1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu vị âm nhạc

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lordzeus, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    ha ha... pác mới là người phán bậy lung tung đấy pác ạ. Em nghe được tiếng đàn réo rắt là theo cái tai cảm nhận của em. Còn cái tiếng nhạc dập xập xình theo thì... bỏ đi, tính làm gì. Hờ hờ... Quên nói cho pác biết là thèng bạn thân điên điên của em nó mê Change The World đến mức lấy luôn cả nick. Thế em ko biết hoặc ko nghe thì có hoạ trời sập luôn hở? Để em cho pác cái link online, để ngồi nghe rồi... cười khề khà nhớ!
    http://www.mp3raid.com/search/dload/The+Best+of+Eric+Clapton+-+Change+The+World/http%3A%2C%2C%2C%2Cwww-ph.postech.ac.k2281%2C%2C%7Emyung%2C%2Cmusic%2C%2Cchangethewo2281ld.mp3/
    À, mà đúng sai là phải nhận. Một thói quen, cứ nghe đến guitar là dù thế nào, dù có dập tan tành với speed kiểu thrash thì em cũng cho là réo rắt, du dương cả ạ... Hê hê... Pác thông cảm tị
    Hờ hờ, thế thì con xin thưa với Thánh. Thánh ở trên cao cẩn thận kẻo ngã phát thì... móm luôn. Lại chả dám mở mồm để đi đong hàng như con nữa thì nguy. Khi nào Thánh có ý định ở trên mặt đất, Thánh nói, con dắt Thánh đi cho quen chân nhớ. Ai đời lại để Thánh khấp khểnh suốt trên cao được nhỉ? Lỡ trúng gió phát thì... tèo.
    khó tính? À chắc ko? Bởi tôi nhắng nhít dzã man. Mà già cái... giè Người ta 19t xinh tươi fơi fới, lắm anh SG ngắm nghía, măm me thía này... Chọn người khác chê đi pác ơi...
    Nói thế nào nhỉ? Dù em có thế nào thì như bác cũng phải xếp hàng đợi em sắp xếp lịch rồi em nói chuyện .... kia sau nhá! (j/k)
    Ơ hở? Anh Highflyer, hì hì.. lỡ tuôn ra câu thích anh rồi, ko kịp nuốt lại. Ặc ặc... Chả bít có bị "ai đó" đè ra mà tặng cho vài quả chanh vào mặt ko nhở? Dù sao thì vẫn thích anh lắm. Yeah, bé 13 là bạn của anh LinhRock, một người bạn hơi đặc biệt. Ke ke
    Thôi nhớ! Để yên cho em chăn thèng nhóc mới vào nhớ. Pác nào mà hó hé, em xin thưa là em... theo phá đám đến lúc khóc thì thôi. Ko bàn đến Eric, kẻo em đau lòng. Hu hu
    p/s: hehe... mình mới tái xuất giang hồ mà được ai đó vote thêm cho 5*. Sung sướng dzữ dzậy ta? Kiểu này chắc fải tự sung tự sướng vì ko biết ai vote. Chà, có vẻ như mình ko đáng được cái 5* đó. Vote hẳn 1* có khi mình lại khoái hơn. Còn 5*, giống câu sao quá. Hix hix.. Sorry, em hay có tật giật mình.
    Được Rockgirl13 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 13/04/2004
  2. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mới 19 thì xin lỗi, gọi bà trẻ vậy. Chậc. Nhầm tý, bà trẻ thông cảm cho nhá..
    Bà trẻ để tớ giải trình thế này
    Tớ nói bà trẻ không nghe là nói cái bài In My Place ( mạn phép dịch qua tiếng việt là Ở .. chỗ kín ) chứ ko phải nói cái bài kia của Clapton. Mà tớ nói tới tiếng guitar réo rắt hồi nào dzậy cà ???
    Xin thỉnh giáo bà trẻ là thằng bố láo nào dám chứng minh ca trù liên can tới Rock thế, có thể cho tớ cái link được ko để tớ vào chửi cho nó 1 trận Để nó bôi nhọ âm nhạc dân tộc thế này thì chết. Xin được thân ái dõng dạc mà chửi thẳng vào mặt nó 1 nhát #$@!#$!@#$. Tớ ghét nhất bọn cứ thấy cái gì hay hay 1 tý là vơ vào. Nhạc dân tộc của mình thì can mắc mớ gì tới cái anh nhạc Rock hử. Hồ đồ hết sức.
    Tớ cũng đâu có ý đồ đong đưa gì ở đây mà làm ầm lên thế. Ở đời phải biết mình là ai chứ. Có nhẽ gì sa ngã dễ đến vậy .
    À, tớ không thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn
  3. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -----------
    đấy mốt giờ là phải nghe Ca trù! Hì hì! may quá cụ mẹ già nhà tôi lại sắm đến 4 cái đĩa ca trù rồi đâm bây giờ tôi thành người sành điệu!
    Không biết có đến vài hôm nữa nhạc me***ation mà là nhạc sành điệu thì nhà tôi cũng sẵn dăm cái!
