1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khẩu vị âm nhạc

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lordzeus, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hôm nào rỗi mấy bác trong box này ta cùng nói chuyện ca trù đi! Lời ca trù hay tuyệt hảo mà lề luật cũng khá phức tạp đó chứ ? Em cần phải tìm hiểu thêm! Có ai có nhã hứng thì phân biệt giùm mấy cái : hát nói, hát thét rồi định nghĩa cái hát ả đào hộ em với ạ
  2. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    khửa khửa... nhớ hồi mới đầu lò dò bò vào trong vnrw, mình vứt cái câu này ra, rồi chửi toác loác cả bọn, làm mình đến bi giờ vẫn "được" ghét. Pác ạ, cái câu đó giờ nó thừa rồi bác ạ! Còn lại thì thói quen của em thôi, pác quan tâm làm quái giè nhở? Cứ về nhà mở máy lên, nghe mí giọng ca trù với ả đào cho đúng lễ truyền thống có hơn không?
    đến khổ thân em không cơ chứ? Chữ Rock trong nick em nghĩa là "đá" đấy ạ. Gấu ó quá nên mới thế, chứ em có nhận em là Rockfan hồi nào đâu nhở? Đấy, pác lại toàn thích "vu khống" thì làm sao mà em im lặng được cơ chứ nhẩy?
    thì cái này người ta bảo rằng "Pác có lòng thì em có rượu". Lòng ngon mà nhắm với rượu ngon, có thêm bạn hiền nữa thì tuyệt lắm bác ạ!..
    Pác cũng phải thông cảm cho em, em dân Văng Chương mà, nên cái gì cũng phải rõ ràng một tí. Làm sao để người khác dễ đọc dễ hiểu ý mình nhất, không lại hiểu lầm thì khổ thân. Nên.. sợ có ai đó chậm hiểu ko tiêu hoá nổi bài em thì khổ. Nên em cứ chọn cách tốt nhất mà làm. Mặc kệ miệng đời thế gian.. He he.. Pác có còn thắc mắc, hay có nhu cầu về việc đọc Văng của em nữa ko ạ?
    Được Rockgirl13 sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 23/04/2004
  3. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! Nắng mới thì tôi nghe roài, cũng được nhưng mà giọng anh Hiếu cứ như đói ăn ấy.
    So Nắng Mới với Đất mẹ á? Buồn chẳng muốn cười

  4. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tự xem lại bài trước của em đi, tôi có gì liên quan cũng chả chửi nhau với em như mấy bố kia sao em phải lôi bằng được tôi ra hành hạ mấy câu?Ko thì đếch ai thèm quan tâm đến em làm giề!Cứ tưởng cái rốn vũ trụ to bằng em ý
    Đấy mà!nhân bảo là cứ như thần bảo!Đếch nói nữa Mặc kệ em với đời xử nhau Về nghe ca trù đây hí hí
    Được HRC sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 23/04/2004
  5. HRC

    HRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    à mấy cả em động đến tôi trước nhá!Cứ đọc lại những gì mình nói ở trước đê!Tự dưng ko động đến cũng cái anh HRC nick nghe thế này thế nọ!khó chịu bỏ xừ!
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Khục khục.. hóa ra là mình nhầm. Ôi giời ơi.. Thích cái avatar của anh gl cơ... hix hix... Thế thì thôi, đúng là nên về để đời với mình xử nhau nhở? Mồm với chả miệng, ôi giời ơi!
    Mà dạo này lại nghiện nghe chèo cổ. Ặc ặc.. 360 điệu chèo, nghe mà choáng váng. Phải siêng đi tìm hiểu thôi....
    p/s: HRC <-- câu bài gúm ghiếc. He he.. Chiêu này hay, cho câu dzới!
  7. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái topic này biến thành topic nhạc dân tộc sao ta Gì mà ai cũng đổ đi nghe thế này nhể Bạn Rockgirl13 tự nhiên gọi tớ là anh ngượng chết Thế thì mua cho anh 1 album nhá, vài tháng nữa là thu xong. Home Studio ! Cái album này toàn thu nhạc nền với cả hoà tấu. Mua về hát karaoke tiện lắm.
  8. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Miẹ ới ơi!!! Dạo này con gặp lắm người chập chập cheng cheng quá!!! Ông anh mình quen thì thỉnh thoảng rú lên vài câu No Return rồi lại chêm vào vài lời Xẩm với ca từ hết chê... Ông khác thì lúc nào cũng nhét xen kẽ vào mấy câu ca Quan Họ Bắc Ninh... Hichic... Phong trào nghe nhạc tả phí lù này hình như đang phát triển rầm rộ ra phết... Trong box mình hình như lại nổi lên phong trào nghe ca trù thì phải... Có lẽ mình cũng phải nghe thêm món ca cung đình cho nó hợp thời hợp vụ mất...
    Có lẽ xin cô bé tha cho anh, nhìn thấy phát khiếp lên được... Mà anh có nhiều lời đâu nhể. Chỉ viết có đúng cái topic này ra, sau đó là rút về phòng thủ, chính xác là tử thủ nhể... Hichic... Xin cám ơn lòng tốt của cô em... Nhưng có lẽ anh cám ơn từ xa... Xem cái vẻ viết bài này thấy lạnh sương sống mất...
    Quả thật anh rất thích những em nghe Rock... Nhưng chỉ là thích thôi... Đi xa hơn thì ớn lắm... Mình chưa làm gì có khi họ đã ca một bài November Rain vào mặt mình rồi... Sợ...
    You are the one we despise
    Day in day out your words compromise lives
    I will love watching you die
    Soon it will be and by your own demise
    Buried in hypocrisy
    Lacerate your faith in god
    Morally diseased
    On the cross of Calvary your body bashed, defeated, stabbed
    Blessing as you hate
    Loyal to your enemies
    Monetary faith
    As him you''ll pay for the lies of your prophecy
    Satan wants you dead
    Kill the christian, kill the christian
    Kill the christian, kill the christian
    Kill the christian, kill the christian
    Kill the christian​
    Hehehe, xin lỗi nhé... Nghe nó hơi rùng rợn tí, nhưng được cái hợp thời vụ, đúng mùa gặt. Có lẽ anh nên khuyên em, bớt bớt đi tí.... Nếu ế thì anh sẵn sàng dành cho một chỗ trú thân...
    Sorry!!!!
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... mí bài của lũ Black, nên đem doạ tụi trẻ con đi cậu. Mà nhớ là chọn cái tụi biết tiếng Anh ý. Chứ còn loại đó thì... bỏ đi. Chả si nhê gì. Hì.. Đang tò mò, cậu mất bao lâu để search ra lyric bài này. Và thắc mắc thêm, cậu đã nghe qua nó lần nào chưa?
    Còn dzụ bản thân tôi thì... Hehe... Làm ơn nhìn hộ cái chữ kí. Ai đời lại cứ để bản thân mình hoang tưởng mãi sao được cậu?... Nhìn nhận lại thực tế đê...
    p/s: gl, ko thích gọi bằng anh hở? Ok, cứ thế ông già từ nay tôi nện tới nhá!
    test thử cái sign mới... He he... test nốt cái avatar mới... Ồ í ồ í e í è..
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Gọi là gì tơ ko quan tâm nhưng mà đừng gọi thằng là được.
    Track 01: Always with me, always with you. Loading in progress ( 50%)

Chia sẻ trang này