Không chỉ là lãng quên tạm thời những chuyện muộn phiền. Hãy nghe và suy nghĩ để khi trong tai anh không còn nhạc thì trong tâm hồn anh một điều gì đó mới mẻ nảy mầm và cuộc sống có chút gì đó thi vị. Nghe nhạc bằng đôi tai là đủ nhưng để cảm nhận nó phải có tâm hồn và để hiểu nó cần... động não. Nói chung là nên ưu ái và trân trọng âm nhạc bằng cách bỏ chút thời gian vàng bạc tìm hiểu nghiên cứu. Đôi khi cái tìm thấy ko chỉ là nhạc mà là chính mình. Đôi khi không đơn giản chỉ nghe vì thích mà còn vì ẩn sâu trong đó anh sẽ tìm được niềm tin yêu cuộc sống...
    Kết thúc nhá! Hôm sau buôn tiếp!
  7. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    I could change the world,
    I would be the sunlight in your universe.
    You would think my love was really something good,
    Baby if I could change the world.
    Baby if I could change the world.
    Baby if I could change the world.
    Quả là một bản Unplugged hay tuyệt vời và êm dịu. Dỗ ngọt đôi tai và ru dịu trái tim. Chả trách được... Tôi cũng thích Eric lắm đấy! Thích tiếng đàn réo rắt, thích cái chất du dương giai điệu, thích lyric ngọt ngào, thích tuốt luốt, but... ko thích người có cái chữ kí này chút nào.
    Nhưng dù sao con gái vẫn hảo ngọt, cả con trai cũng thế. Dù ai cũng biết mật ngọt chết ruồi. Nhưng thà chết trong một hũ mật còn hơn rơi vào đống gai chết tan xác... Khục khục... Hoá ra tôi là "đống gai" trong mắt bạn thân tôi. Quái đản thiệt!
    Nhớ lúc nãy đã post bài rồi, giờ đọc lại thiếu mất. Ức! ttvn khìn!
  8. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , có phải Nghĩa GL của HRC ko ???
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hê, chưa nghe bài đấy bao giờ mà cả gan phán bậy được thì đúng là gan cóc tía. Có những người như thế thì làm sao NỀN NHẠC ROCK VIỆT NAM phát triển được nhỉ
    Còn gout âm nhạc hả ? Nói ra sợ bị chửi nhưng thật sự ra thì bây giờ đang thích nghe ca trù phải nói là hay kinh khủng. Còn lại các nhạc khác mỗi thứ nghe 1 ít. Cái nào nghe cũng hay cả ngoại trừ mấy em hiphop khoe mông khoe ngực trên MTV thì và nhạc trẻ Vn hiện nay thì ko thể tiêu hoá được.
    Thánh phán đê
    PS: Nhân tiện nói luôn là cái mode nghe nhạc Rock để cho sành điệu giờ xưa rồi đó là cách đây 2, 3 năm kìaBi giờ phải nghe nhạc khác
    -----------
    Gái già mà chưa có ai yêu công nhận là khó tính thật.
  10. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất My father eyes của Eric . Có lẽ bản My father eyes và Tears in heaven ngoài Eric ra thì ko ai có thể chơi truyền cảm đến vậy .
    To rockgirl 13 : Em là bạn thằng Linhrock bên GT à ...he...he

Chia sẻ trang này