    Lão béo có mượn đĩa của mấy cụ ca trù ko tôi cho mượn
    Nhân tiện ghé qua cái chốn XD lắm anh zốc zếch xem xem thế nào mà cũng có mấy em trẻ máu phết! Thế để phệt cho cái quảng cáo ROCK 3 miền nhá!Nhớ bỏ 30000đ thôi nhá! Rồi sau này có đổi sang món ca trù tôi cũng cho mượn đĩa miễn phí !
  4. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    RọcGirl13....
    Khỉ thật!!!! Viết thế mới là viết chứ. Cứ toạc móng heo ra thế hoá ra lại hay... Giống tớ nhể... Cứ thẳng như ruôt ngựa ra xem nào
    Kẻ thì phơi bày những nét xấu của mình, kẻ thì cứ nhằm người khác mà phê phán..... Thế mới là cuộc đời chứ... Cứ nhổ toẹt vào mặt nhau vẫn còn sướng hơn là thì thầm sau lưng ấy nhể!
    Hễ mỗi lần tớ viết một bài dài y như rằng có người bất bình, cho dù đó là thể loại gì đi chăng nữa: từ phê bình, khen ngợi, đến bình luận tỏ quan điểm... Miẹ ơi!!!
    Miẹ Miẹ ơi con muốn....
    Chán đời! Lúc nào cũng có người vả vào mặt mình một cái... Bao giờ cuộc đời mới hết nghiệt ngã... Lần nào viết bài dài dài một chút chít lại phải ngồi viết bài thanh minh...
    Chính ra thỉnh thoảng làm vài cái topic chuyên để lời qua tiếng lại thế này cũng hay... vừa sôi nổi, vừa thu hút được nhiều người tham gia, lại vừa thấy rõ được nhau hơn, thân thiện hơn (chắc là không rồi )
    Mấy cái bài RọcGirl viết được ra phết... 5* nữa chứ... sao lại chê vậy? Câu bài là cái kiểu: Ừ, hay lắm! Đồng ý! Hay! Tuyệt! ... Sau đó là quote một bài dài dài dài... Còn đây viết ra viết, lói ra lói... Việc gì phải xấu hổ thế
    Hehhehe! Nhiều khi tớ hay viết ra những suy nghĩ của mình như vây, đó là cái gì tớ nghĩ, đừng có lôi cả Box này ra như vậy... Thấm thía lắm rồi... Những ai từng tham gia Box Tổng Hợp đều hiểu... Miẹ ơi!!!! Đừng khiến tớ bị hiểu nhầm là lôi mọi người cùng chết chung như vậy!!! Đừng động chạm đến dân Rock XD, kiẻo tớ bị trù dập thì ôém mất...
    Hichichich... Hãy đọc kỹ lại đi... Có thể những gì tớ viết ra để nhằm câu gái, thật đấy, khó tin nhể. Nhưng tớ đường đường chính chính công bố những gì tớ nghĩ và tớ cũng cho rằng một phần không nhỏ những người mới bước vào Rock cũng sẽ nghĩ như vậy (Mình không khác người, không phải thiên thần mà cũng không phải quỉ Satan, không phải bác học mà cũng chẳng phải kẻ ngu đần, chẳng lẽ mình lại nghĩ khác người ta)... Hôm vừa rồi vừa học triết xong: những hiện tượng diễn ra trong những hoàn cảnh càng giống nhau bao nhiêu sẽ có những kết quả càng giống nhau bấy nhiêu, chẳng lẽ không áp dụng được vào đây nhể!!! Hự! Bốp ! Hự! Oé!!!!!
    Lắm lúc mọi người hay phê phán người khác, và có lẽ rất thích điều đó... tớ cũng vậy. Ooeée! Hichichc toàn những lời lẽ khiến người ta chán nản, hichic bao giờ nhận ra được!!!
    Miẹ ơi! Mình viết gì cũng chẳng hiểu nữa, lúc nãy định viết gì bây giờ quên sạch, nó cứ lan man thế nào ấy!!! Thôi để lúc khác viết tiếp vậy....
    Có khi lúc nào rỗi ta lại bàn luận tiếp nhể!!! My YIM: slashingdown!!!! Rất hân hạnh được đón tiếp quí khách!!!! Bái bai!! Xi iu ơ ghên!!!
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác thích nghe ca trù chú ý : hôm nay, chủ nhật, ngày 18/4/2004, vào 19h30 tại hội trường tầng 8, nhà E, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn có một buổi diễn ca trù đấy. Có bà nghệ nhân gì ý, em quên tên rồi, hic, nghệ nhân duy nhất còn lại của HN. Chắc chắn là hay. Ai thật sự có hứng thú và yêu thích nghệ thuật ca trù thì không nên bỏ qua. Vào cửa tự do.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
  6. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    có phải cụ Quách Thị Hồ không ???
    to cái bạn lordzeeeeê gì gì đó? Hồi xưa học chuyên tổng hợp á ?
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    NSND Quách Thị Hồ mất rồi, lamg gì còn mà hát nữa Cái cô hát đó tên gì gì quên rồi. Mà hôm nay mới đọc cái bài này nên bị trễ. Amen
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm qua tớ nhầm ngày. Giờ và thời điểm vẫn thế, nhưng là hôm nay, thứ hai cơ
    Mong rằng bạn đọc kịp
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hụt lần 2. Amen
  10. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái đó dễ thấy thôi... Nhưng sao chị quan tâm đến vấn đề đó??

Chia sẻ trang này