1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khè khè......thơ tán gái đây

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi aovongcuoicung, 05/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU
    Nếu trên đời có 1000 người yêu em
    chắc chắn trong đó có aovongcuoicung
    Nếu trên đời này có 100 người yêu em
    chắc chắn trong đó coa aovongcuoicung
    Nếu tên đời này có 10 người yêu em
    chắc chắn trong đó có aovongcuoicung
    (anh đứng ở hàng thứ 7 hay thứ 8 gì đó)
    Nếu trên đời này có 1 người yêu em
    chắc chắn là anh đây rồi
    còn nếu 0 có ai yêu em
    thì chắc hẳn anh đã bỏ xác trên 1 đỉnh núi cao nào đó
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vết sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai
  2. saviola-Aimar

    saviola-Aimar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu suốt đời
    Anh se mãi mãi yêu em
    Cho dù đó chỉ la mối tình đơn phương
    Nhưng đối với anh thế đã là qoá đủ rồi
    Và anh luôn cầu chúc cho em
    Sẽ tìm được người,như anh đã hằng yêu em

    Yêu em nghàn đời

  3. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    các bác làm nhiều thế
    thế đã cưa được em nào chưa?

    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỉ niệm gửi vầng trăng cất cất giữ
  4. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    bác mod nào thu nhỏ hộ em cái ảnh ở trên nhìn cho rõ
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỉ niệm gửi vầng trăng cất cất giữ
  5. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh ư, chẳng có chi là ảo vọng
    Thì làm sao biết được lần cuối cùng
    Nàng là thơ, là ca, là tình ái
    Mãi đuổi theo khắp chốn nẻo bến bờ xa
    Ảo vọng ư? Nàng là tiếng hát là lời ca
    Vẫn hàng ngày, hàng đêm anh ca hát
    Chạm khẽ vào em nơi khoé mắt
    Và đầu môi cất lời nói yêu thương
    Chẳng bao giờ, mối tình là ảo vọng
    Thưc tế hôm nay, thực tế mai sau
    Hãy cùng anh chung tay xây đắp
    Một mối tình, ảo vọng cuối cùng nhé em!
    Giàng A Páo
  6. aovongcuoicung

    aovongcuoicung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    này
    bác 0 được làm thơ phạm huý em như rứa
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỉ niệm gửi vầng trăng cất cất giữ
  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Xin lỗi các bạn nhé !
    Hiện nay ban quản trị mạng ttvn đang yêu cầu các box ko giữ lại những topic có chủ đề ko phù hợp với box của mình và đề nghị các mod của box đó xoá hết những topic đó đi cho nên tạm thời tôi sẽ khoá chủ đề này lại và đẩy nó sang trang sau.
    Hiện nay mạng ttvnonline đang bị kiểm soát rất gắt gao cho nên muốn mạng này còn tồn tại thì chúng ta đành phải gạt bỏ những topic đó.
    Đây là điều ngoài ý muốn của ban quản trị, của tôi và của cả các bạn nên rất mong các bạn thông cảm và hiểu cho tôi cũng như các thành viên trong ban quản trị.
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này