1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khè khè......thơ tán gái đây

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi aovongcuoicung, 05/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saviola-Aimar

    saviola-Aimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi có yêu 1người và đa tang nàng 1 bài thơ,moi ngươi nghe thư xem có duoc không nhớ.

    Này cô be deo kính cận
    Em vui di cho ta vui cùng với
    Hãy dữ trong mình chút hồn nhiên
    khi tâm hồn chưa dính chút muộn phiền

    Em có nghe không bầu trời trong xanh qoá
    Và lời gió thật nhẹ nhàng
    Lòng ta cùng em dến trốn bình yên
    Lơi con người chỉ sống vì nhau

    Này cô bé deo kính cận
    Ta vì em nhớ nhung thật nhiều
    Dôi mảt' nâu ẩn trong tròng kinh trảng'
    Thả tâm hồn lãng mạn ngươi dang yêu.
  2. saviola-Aimar

    saviola-Aimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Dôi mảt' nâu .

    Này cô bé deo kính cận
    Em vui di cho ta vui cùng với
    Hãy dữ trong mình chút hồn nhiên
    Khi tâm hồn chư dính chút muộn phiền

    Em có nghe không bầu trời trong xanh qoá
    Và lời gió thật nhe nhàng
    Lòng ta cùng em dến trốn bình yên
    Lơi con người chỉ sống vì nhau

    Này cô bé deo kính cận
    Ta vì em nhớ nhung thật nhiều
    Dôi mảt' nâu ẩn trong tròng kính trảng'
    Thả tâm hồn lãng mạn người dang yêu.

    Các bác có thấy hay o hả ,hãy chả lời em nhé
  3. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Format trái tim (Thơ Nguyễn Quốc Sư)
    Ôi ánh mắt con đường vào dữ liệu
    Để một lần virus tình yêu
    Truyền qua mạng bằng cái nhìn say đắm
    Khiến con tim điên đảo thất thường
    Như ru mình vào giấc mộng yêu thương
    Ta ngơ ngẩn trong thiên đường tình ái
    Một vườn yêu ngọt ngào đầy hoa trái
    Đắm say tình nào ai muốn cách xa
    Rồi hạnh phúc như vội vã thoáng qua
    Người thay đổi khiến ta thành lạ lẫm
    Virus yêu cứ từng giờ gặm nhấm
    Trái tim hồng thẫm đỏ vạn nỗi đau
    Thời gian ơi! Người dẫu có trôi mau
    Trái tim ta có còn đâu nguyên vẹn?
    Thoáng chuyện xưa chợt về trong nghèn nghẹn
    Có cách nào format trái tim yêu?
  4. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    HỒN NHIÊN
    Em hồn nhiên vô tư trong trắng
    Chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu
    Nhưng anh lại vẫn làm liều
    Dám nói lời : "Yêu em say đắm"
    Bao hồn nhiên bỗng chợt vụt tắt
    Những nghĩ suy dồn dập trong đầu
    Ngập ngừng nói chẳng thành câu
    "Tiếng yêu kia em chưa hề nghĩ tới"
    Nhưng em ơi tình anh vẫn đợi
    Sẽ có ngày ta mãi là của nhau
  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    ANH XA EM MƯỜI LĂM NGÀY
    không nhơ tên bài cũng như tên tác giả
    TƯỞNG CHỪNG NHƯ NỬA THÁNG
    ĐÊM NĂM CANH ANH NGỦ CANH ĐẦU
    BỐN CANH SAU ANH ÔM SẦU NGỦ TIẾP
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Ấm nồng (thơ Đỗ Thị Thanh Bình)
    Xin anh đừng là mây bay
    Suốt đời em không với tới
    Xin anh đừng là con suối
    Bởi nguồn sẽ đổ về sông
    Xin anh đừng là vừng đông
    Cho em chói loà đôi mắt
    Xin anh đừng là khoảnh khắc
    Để rồi tan biến hư vô
    Anh đừng là ngôi nhà to
    Để em đi qua ngần ngại
    Anh đừng là bờ, là bãi
    Đổi thay dâu bể cuộc đời.
    Anh cứ là anh, thế thôi
    Ấm nồng vòng tay thân thiết
    Nơi em gục vào quên hết
    Khổ đau cơ cực đời thường.
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè!hè!
    Thơ của bác Đạt hay quá nhể !
    Em lại " copy " bài nữa cho anh em đọc vậy:
    Anh không say nổi rượu
    Vì đã trót say em........
    Anh đã say càng say
    Vì em tỉnh quá chừng
    Em làm đời giông tố
    Anh làm một đời thơ
    Chưa quên nổi say đắm
    sưu tầm
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  8. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè!hè!
    Làm bài nữa cho đỡ ngứa!
    Con đường vừa đủ nhỏ
    Cho anh đi bên em
    Ánh trăng vừa đủ sáng
    Cho ta nhìn thấy nhau
    Tuổi chúng mình vừa đủ
    Để nói chuyện yêu đương. { Vừa Đủ }
    Sưu tầm
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  9. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    CÓ KHI NÀO
    -Bùi Minh Quốc_
    có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng chẳng ngơ đang để mất
    ! tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
  10. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    con đường mất nửa thành 3
    mặt trời mất nửa nhập nhoà hoàng hôn
    trăng lên mất nửa lại tròn
    tim anh mất nửa chỉ còn bóng em
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vết sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này