1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi 1 người đã thất bại trong tình yêu......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tin-tac, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    khi 1 người đã thất bại trong tình yêu......

    khi đã yêu thật lòng,,,,đặt hết niềm tin vào người đấy........1 thời gian vui vẻ.....đùng 1 cái...the end.........sốc....khủng hoảng...choáng váng......nhu người rơi xuống vực sâu,

    Đã qua nửa năm rồi,,,,,,,nhưng không thể quên được người đấy,,cách tốt nhất là,,di kiếm 1 người yêu mới,,,,,,tôi đã làm đúng hay sai...........
  2. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế là sai bét nhè rồi. Hì... hì.... rất tiếc là tôi đã phải nói với bạn điều ấy. Tôi dám khẳng định với bạn rằng bạn gái kia chỉ là một người thế chỗ hay đơn giản hơn chỉ vì bạn gái ấy có một cái gì đó giống với người xưa.
    Bạn làm thế chẳng khác nào tự chạy trốn tình cảm của mình và còn tệ hơn là gây ra nỗi đau cho người khác (là cô gái thế chỗ ấy, tôi nói thế có chính xác không nhi?) Cách tốt nhất là ... cứ tiếp tục nhớ về người xưa. Tin tôi đi, cách lãng quên hay nhất là đừng thèm cố gắng quên, rồi mọi việc sẽ như xưa. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương mà.
    Hy vọng rằng bạn biết phải làm gì đúng đắn.
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    ca mon da giup tui,,,,,nhung neu khi tui den voi nguoi thu 2,,va tui thuc su yeu nguoi thu 2 thi sao,,,khong nhe bi gio bat tui quen nguoi thu 2 di,,rui quay lai nho ve nguoi thu 1 a,,,,khong the duoc,,,:D
  4. Thut

    Thut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Toi chang hieu duoc ban nua, ban da co ban moi va cam thay yeu nguoi ta, vay thi tai sao lai hoi co dung khong? chang nhe khi chia tay mot nguoi thi khong the yeu tiep an nua hay sao?
  5. Cuoigia

    Cuoigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ai biểu đem hết lòng tin mà đặt vào người ta. Như tui đây nè, không tin ai, chỉ tin mình thui, làm gì mà sốc được . Thui, nhanh chóng mà đi tẩy não đê.
    Cuội già ngồi gốc cây đa haha
  6. congchua1981ftu

    congchua1981ftu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sai rùi bạn thân mến, cậu biết không, có người nói sự trả thù độc ác nhất là hãy để người yêu của bạn yêu một người không yêu cô ấy.
    chúc cậu nghị lực nhé, chăm vào ttvnonline sẽ quên hết buồn đấy, vào chuồng gà hanoi mà đọc mấy bài thơ của nokia đi , bạn sẽ thấy đỡ hơn đấy.

    Princess1981
  7. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Liệu tình yêu có thể đi kiếm mà có được như bạn nói sao? Thế ng` đầu tiên của ban cũng là do kiếm được à?
    Nếu quả thực kiếm được như vậy thì lúc nào cũng có người xếp hàng để kiếm đấy. Tôi thiết nghĩ cái đó nó đến với ta bất chợt, lúc nào ta chẳng hay. Nhiều khi bạn cho tôi là duy tâm, nhưng tôi tin rằng đó có số cả thôi. Không phải ai đặt bên cạnh bạn cũng trở thành darling của bạn cả đâu! Tôi quan niệm tình yêu đến như một tai nạn (cũng gần giống như tai nạn giao thông vậy, hì hì). Có khi biết được tai nạn đó làm sao mà xảy ra, cũng có khi chẳng thế nào biết được tại sao mình lại đâm sầm vào đó. Đúng không nhỉ?
    Cứ tiếp tục sống đi, bạn có nửa năm thôi mà, còn bao nhiêu vụ tai nạn phía trước đang chờ bạn, chỉ sợ bạn không chịu nổi thôi. Lời tiên đoán của một nhà tiên tri nghiệp dư đó. Tin hay không tuỳ bạn. Hì, hì, ha, ha
    Tims
  8. Holly_Farmer_new

    Holly_Farmer_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú em cô em đây điên khùng cả rồi. Nghe anh này, người ta chỉ có 1 tình yêu và chỉ 1 mà thôi trong cả cuộc dời đằng dẵng của mình, đó là tình đầu, chính là bản original love. Sau dó thì chỉ là copies mà thôi. Ai may mắn thì tìm được copy tốt cho mình. Không thì khổ.
    Có người cần copy tốt, có người cần giống nguyên bản, có người cần cả 2 yếu tố, còn có người chỉ cần có copy cho có mà thôi.
    Đôi khi sống với nguyên bản lại tệ hơn là với copy, tin tớ đi!
    Holly Jr.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    bạn đã làm rất đúng nhưng mà đúng là để tự bạn nhận xét xem là bạn đúng hay là sai
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là sai lầm trong chuyện này cả. Chẳng lẽ suốt đời bạn ở vậy hẻ (muốn tuyệt sản à) hí híhí hí.

    Nothing Impossible

Chia sẻ trang này