1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khè khè......thơ tán gái đây

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi aovongcuoicung, 05/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hàng cây công viên vươn ra ngọn sông
    sông vô tình chảy tuôn ra bể
    anh hướng vè em tháng ngày bền bỉ
    em vô tình em chảy về đâu?
    thế mới mãi là vầng trăng khuyết
    anh yêu em như trong tiểu thuyết
    yêu mãi rồi giật mình cương quyết
    con đường tình ...ôi địa ngục trần gian
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè!hè!
    Sao lúc đầu antiboy cực lực phản đối chuyện này vậy mà bây giờ lại ủng hộ ?
    Đã vậy tui cũng phải post một bài cho đỡ ngứa :
    Đừng thấy hoa đẹp mà cạnh tranh.
    Hoa đẹp chưa chắc đã nguyên lành.
    Hoa thơm, hoa đẹp nhiều ong ****.
    Hoa nhiều ong **** chóng tàn nhanh...

    Sưu tầm
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐÀN ÔNG DŨNG CẢM KHÔNG PHẢI LÀ KẺ LÀM CHO MỘT NGƯỜI CON GÁI TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ LÀ KẺ DÁM NHẬN .... ĐỨA TRẺ TRONG BỤNG CÔ TA !!!
    Sưu tầm
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  4. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Anh ui..thơ của anh hay thì hay thật đấy..
    Nhưng mà liệu có đủ sức công phá mà tán gái hay ko???
    hay là...đọc thơ xong rùi thì.....chẹp chẹp..khổ thân anh lém đấy!!!
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc...
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to crazygirl: hehe, có đủ sức hay không thì phải check đã, hay lấy em làm đề tài để công phá nhé
  6. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tui phản đối nên mới làm bài thơ đả kích các ông
    chứ nghe chửi mà tưởng khen à?
    tất cr bọn con trai đều đáng chết ,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
  7. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    em có chửi anh thì cũng phải nhẹ nhàng thôi
    làm gì mà dữ như sư tử Mùa Đông ( à không,Hà đông chứ)
    này các bác
    chữ kí của em có thể coi là bài thơ 0 nhỉ?
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vết sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thẻ nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè!hè!
    Em gái này kinh dị thật !
    Chưa chi đã........
    Khiếp quá !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  9. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có những khi nàng thơ làm ta buồn khôn tả
    Nhưng thấy nàng rồi ta đuổi miét không thôi
    Nửa đường đuổi, tagẫy gánh đứt dây
    Gió thốc ào ạt lá xanh cũng lả tả
    Cớ gì ta một chiếc lá vàng bay
    Lại có thể chịu nổi cơn lốc ái tình bão nổi
    Thôi cũng đành buông số phận lìa xa.
    Em đi rồi lá vàng cũng lại xanh miết
    Tìm chốn nẻo mơ dáng bóng người xưa
    Hỡi nàng thơ, nàng ở đâu có biết
    Trái tim hoá đá này giờ có chốn có nơi.
    Anh là thế luôn đi tìm hạnh phúc
    Và cũng mong rằng em đậu bến buông neo.
    Thôi thế là hết em là ánh sáng anh là bóng đem
    Chẳng thể nào đâu đôi mình gặp gỡ.

    Giàng A Páo
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI
    Người ta bảo con gái rất hay buồn
    Bởi họ có trái tim uỷ mị
    dễ rơi lệ tuy rất nhiều ý chí
    buổi giao thời hay tư lự làm thơ
    con trai 0 nếm mùa hè = chính đôi môi
    mà = chính tâm hồn nhạy cảm
    còn con gái nếm mùa hè nắng cháy
    = gói ô mai hay ít trái me già
    mùa thu rơi con trai thường bỏ qua
    bởi với họ đó là mùa sinh học
    còn con gái khóc thầm trong óc
    bởi sự vô tình hay cố ý thờ ơ
    nhưng mà này con gái rất vô tư
    họ cũng hay bông đùa đấy chứ
    nhưng con gái họ cũng hay ý tứ
    & tìm về thế giới của riêng tư
    con gái buồn ánh lên mắt lên môi
    nên người khác dễ tìm lời an ủi
    thơ con gái chứa nhiều điều muốn nói
    con trai ngẫm hoài chỉ hiểu 1 phần thôi
    tất cả bọn con trai đều đáng chết ,thà giết nhầm còn hơn bỏ sót
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này